Niềm vui chiến thắng vỡ òa tại nhà Công Phượng ​

(Baonghean.vn) - Hai gian nhà chật ních khán giả hồi hộp theo dõi từng pha rượt đuổi tỷ số rồi cùng ôm nhau nhảy múa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar là cảm giác khó quên tại nhà Công Phượng ở xóm 6 xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Chiều 23/1, không khí xem đá bóng tại nhà Công Phượng khác hẳn mọi hôm. Ngoài anh em, bà con láng giềng còn có nhiều người hâm mộ Công Phượng ở khắp nơi trong tỉnh cùng nhiều phóng viên báo chí đã đến đây để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Rất đông khán giả có mặt tại nhà Công Phượng để xem trận U23 Việt Nam - U23 Qatar. Ảnh: Huy Thư
Rất đông khán giả có mặt tại nhà Công Phượng để xem trận U23 Việt Nam - U23 Qatar. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa - bố mẹ Công Phượng đã chuẩn bị sẵn nước chè xanh, cà phê, thuốc lào và có cả bia của khán giả mang đến, bày sẵn trên bàn ngoài sân để bà con cùng thưởng thức. Vợ chồng ông Bảy ngồi vào góc nhà, nhường vị trí trung tâm cho phần đông khán giả.
Bố Công Phượng tin tưởng đội tuyển sẽ là nhà vô địch U23 Châu Á 2018.  

Hiệp 1 qua đi trong hồi hộp, căng thẳng do Qatar dẫn trước, bắt đầu từ hiệp 2, khi đội tuyển Việt Nam san bằng tỷ số, không khí “khán phòng” mới nóng dần, thỉnh thoảng trong căn nhà cấp 4 của ông Bảy lại rộn lên tiếng vỗ tay, reo hò. Cho đến lúc kết thúc trận đấu, mọi người đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, cầm tay nhau nhảy múa tưng bừng, không ít người đã ôm chầm lấy ông Bảy trong sung sướng.

Từ hiệp 2, bà Hoa ôm ghế ngồi sau cùng, lúc đội U23 Việt Nam kết thúc cú sút luân lưu, trước không khí tưng bừng của mọi người, bà không giấu nổi xúc động: “Rứa là các con đã giành chiến thắng, tôi thấy mừng đến muốn khóc”.

nhà công phượng đêm bán kết
Bố Công Phượng luôn tin tưởng con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chiến thắng. Ảnh: Huy Thư
Nói về trận đấu này, ông Bảy cho biết: “Chưa có hôm nào vui như hôm nay, các tuyển thủ U23 Việt Nam thực sự là những chiến binh, mong các cháu sẽ tiếp tục phát huy phong độ như trận đấu này, để lập thêm những kỳ tích mới cho đội tuyển Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ là nhà vô địch”.
Sau mỗi hiệp đấu, mọi người lại ra sân uống nước, bia bàn luận sôi nổi. Ảnh: Huy Thư
Sau mỗi hiệp đấu, mọi người lại ra sân cùng nhau bàn luận sôi nổi. Ảnh: Huy Thư
Có mặt tại nhà Công Phượng chiều nay, anh Hồ Trung Hào (33 tuổi) ở xã Nghi Phú, TP Vinh chia sẻ: “Lần đầu tiên đến nhà Công Phượng xem đá bóng, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Xin chia vui cùng đội tuyển Việt Nam và gia đình Công Phượng. Với bản lĩnh thi đấu như hôm nay, U23 Việt Nam sẽ còn đem đến cho người hâm mộ kết quả bất ngờ. VIệt Nam vô địch sẽ không còn là giấc mơ”.
Cảm giác vui sướng tột độ khi Việt Nam giành chiến thắng.

Tin mới