Niềm vui trong nhà bán trú mới của học sinh vùng biên xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Cùng với niềm vui năm học mới, học sinh xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương) đã có thể yên tâm theo học con chữ, bởi tại trường đã có nhà bán trú mới.

Trường Tiểu học Nhôn Mai thuộc vùng đặc biệt  khó khăn của xã biên giới Nhôn Mai. Trường hiện có 405 học sinh, là con em của đồng bào dân tộc: Mông, Khơ mú, Thái, trong đó có hàng chục em có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa trường gần 10 km, đường đi lại vô cùng gian nan. Để đảm bảo cho việc học tập, các em phải ở lại nhà bán trú được dựng lên từ tranh tre, nứa lá nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Trong ảnh ngôi nhà bán trú cũ. Ảnh: Đình Tuân
Trường Tiểu học Nhôn Mai thuộc vùng đặc biệt khó khăn của xã biên giới Nhôn Mai. Trường hiện có 405 học sinh, là con em của đồng bào dân tộc: Mông, Khơ mú, Thái, trong đó có hàng chục em có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa trường gần 10 km, đường đi lại vô cùng gian nan. Để đảm bảo cho việc học tập, các em phải ở lại nhà bán trú được dựng lên từ tranh tre, nứa lá nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Trong ảnh ngôi nhà bán trú cũ. Ảnh: Đình Tuân
Sau một thời gian xây dựng, ngôi nhà cấp 4 với 4 phòng, tổng diện tích là 72m2 có sân chơi rộng rãi đã hoàn thành đúng dịp các em bước vào năm học mới.Tổng kinh phí là 312 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm từ thành phố mang tên Bác đài thọ. Ảnh: Đình Tuân
Sau một thời gian xây dựng, ngôi nhà cấp 4 với 4 phòng, tổng diện tích là 72m2 có sân chơi rộng rãi đã hoàn thành đúng dịp các em bước vào năm học mới.Tổng kinh phí là 312 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm từ thành phố mang tên Bác đài thọ. Ảnh: Đình Tuân
Trong ngôi nhà bán trú khang trang và sạch sẽ. Được biết năm học mới này sẽ có hơn 20 em học sinh của 5 khối ở trong ngôi nhà này.  Ảnh: Đình Tuân
Trong ngôi nhà bán trú khang trang và sạch sẽ. Được biết năm học mới này sẽ có hơn 20 em học sinh của 5 khối ở trong ngôi nhà này. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện và Phòng GD&ĐT Tương Dương đến thăm và động viên các em nhân dịp năm học mới.Ảnh: Đình Tuân
Em Xồng Bá Chơ (dân tộc Mông), học sinh lớp 5 đến từ bản Phá Mựt chia sẻ: “Mấy năm trước chúng em phải ở trong ngôi nhà tranh, phên nứa. Cứ đến mùa mưa là dột, năm nay rất vui vì có ngôi nhà mới đẹp hơn, mùa mưa tới không còn phải lo nữa”. Ảnh: Đình Tuân
Em Xồng Bá Chơ (dân tộc Mông), học sinh lớp 5 đến từ bản Phá Mựt chia sẻ: “Mấy năm trước chúng em phải ở trong ngôi nhà tranh, phên nứa. Cứ đến mùa mưa là dột, năm nay rất vui vì có ngôi nhà mới đẹp hơn, mùa mưa tới không còn phải lo nữa”. Ảnh: Đình Tuân
Còn em Xồng Y Vân (6 tuổi, học sinh lớp 1) thì cho biết “Ở đây em thấy thích lắm, vì em đây là lần đầu tiên em được ở nhà xây”. Thầy Vũ Đình Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay “Năm học 2017-2018 có 20 học sinh ở bản Phá Mựt sẽ ở tập trung tại đây và có khoảng 30 em ở bản Xa Mặt nghỉ lại buổi trưa, buổi chiều các em về”. Ảnh: Đình Tuân
Thầy Vũ Đình Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay “Năm học 2017-2018 có 20 học sinh ở bản Phá Mựt sẽ ở tập trung tại đây và có khoảng 30 em ở bản Xa Mặt nghỉ lại buổi trưa, buổi chiều các em về”. Ảnh: Đình Tuân
Còn em Xồng Y Vân (6 tuổi, học sinh lớp 1) thì cho biết “Ở đây em thấy thích lắm, vì em đây là lần đầu tiên em được ở nhà xây”. Thầy Vũ Đình Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay “Năm học 2017-2018 có 20 học sinh ở bản Phá Mựt sẽ ở tập trung tại đây và có khoảng 30 em ở bản Xa Mặt nghỉ lại buổi trưa, buổi chiều các em về”. Ảnh: Đình Tuân
Những ánh mắt nụ cười rạng rỡ của trẻ nhỏ khi được sinh hoạt trong ngôi nhà bán trú mới. Mong rằng đây sẽ là động lực để giúp các em học tập tốt hơn. Ảnh: Đình Tuân

 Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới