Nỗi buồn của người mẹ miền núi vượt hơn 300 km 'tiễn' con trai vào tù

(Baonghean.vn) -Có 7 người con thì hai trong số đó bị khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Chồng mất sớm nên một tay bà Lương Thị Su trú tại huyện Kỳ Sơn cáng đáng gia đình. Khi mái tóc dần bạc đi, lưng còng xuống thì người mẹ ấy phải nhận nỗi buồn khác vì con trai thứ 4 vướng lao lý. Tại tòa, bà đã rơi nước mắt khi nghe nguyên cớ phạm tội của con mình.

Một ngày đầu tháng 11 năm 2019, không khí lạnh kèm theo những cơn mưa nhỏ khiến bầu trời càng u ám. Bà Lương Thị Su (65 tuổi), trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn cùng con trai, con dâu và mấy người cháu vượt hơn 300 km xuống TAND tỉnh Nghệ An để tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm con trai mình – bị cáo Vi Khun Khăm (35 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Dáng người gầy, gương mặt đen sạm, lộ rõ vẻ mệt mỏi, người mẹ miền núi rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con trai tại tòa.

Đến tham dự phiên tòa xét xử con trai, bà Lương Thị Su ngồi lặng lẽ, thi thoảng đưa tay lên gạt nước mắt. Ảnh: Trần Vũ
Đến tham dự phiên tòa xét xử con trai, bà Lương Thị Su ngồi lặng lẽ, thi thoảng đưa tay lên gạt nước mắt. Ảnh: Trần Vũ

Theo lời kể của bà, Vi Khun Khăm là con thứ 4 trong số 7 người con của vợ chồng bà. Đông con, nghèo đói nên Khăm chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ. Tuy vậy, Khăm vẫn được xem là may mắn hơn 2 người anh khác khi khỏe mạnh, được đến trường. Bởi, hai người anh kế của Khăm đều bị câm điếc, đau ốm thường xuyên.

Thương mẹ một mình lam lũ nuôi các anh nên Khăm thường phụ giúp mẹ các công việc trong gia đình. Khi đã có gia đình riêng, Khăm vẫn không ngần ngại đón mẹ và các anh bị câm điếc về nhà mình sinh sống.

Nhưng đó chưa phải là tất cả khó khăn của gia đình này. Việc 1 trong 3 đứa con của vợ chồng Khăm cũng bị câm điếc bẩm sinh và bị bệnh về mắt khiến cuộc sống của vợ chồng Khăm thêm phần vất vả. Trong cơn túng quẫn, Vi Khun Khăm đã không còn giữ được mình, tham gia vào việc mua bán ma túy để đổi lấy số tiền 2 triệu đồng.

Theo đó, khoảng đầu tháng 6/2019, Khăm đi chơi và trao đổi số điện thoại với người đàn ông tên Việt. Vào khoảng 11/6/2019, Việt gọi điện và hẹn gặp Khăm tại một con đường ở bản Buộc, xã Bắc Lý. Tại đây, Việt nói: “Anh mua giúp tôi hồng phiến để bán, tôi chia đôi tiền lời cho anh”. Khăm đồng ý và nói “không cần chia đôi, cho tôi 2 triệu là được”.

Sau đó, Việt đưa cho Khăm 5 triệu đồng để mua ma túy. 12h cùng ngày, Khăm đến gặp người đàn ông tên Phò Phương, ở bản Huổi Bắc, xã Bắc Lý dò hỏi nơi bán ma túy rồi đưa 5 triệu đồng. Phương cầm tiền rồi hẹn ngày mai có “hàng”. Đến 19h cùng ngày, Phương đưa “hàng” thì Khăm hỏi “có thật ma túy không?”. Sau khi được người bán xác thực đó là ma túy, Khăm giấu vào chiếc áo đang mặc trên người rồi về nhà. Khoảng 6h ngày 12/6/2019, Khăm mặc lại chiếc áo cất giấu ma túy xuống trang trại cho gia súc ăn. Trên đường đi về thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Mỹ Lý kiểm tra, phát hiện ma túy với khối lượng 38,4 gam Methaphetamine.

Tin đứa con thứ 4 bị bắt vì liên quan đến ma túy ập về khiến bà Su bàng hoàng, đau đớn. Người mẹ một đời lam lũ trên rẫy không ngờ rằng đứa con mình đặt nhiều niềm tin lại sa chân vào lao lý. Với mong muốn động viên con cải tạo để có cơ hội làm lại cuộc đời nên ngày hôm đó bà đã vượt quãng đường dài xuống dự phiên tòa.

Trước bục khai báo, Vi Khun Khăm thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo khai do hoàn cảnh khó khăn, con lại bị bệnh nên khi có người rủ đi buôn ma túy đã đồng ý. “Cũng vì khó khăn, áp lực con cái bệnh tật và các anh chị ốm đau nên bị cáo đã phạm tội”, Khăm biện minh cho hành vi sai trái của mình.

Nghe lời khai của con trai, bà Su ngồi phía dưới liên tục lau nước mắt. Được gặp con lúc tòa nghị án, bà đã gửi lời động viên đến Khăm. Không hiểu hai mẹ con trao đổi với nhau điều gì nhưng cả hai đều rơi nước mắt. Vợ Khăm ngồi cạnh bên bà Su cũng khóc nức nở khi được gặp chồng.
Đến tham dự phiên tòa xét xử con trai, bà Lương Thị Su ngồi lặng lẽ, thi thoảng đưa tay lên gạt nước mắt. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Vi Khun Khăm. Ảnh: Trần Vũ

Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Vi Khun Khăm bị tòa tuyên phạt 15 năm tù. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này còn có người đàn ông tên Việt, là người nhờ Khăm mua ma túy, công an đã tiến hành điều tra nhưng không có căn cứ điều tra, làm rõ. Đối với Phò Phương, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nhưng Phương không thừa nhận việc mua bán ma túy cho Khăm nên không đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa kết thúc, thấy bị cáo Khăm được dẫn ra xe bít thùng người mẹ chỉ biết chạy theo sau khóc gọi tên con. Trước khi con trai lên xe để về trại tạm giam, bà Su vừa khóc vừa dặn dò con cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình. Riêng vợ Khăm nghẹn ngào chia sẻ dự định sẽ gửi con cho bà nội, còn mình đi làm công nhân để có tiền nuôi con trong thời gian chồng thụ án…

Tin mới