Nối cánh tay đứt lìa cho nam thanh niên dùng dao tự chặt

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo UBND xã Quang Sơn (Đô Lương) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có trường hợp nghi tự cắt tay của mình trong nhà tắm và đã được nối lại thành công.

Theo đó, vào chiều 10/12, tại xóm 10, xã Quang Sơn, mẹ của anh Lê Văn Ngọc (27 tuổi) nghe tiếng con trai kêu mình trong nhà tắm. Khi mở cửa ra thì thấy bàn tay của trái của con đã đứt lìa, máu chảy lênh láng.

Qúa hoảng sợ nhưng mẹ của Ngọc vẫn bình tĩnh kêu hàng xóm sang giúp đỡ. May mắn, gần nhà Ngọc có một bác sỹ quân y về hưu nên đã tiến hành băng bó và dùng đá ướp bàn tay rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện 115 cấp cứu.

Ngọc nhập viện trong tình trạng đứt lìa bàn tay trái. (ảnh Văn Bình)
Ngọc nhập viện trong tình trạng đứt lìa bàn tay trái. (Ảnh Văn Bình)

Bác sĩ Đặng Văn Hùng Minh - Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 115 cho biết, khoảng 15h30 ngày 10/12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị đứt lìa bàn tay trái. Phần bị đứt được người thân bảo quản trong hộp đá lạnh.

Sau 5 giờ tiến hành phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân được nối thành công. Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân sử dụng chất kích thích trước khi tự dùng dao chặt đứt bàn tay. Hiện bàn tay được nối đã hồng hào và máu lưu thông tốt.

Qua trao đổi với công an xã Quang Sơn được biết, Ngọc là thanh niên sống khá hiền lành, không có điều tiếng ở địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều người thấy Ngọc có những biểu hiện tâm lý bất thường, nghi là bị trầm cảm, tự kỷ./.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới