Niềm vui của người thân và lao động Nghệ An trở về từ Guinea Xích Đạo

(Baonghean.vn) - Sau bao mong đợi, chuyến bay chở 219 người Việt Nam từ Guinea Xích Đạo đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Những lao động Nghệ An có mặt trên chuyến bay này và người thân ở quê hương vô cùng phấn khởi.

Chuyến bay đặc biệt

Để đưa 219 người Việt Nam từ Guinea về nước,  trong đó có 120 người được phát hiện đã nhiễm Covid – 19, nguy cơ lây nhiễm cao, Nhà nước đã tổ chức 1 chuyến bay đặc biệt, được chuẩn bị chu đáo.

Chuyến bay đã rời Hà Nội đi Guinea Xích Đạo lúc 7h ngày 28/7. Toàn bộ phi hành đoàn và nội thất chiếc máy bay Airbus 350 được bảo hộ y tế đặc chủng, với yêu cầu dịch tễ cao nhất. Đây là chuyến bay chưa từng có của Việt Nam trên hành trình Hà Nội - Guinea Xích đạo - Hà Nội kéo dài gần 30 tiếng đồng hồ. Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay có 19 người, gồm: 5 phi công, 8 tiếp viên nam, 2 nhân viên kỹ thuật và 4 y, bác sỹ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Quang cảnh trước lúc máy bay Việt Nam khởi hành tại sân bay ở Bata (Guinea Xích Đạo). Ảnh:Nhân vật cung cấp
Quang cảnh trước lúc máy bay Việt Nam khởi hành tại sân bay ở Bata (Guinea Xích Đạo). Ảnh:Nhân vật cung cấp

Sau khi tiếp nhận đầy đủ 219 công dân Việt Nam đang mắc kẹt Guinea Xích đạo, chiếc Airbus 350 đã thực hiện đường bay khứ hồi. Gần 15 tiếng đồng hồ cất cánh từ sân bay Bata, chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 15h10 ngày 29/7.

5 xe cứu thương được điều đến túc trực tại sân bay để đưa 5 bệnh nhân nặng rời đi sớm nhất. Khoảng 17h, các bệnh nhân còn lại cũng được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội.

Qua điện thoại từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, anh Hoàng Đình Trung (30 tuổi) quê ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành – người vừa trở về từ chuyến bay “giải cứu” Bata – Nội Bài cho biết, anh sang Guinea Xích Đạo làm việc tại công trình thủy điện Sendje mới được hơn 9 tháng. Ngày 6/7, anh được y tế nước sở tại kết luận nhiễm Covid – 19.

Khoang bệnh nhân trên chuyến bay "đặc biệt". Ảnh: Đình Trung
Khoang bệnh nhân trên chuyến bay "đặc biệt".  Ảnh: Đình Trung

“Sau khi phát hiện bị nhiễm bệnh, tôi và nhiều người được đưa đi cách ly tại một nhà nghỉ, cách chỗ làm hàng chục km. Đất nước bạn còn khó khăn nên cũng không có điều kiện để quan tâm đến những người cách ly. Lương thực chủ yếu là bánh mì, mì tôm. Thỉnh thoảng mới được ăn cơm món Việt. Thuốc điều trị cũng không có nhiều, lâu lâu mới được phát mấy viên thuốc đau đầu và vitamin  ” – anh Trung kể.

Theo anh Trung, tại nơi cách ly, một số công nhân cùng quê với anh có triệu chứng tức ngực, xin đi khám, chụp phim cũng không được. Do đó, những người bị nhiễm bệnh ai cũng muốn được về quê hương để chữa trị. Ở Guinea Xích Đạo ngày nào là lo ngày đó.

Anh Trung không giấu nổi vui mừng: “Sau nhiều tuần nằm chờ khắc khoải trong khu cách ly, sáng 28/7, anh em chúng tôi nhận được thông tin có máy bay Việt Nam sang Guinea đón mọi người về nước, cảm giác  hồi hộp, sung sướng đến vô cùng”.

Sau khi xuống sân bay, mọi người được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh:Nhân vật cung cấp
Sau khi xuống sân bay, mọi người được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh:Nhân vật cung cấp

Niềm vui được về nước, khiến nhiều người đi trên chuyến bay “giải cứu” không thể chợp mắt  và ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, mọi người đã sốt sắng liên lạc với người thân. Anh Lê Đình Sỹ (29 tuổi) cùng quê với anh Trung cho hay: Cả 3 anh em trong xóm Đông Thượng, xã Hậu Thành có mặt trên chuyến bay này đều bị nhiễm Covid. Sau khi máy bay hạ cánh, sức khỏe của mấy anh em đều ổn định. Hiện mọi người đã được bố trí theo phòng khoa để điều trị.

