Nỗ lực của em Bích

(Baonghean.vn) - Là chị cả của hai đứa em nhỏ, cuộc sống vất vả nhưng em Phạm Thị Bích (sinh 2000) ở xóm 14B, xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) đã phải dành khá nhiều thời gian để giúp mẹ làm việc, để kiếm tiền trang trải trong gia đình. Mặc dầu vậy, em vẫn luôn nỗ lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi, năm học 2014 - 2015 đạt giải Nhì môn Địa lý cấp tỉnh.

Có bề dày thành tích học tập tốt từ các cấp nên khi bước vào học lớp 10A4, Trường THPT Nghi Lộc 5, Bích rất tự tin khi được cô giáo chủ nhiệm và các bạn bầu lớp phó phụ trách học tập kiêm thư ký. Vào học những năm cuối cấp nên bài vở càng nhiều hơn, nhiệm vụ cũng nhiều hơn nhưng để làm tròn trách nhiệm của người chị cả, Bích đã sắp xếp thời gian để vừa giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ vừa hoàn thành tốt việc học tập.

Hướng dẫn
Hướng dẫn cho em học bài.

Bố mẹ có nghề làm bánh mướt và bún bán ở chợ nên buổi sáng Bích thức dậy từ 4 giờ rưỡi, tranh thủ ôn lại bài vở. Để 5 giờ còn giúp bố mẹ cuộn bún, xếp bánh mướt vào thùng để mẹ kịp mang ra chợ bán vào lúc 6h sáng. Trong lúc bố sắp xếp dụng cụ, máy móc để chuẩn bị sản xuất hàng buổi chiều thì Bích đánh thức hai em dậy, cho em ăn sáng để chuẩn bị đi học.

Từ nhà tới trường khoảng 6 km, lại là cán bộ lớp nên Bích phải đi sớm hơn các bạn. Những hôm không có lịch học buổi chiều thì Bích dành thời gian để giúp mẹ việc nhà như giặt giũ quần áo, cùng bố ngâm gạo, xay bột để làm bún, bánh... Buổi tối, Bích hướng dẫn cho em trai đang học lớp 8 học bài xong mới dành thời gian để học và làm bài tập của mình. Có hôm nhiều bài tập phải đến 12 giờ em mới đi ngủ.

Giúp mẹ làm việc nhà mối khi rảnh rỗi.
Giúp mẹ làm việc nhà mối khi rảnh rỗi.

Gia đình Bích theo Đạo Thiên Chúa, thuộc Giáo xứ Xuân Kiều, Ngày chủ nhật đi lễ ở Nhà thờ, một tuần 2 buổi tối đi học giáo lý... vì thế quỹ thời gian hạn chế nên ở trên lớp Bích tập trung cao để khi thầy, cô giáo giảng bài có thể hiểu ngay tại lớp. Bích rất thích học môn Địa lý và đặc biệt yêu thích khám phá những địa danh, núi non hùng vĩ của đất nước. Bích dành thời gian cho môn Địa lý nhiều hơn, nhưng không học tràn lan, biết tóm tắt kiến thức chính và rút gọn câu từ để dễ nhớ. Xác định được điểm yếu và mạnh nên Bích có cách học phù hợp vì vậy thành tích học rất tốt và đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Không riêng môn Địa lý, các môn Văn, Sử, Toán, Lý, Hóa... Bích học đều và đạt điểm từ 7,9 trở lên.

Trước đây gia đình Bích rất nghèo, bố mẹ đầu tắt mặt tối với mấy sào ruộng khoán nhưng mùa giáp hạt vẫn thiếu ăn. Sau khi có nghề phụ làm bún, bánh mướt, kinh tế gia đình có đỡ hơn. Nhưng vì thế công việc cũng nhiều hơn, bố tất bật lo việc ruộng đồng, mẹ phải xoay xở suốt từ sáng đến tối với những công việc không tên, Bích đã ý thức được mình vừa phải nỗ lực học tập thật tốt, vừa đỡ đần thêm cho bố mẹ.

Ngoài giờ học Bích còn là nhân lực chính của gia đình trong sản xuất bún bánh
Ngoài giờ học Bích còn là nhân lực chính của gia đình trong sản xuất bún bánh.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A, Trường THPT Nghi Lộc 5 cho biết: Bích là một học sinh rất chăm chỉ, ngoan ngoãn,  có ý chí phấn đấu vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập. Bích học môn văn khá tốt, dẫu thời gian học chưa nhiều nhưng mang lại kết quả khá cao. Là cán bộ lớp nên Bích luôn gương mẫu, kính trọng thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Vì vậy, ở trường Bích được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Khi được hỏi về niềm mơ ước của mình Bích cười thật hiền: Em ước muốn có công việc ổn định để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, để đạt được ước mơ ấy vẫn còn một khoảng thời gian khá dài để em lựa chọn ngành nghề, nhưng trước hết phải nỗ lực học tập để có kết quả học tập tốt.

Hà Linh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới