Niềm vui bình dị của các thương, bệnh binh nặng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ bao nhiêu năm nay nhiều thương, bệnh binh nặng xem Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An như là ngôi nhà thứ 2 của họ. Tại đây, họ cùng chia buồn sớt vui trong cuộc sống thường nhật, xem nhau như những người thân trong gia đình.
Trung tâm Điều  dưỡng thương bệnh binh Nghệ An, hiện đang nuôi dưỡng 62 thương bệnh binh nặng và 3 vợ liệt sỹ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong những năm qua, vượt lên mọi khó khăn, trung tâm đã làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các thương bệnh binh nặng, đời sống của các thương bệnh binh từng bước được cải thiện. Ảnh: Đức Anh
Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng Nghệ An, hiện đang nuôi dưỡng 62 thương bệnh binh nặng và 3 vợ liệt sỹ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong những năm qua, vượt lên mọi khó khăn, trung tâm đã làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các thương bệnh binh nặng, đời sống của các thương bệnh binh từng bước được cải thiện. Ảnh: Đức Anh
Các thương bệnh binh xem đây như là ngôi nhà thứ 2 của họ. Hàng ngày các bác cùng nhau sẻ chia những niềm vui hay khó khăn trong cuộc sống. Niềm vui đôi khi đến với họ thật giản đơn chỉ là cùng nhau trò chuyện, uống chung nhau chén trà hay đọc báo, đọc thơ cho nhau nghe. Ảnh: Đức Anh
Các thương bệnh binh xem đây như là ngôi nhà thứ 2 của họ. Hàng ngày, các bác cùng nhau sẻ chia những niềm vui hay khó khăn trong cuộc sống. Niềm vui đôi khi đến với họ thật giản đơn chỉ là cùng nhau trò chuyện, uống chung nhau chén trà hay đọc báo, đọc thơ cho nhau nghe. Ảnh: Đức Anh
Thương bệnh binh Trần Hữu Diên năm nay đã 71 tuổi, bác là bệnh binh nặng, liệt toàn thân đã vào trung tâm được 50 năm. Ngày ngày bác được các nhân viên của trung tâm chăm sóc từ những việc nhỏ nhất như tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn, uống... Ảnh: Đức Anh
Thương bệnh binh Trần Hữu Diến năm nay đã 71 tuổi, bác là bệnh binh nặng, liệt toàn thân đã vào trung tâm được 50 năm. Ngày ngày bác được các nhân viên của trung tâm chăm sóc từ những việc nhỏ nhất như tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn, uống... Ảnh: Đức Anh
Những ngày này bác như thấy ấm lòng hơn khi được các cơ quan, tổ chức đến thăm hỏi, động viên mong bác luôn sống khỏe là tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo. Ảnh: Đức Anh
Những ngày này bác như thấy ấm lòng hơn khi được các cơ quan, đơn vị đến thăm hỏi, động viên mong bác luôn sống khỏe là tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo. Ảnh: Đức Anh
Trong căn phòng nhỏ tại trung tâm bác Ngô Xuân Kiện là thương binh nặng đã vào đây từ năm 1982, hiện nay do tuổi đã cao, những vết thương do chiến tranh để lại đang ngày ngày làm nhói đau cơ thể nhưng người cựu chiến binh này vẫn lạc quan bởi ông thấy được niềm vui, hạnh phúc khi được người vợ của mình hằng ngày chăm sóc, được thấy những đứa con của mình thành đạt. Hơn ai hết ông thầm cảm ơn nhà nước, cảm ơn trung tâm đã nuôi dưỡng và chăm sóc ông. Ảnh: Đức Anh
Trong căn phòng nhỏ tại trung tâm, ông Ngô Xuân Kiện là thương binh nặng đã vào đây từ năm 1982. Hiện nay do tuổi đã cao, những vết thương do chiến tranh để lại đang ngày ngày làm nhói đau cơ thể, nhưng người cựu chiến binh này vẫn lạc quan. Bởi ông thấy được niềm vui, hạnh phúc khi được người vợ của mình hằng ngày chăm sóc, được thấy những đứa con của mình thành đạt. Hơn ai hết ông thầm cảm ơn  Đảng, Nhà nước, cảm ơn trung tâm đã nuôi dưỡng và chăm sóc ông. Ảnh: Đức Anh
Cứ ngày 27 hàng tháng, Các cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 lại có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các thương bệnh binh nơi đây. Ảnh: Đức Anh
Cứ ngày 27 hàng tháng, các cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4 lại có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các thương bệnh binh nơi đây. Ảnh: Đức Anh
Các thương bệnh binh luôn mong chờ hàng tháng được các cán bộ, chiến sỹ Cục Hậu cần QK4 đến để cắt tóc, gội đầu, vật lý trị liệu, vệ sinh phòng ở... Đây là hoạt động ý nghĩa mà mỗi cựu chiến binh nơi đây như được ấm lòng, được tri ân sau những đóng góp của mình cho tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Các thương bệnh binh luôn mong chờ hàng tháng được các cán bộ, chiến sỹ Cục Hậu cần QK4 đến để cắt tóc, gội đầu, vật lý trị liệu, vệ sinh phòng ở... Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của thương binh Bùi Văn Hoàn khi được xoa bóp, vật lý trị liệu đây cũng là hoạt động giúp ông xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của thương binh Bùi Văn Hoàn khi được xoa bóp, vật lý trị liệu, đây cũng là hoạt động giúp ông xoa dịu nỗi đau do vết thương chiến tranh để lại. Ảnh: Đức Anh
Những niềm vui của các thương bệnh binh và thân nhân các liệt sỹ ở Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An thật bình dị. Những cống hiến của các bác cho tổ quốc thật to lớn, vì thế các thế trẻ sau này sẽ luôn quan tâm và chăm sóc để các thương bệnh binh luôn thấy được niềm vui mỗi ngày. Ảnh: Đức Anh
Những niềm vui của các thương bệnh binh và thân nhân các liệt sỹ ở Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng Nghệ An thật bình dị. Sự chăm sóc, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đã phần nào xoa dịu được vết thương chiến tranh cho các cựu binh già để họ thấy được niềm vui mỗi ngày. Ảnh: Đức Anh

Tin mới