Trở về trên chuyến bay đặc biệt từ Guinea Xích Đạo còn có nhiều đồng hương Nghệ An khác, trừ anh Lanh quê huyện Diễn Châu có biểu hiện khó thở trên suốt hành trình, còn lại mọi người đều có tâm trạng vui mừng, phấn khởi khi được về Việt Nam như anh Trung, anh Sỹ…. Tất cả mọi người đều ý thức được rằng cần cố gắng điều trị tốt, sớm lành bệnh để về với gia đình.

Niềm vui của người thân

Có mặt tại nhà bà Trần Thị Thao ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành – gia đình có 3 người con (2 con trai, 1 con rể) trở về trên chuyến bay “giải cứu” Airbus 350”, chúng tôi không khỏi xúc động khi bắt gặp nhiều anh em, bà con, làng xóm đến thăm hỏi, động viên chúc mừng gia đình bà Thao.

Không khí phấn khởi tại gia đình bà Trần Thị Thao xã Hậu Thành (Yên Thành). Ảnh: Huy Thư
Không khí phấn khởi tại gia đình bà Trần Thị Thao xã Hậu Thành (Yên Thành). Ảnh: Huy Thư

Trong câu chuyện kể về các con ở Guinea Xích Đạo, bà Thao cho hay: Từ khi biết tin dịch Covid lan rộng ở nước này, đặc biệt là khi nghe các con nói đã bị nhiễm Covid, mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm thấp thỏm lo cho tính mạng của các con ở bên đó.

Chính con dâu bà, chị Vũ Thị Phương (vợ anh Lê Đình Sỹ) là người đã cầm bút viết đơn “kêu cứu” cho chồng và cho nhiều người con Nghệ An đang mắc kẹt ở Guinea Xích Đạo gửi lên các cấp chính quyền. Lo lắng cho tính mạng của chồng, con, chị Phương và nhiều người khác đã cùng nhau mang đơn đi huyện, tỉnh, Sở Ngoại vụ và tận Hà Nôi nhờ giúp đỡ.

Chuyến bay đặc biệt Guinea – Hà Nội đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea về nước vào ngày 29/7 đã khiến cho hàng trăm, hàng nghìn người thân của họ ở quê hương vui sướng, trong đó có nhiều gia đình ở Nghệ An.

Niềm vui khi nói chuyện với người thân trở về từ Guinea Xích Đạo. Ảnh: Huy Thư
Niềm vui khi nói chuyện với người thân trở về từ Guinea Xích Đạo. Ảnh: Huy Thư

 “May nhờ có Chính phủ quan tâm, đưa máy bay sang Guinea chở công dân về nước để điều trị,  chứ ở bên đó thì không biết sự thể sẽ ra sao. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Việt Nam. Giờ phút này, chúng tôi vui mừng quá, vì các con đã về nước an toàn. Hy vọng các con sẽ cố gắng chữa trị chấp hành tốt mọi quy định tại khu cách ly để sớm lành bệnh” – bà Thao chia sẻ.

Cũng như ở Yên Thành, tại gia đình ông Nguyễn Thái Minh ở xóm Long Minh, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, suốt ngày qua đều có nhiều anh em, bà con đến thăm hỏi, chúc mừng khi con trai của gia đình là anh Nguyễn Thái Thìn (32 tuổi) cũng có mặt trên chuyến bay đặc biệt này.

Sự phấn khởi thể hiện trên từng khuôn mặt của những thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Kỷ ở xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư
Sự phấn khởi thể hiện trên từng khuôn mặt của những thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Kỷ ở xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư

Đêm 29/7, bữa cơm tối của gia đình ông Minh ăn muộn hơn mọi hôm, vì ai cũng ngóng chờ tin con từ Hà Nội. Ngay chiều qua, khi ngồi trong xe về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, anh Thìn đã liên lạc về báo cho gia đình biết: “Con đã về Việt Nam an toàn, cha mẹ, vợ và các con không phải lo lắng nữa”.

Bà Nguyễn Thị Kỷ vợ ông Minh không giấu nổi niềm xúc động: “Từ khi biết tin con nhiễm Covid, cả tháng nay, không khí gia đình tôi chùng xuống, không có tiếng cười, ai cũng lo lắng. Nay nhờ Chính phủ đưa máy bay sang chở con và hàng trăm người khác về nước, chúng tôi quá hạnh phúc, không biết nói gì hơn”.

Cảm xúc của bà Nguyễn Thị Kỷ (Đô Lương) và bà Trần Thị Thao  (Yên Thành) nói về việc con trai ở Guinea Xích Đạo được về nước. Video: Huy Thư

Được biết, thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nguyện vọng của công dân và năng lực cách ly trong nước, Việt Nam đã tổ chức hơn 60 chuyến bay, đưa về nước hơn 16.000 công dân từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Niềm vui của thân nhân có con em sinh sống, lao động xa Tổ quốc đang lan tỏa theo từng chuyến bay “giải cứu”.

Tin mới