Nỗi cơ cực của vợ chồng tật nguyền bị cháy nhà

(Baonghean.vn) – Hay tin ngôi nhà của vợ chồng anh Lương Văn Hiếu bị lửa thiêu rụi vào sáng nay (18/2/2017), chính quyền xã Thạch Giám (Tương Dương) và bà con bản Mác đã kịp thời đến động viên, chia sẻ để gia đình anh sớm vượt qua.

» Những hình ảnh tố cáo hành vi vi phạm của ông Nguyễn Đình Thục
 

Bố con anh Hiếu bên ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ảnh Lữ Phú
Bố con anh Hiếu bên ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ảnh Lữ Phú

Sau cơn hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày 18/2, gia cảnh của gia đình anh Lương Văn Hiếu, và chị Lương Thị Là, ở bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương) đã nghèo càng thêm bi đát khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cuộc sống của vợ chồng anh Hiếu, chị Là bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, khó khăn đã đeo bám họ từ khi kết hôn cho đến tận bây giờ bởi anh chị đến với nhau bằng sự đồng cảm của hai người khuyết tật. Anh Lương Văn Hiếu và chị Lương Thị Là kết nghĩa vợ chồng vào năm 2012, đến năm 2013 anh chị tách hộ ra ở riêng và làm nhà ở khu đất sản xuất phía sau bản. Ruộng vườn không có, buôn bán không thạo, thu nhập chỉ biết trông chờ vào 820.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước. Hàng ngày chị Là hái măng, đào củ rừng về bán để sinh nhai qua ngày. Tuy khó khăn là thế nhưng anh chị vẫn luôn yêu thương, động viên nhau cố gắng vượt qua, cùng nhau chăm sóc cậu con trai Lương Chí Vĩ, 3 tuổi.

Ngôi nhà tranh và toàn bộ đồ đạc của gia đình anh Hiếu chỉ
Ngôi nhà tranh và toàn bộ đồ đạc của gia đình anh Hiếu chỉ còn lại đống tro tàn sau cơn hỏa hoạn. Ảnh Lữ Phú

Cứ tưởng cuộc sống anh, chị cứ bình lặng trôi qua như thế. Nhưng vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/2/ 2017 thì tai hoạ bất ngờ ập đến với gia đình anh Hiếu, chị Là. Trong lúc nghịch lửa ,cháu Vĩ con trai 3 tuổi của anh Hiếu, bất cẩn làm lửa bén lên mái nhà. Nhà lợp tranh, thưng phên nứa nên chẳng mấy chốc, toàn bộ ngôi nhà và  đồ đạc cùng tất cả giấy tờ tùy thân của vợ chồng anh đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Anh Hiếu cho hay, buổi sáng chị Là và một chị trong bản rủ nhau vào rừng hái đót cây lụi để mang lên chợ huyện bán kiếm ít tiền nộp tiền ăn cho cậu con trai. "Lúc đó tôi ở nhà trông con, khoảng hơn 8 giờ khi tôi đang nhóm lửa thì Vĩ nói để con giúp bố nhóm lửa, rồi cháu cầm que đuốc nhỏ ra sau nhà, một lúc sau thấy ngọn lửa đã bén đến mái nhà, hoảng hốt tôi dùng cây gỗ dập lửa, càng dập, lửa càng cháy to…" - anh Hiếu gạt nước mắt nói.

Hoàn cảnh gia đình anh Lương Văn Hiếu là hộ đặc biệt khó khăn trong bản, cả hai vợ chồng đều thuộc diện người tàn tật trên 62%, là đối tượng nhận trợ cấp 410.000đồng/người/tháng.

Để giúp gia đình anh Hiếu có chỗ nương thân, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và vận động mọi người giúp đỡ. 

Trong buổi chiều 18/2, bà con bản Mác đã giúp vợ chồng anh Lương Văn Hiếu chuyển đến ở tạm tại nhà của người em rể ở cùng bản tên là Vi Văn Kháy. Vợ chồng anh Kháy đang đi làm ăn xa, hiện nhà để không. Bà con cũng kịp thời giúp anh Hiếu  sửa chữa một số bộ phận đã hư hỏng. Đồng thời, họ hàng, xóm giềng nhiều người đem gạo, thức ăn, chăn màn, quần áo, bát đĩa, sách vở và một số nhu yếu phẩm đến hỗ trợ gia đình anh Hiếu.

Các thành vien gia đình anh Lương Văn Hiếu chuẩn bị bữa ăn tối. Ảnh: Đình Tuân.
Các thành viên gia đình anh Lương Văn Hiếu chuẩn bị bữa ăn tối. Ảnh: Đình Tuân.

Được biết, anh Lương Văn Hiếu (SN 1984) bị mắc chứng teo cơ từ nhỏ, vợ là chị Lương Thị Là (SN 1987) bị câm bẩm sinh và mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Hai người kết hôn năm 2012, hiện có 1 con trai tên là Lương Chí Vỹ 3 tuổi.

Phú - Kiên - Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới