Niềm vui của một thương binh

(Baonghean) - Cuối tháng 6/2016, có một cựu chiến binh tìm đến Báo Nghệ An với mong muốn làm rõ chuyện một thương binh ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) bị cắt chế độ.

Bài viết “Cần xem xét để có quyết định hợp lý, hợp tình” được đăng tải, để rồi dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ năm nay, niềm vui đã trở lại với người thương binh ấy...

Chuyện cũ

Người thương binh mà Báo Nghệ An thực hiện xác minh làm rõ việc bị cắt chế độ là ông Hoàng Bá Khoa, SN 1946, nguyên quán xã Nghi Tiến (Nghi Lộc), trú tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương). Ông Khoa nhập ngũ tháng 5/1965, được biên chế vào Đại đội 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Tháng 3/1968, ông bị thương nặng khi tham gia chiến đấu tại mặt trận đường 9. Sau khi điều trị, được giám định mất 19% sức khỏe, ông quay trở lại đơn vị với nhiều mảnh đạn còn sót lại trong cơ thể.

Thương binh Hoàng Bá Khoa (phải) trình bày sự việc với phóng viên Báo Nghệ An tại nhà riêng năm 2016. Ảnh: Hà Giang
Thương binh Hoàng Bá Khoa (phải) trình bày sự việc với phóng viên Báo Nghệ An tại nhà riêng năm 2016. Ảnh: Hà Giang

Năm 1974, ông Hoàng Bá Khoa xuất ngũ trở về địa phương, lập gia đình và ổn định cuộc sống tại xã Mỹ Sơn năm 1979. Năm 2002, thấy các vết thương trong người thường xuyên đau nhức do các mảnh đạn sót lại, ông Khoa làm hồ sơ xin giám định lại thương tật. Qua giám định, ông mất 37% sức khỏe, được hưởng chế độ thương binh hạng 4/4 từ đó.

Tuy nhiên, qua gần 14 năm, đến giữa tháng 4/2016, ông Khoa nhận được Quyết định số 1637/QĐ-NCC ngày 11/4/2016 của Sở LĐ-TB&XH về việc đình chỉ trợ cấp thương binh và các chế độ ưu đãi liên quan. Nguyên nhân ông Khoa bị cắt chế độ là bởi tại Kết luận thanh tra 178/KL-TTr của Chánh thanh tra Bộ LĐ-TB&XH nêu việc ông cư trú tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương) nhưng “không có tên trong sổ theo dõi quân nhân dự bị của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đô Lương”; đồng thời, Sở LĐ-TB&XH cũng xác định ông “đã giám định hưởng trợ cấp một lần”... 

Qua xác minh, chúng tôi nhận thấy hồ sơ thương binh của ông Hoàng Bá Khoa đảm bảo đúng sự thật. Bởi ngoài những tài liệu chứng tỏ việc ông tham gia, bị thương tại chiến trường; ông Khoa đã làm rõ được lý do vì sao không có tên trong sổ theo dõi quân nhân dự bị của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đô Lương, và được Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc và đơn vị cũ là là Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cấp giấy chứng nhận.

Về nội dung “đã giám định hưởng trợ cấp một lần”, đã khẳng định được đó chỉ là một cụm từ đề trên giấy chứng thương mà bất kỳ người lính trên chiến trường nào sau khi được chữa lành vết thương cũng được cấp, chứ chưa được nhận chế độ. Hơn nữa, do vết thương chiến tranh tái phát, ông Khoa đã được Viện Quân y 4 chữa trị, chụp X quang chẩn đoán còn các mảnh kim khí 1/3 dưới cánh tay phải, 1/3 trên cẳng chân phải do di chứng chiến tranh; và được thực hiện phẫu thuật lấy ra mảnh kim khí 1/3 dưới cánh tay phải...

Những thông tin xác minh này sau đó đã được chuyển tới những người có trách nhiệm của Ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở LĐ-TB&XH. Và các vị đại diện này đều phải công nhận cựu chiến binh Hoàng Bá Khoa hoàn toàn có thể được công nhận lại là thương binh...

Niềm vui trở lại

Sau tròn 1 năm, câu chuyện về thương binh Hoàng Bá Khoa được nhắc lại bởi người cựu chiến binh đã từng thay ông gửi đơn kiến nghị đến Báo Nghệ An trên Facebook cá nhân. Bên cạnh những thông tin về hành trình đi tìm công lý, người cựu chiến binh đó còn đăng tải các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phục hồi chế độ thương tật cho thương binh Hoàng Bá Khoa. 

 

Đó là Văn bản số 284/TTr-SLĐTBXH ngày 9/2/2017 của Sở LĐ-TB&XH gửi Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH về việc đề nghị giải quyết chế độ cho ông Hoàng Bá Khoa. Trong đó nêu rõ, qua kiểm tra xác minh các tổ chức cá nhân có liên quan, khẳng định ông Khoa có quá trình tham gia chiến trường từ năm 1965 đến năm 1974 và bị thương tại chiến trường là đúng thực tế. 

Công văn số 1715/UBND-VX ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở LĐ-TB&XH về việc phục hồi chế độ thương tật cho ông Hoàng Bá Khoa. Quyết định số 25/QĐ-NCC ngày 13/7/2017 của Sở LĐ-TB&XH về việc trợ cấp thương tật và các chế độ ưu đãi đối với ông Hoàng Bá Khoa. Theo Quyết định số 25, ông Hoàng Bá Khoa là thương binh hạng A, 4/4, tỷ lệ 37%; tiếp tục được hưởng trợ cấp trên 1,56 triệu đồng từ ngày 1/5/2016.

Nhận được những thông tin này, chúng tôi không ngược Quốc lộ 15 lên vùng đất lửa Truông Bồn như 1 năm về trước, mà chỉ kết nối với ông Hoàng Bá Khoa qua điện thoại. Dù vậy, vẫn nhận rõ những cảm xúc vui sướng đang cuộn dâng trong người thương binh già 72 tuổi.

Thương binh Hoàng Bá Khoa nói rằng, đã được nhận quyết định phục hồi chế độ vào ngày 19/7/2017 và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tin tưởng, đồng hành giúp ông xác minh và nói lên sự thật, để qua đó, các cơ quan chức năng đã kiểm tra xem xét, phục hồi danh dự cho ông. “Tôi đã lấy lại được danh dự của một người lính” - ông Khoa chia sẻ./. 

Hà Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới