Nỗi đau gia đình có 3 người chết vì ngộ độc rượu

(Baonghean.vn) - Không khí tang thương vẫn bao trùm ở bản Chà Lắn, nơi có 3 người tử vong do ngộ độc rượu vào chiều 12/3/2018.

Bản Chà Lắn, quần cư người Khơ mú xảy ra vụ ngộ độc rượu khiến 3 người tử vong hôm 12/3 nằm lẩn khuất sau những dãy đồi thấp thuộc xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.

Trưởng bản Lô Văn Vinh cho biết: Bản có 120 hộ dân với trên 600 nhân khẩu đều thuộc diện nghèo và cận nghèo. Tất cả cư dân đều sinh nhai bằng nghề làm rẫy và hái lượm. Một số người đi làm ăn “chui” ở Trung Quốc.

Bản Chà Lắn - nơi có 3 người tử vong do ngộ độc rượu. Ảnh: ĐT
Bản Chà Lắn - nơi có 3 người tử vong do ngộ độc rượu. Ảnh: ĐT

Ngôi nhà của ông Moong Văn Tuệ, người đàn ông 34 tuổi chết do ngộ độc rượu ở ngay đầu bản. Ông Moong Văn Thìn, cha đẻ của anh Tuệ là một trong số ít người có tâm trạng bình tĩnh nhất trong gia đình ra tiếp chuyện khách đến thăm viếng. Ông có 2 người con trai là Moong Văn Đi, Moong Văn Tuệ và con dâu là Lô Thị Văn qua đời đột ngột chỉ sau một cuộc nhậu.

Cận cảnh chai rượu kịch độc khiến 3 người chết ở Nghệ An

Cận cảnh chai rượu kịch độc khiến 3 người chết ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ việc 3 người tử vong, 1 người nguy kịch sau khi uống rượu ngâm cây rừng ở Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã niêm phong chai rượu ngâm cây rừng được cho là nguyên nhân khiến 3 nạn nhân người Khơ mú tử vong tại xã bản Chà Lắn, xã Hữu Lập để phục vụ điều tra.
Ngôi nhà anh Moong Văn Tuệ tràn ngập không khí tang thương. Ảnh: ĐT
Ngôi nhà anh Moong Văn Tuệ tràn ngập không khí tang thương. Ảnh: ĐT

Đã bước sang ngày thứ 3 nhưng không khí đau buồn vẫn bao trùm căn nhà nhỏ bé. Từ ngoài đường cái, có thể nghe rõ tiếng khóc của chị Hiền, vợ anh Tuệ. Nỗi đau mất chồng xảy đến bất thần khiến người phụ nữ 32 tuổi gần như gục ngã. Chị không ngớt khóc trong suốt quãng thời gian nửa giờ đồng hồ khi chúng tôi có mặt trong ngôi nhà. Hiền là tên gọi thời con gái của bà mẹ của hai đứa con nhỏ. Từ ngày theo chồng chị mang tên Moong Thị Tuệ. Cách gọi theo tên chồng này là thói quen của người Khơ mú và cũng được thể hiện trong cuốn hộ khẩu chỉ có 4 thành viên của gia đình.

Nỗi đau của chị Hiền, vợ anh Moong Văn Tuệ khi mất chồng. Ảnh: HP
Nỗi đau của chị Hiền, vợ anh Moong Văn Tuệ khi mất chồng. Ảnh: HP

Trong nhà hiện chỉ còn lại bà mẹ và hai đứa con nhỏ. Moong Thị E (còn gọi là Hinh) đang học mẫu giáo, đứa sau là Moong Văn Đàn (sinh năm 2016). Đã gần 2 tuổi nhưng cháu Đàn chưa thể tự đi. “Cả ngày nó chỉ khóc và ăn. Chưa biết nói. Đứa đầu cũng bị chứng bại liệt từ nhỏ và nói ngọng” - ông Thìn cho hay.

Những người là bà con xa gần, hàng xóm vẫn đến chia buồn cùng tang quyến. Phần lớn họ đều khá lặng lẽ. Một tốp phụ nữ đốt lửa ngồi sưởi ấm trước nhà.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia quyến 2 người tử vong là Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn. Ảnh: HV
Nhiều người đến chia buồn cùng gia quyến 2 người tử vong là Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn. Ảnh: HV

Chúng tôi qua mấy quãng dốc nữa để đến nhà anh Moong Văn Đi và chị Lô Thị Văn, cặp vợ chồng tử nạn vì ngộ độc rượu chiều 12/3. Căn nhà vẫn chật ních người đến viếng. Trong gian giữa của ngôi nhà sàn, hai người con của anh Đi là Moong Văn Ôi và Moong Thị Xoa lặng lẽ ngồi bên một mâm lễ. Tang quyến đang cử hành một nghi lễ cho người vừa quá cố.

Nghi lễ cúng cho 2 vợ chồng tử vong được cử hành đơn giản tại nhà. Ảnh: HV
Nghi lễ cúng cho 2 vợ chồng tử vong được cử hành đơn giản tại nhà. Ảnh: HV

Ôi 19 tuổi, Xoa 17 tuổi cứ thế ngồi lặng thinh không buồn trả lời những câu hỏi của khách. Có lẽ nỗi đau mất mẹ cha quá sức chịu đựng đối với hai thanh niên trẻ tuổi.

Ban Quản lý thôn bản cho hay: Anh Đi, chị Văn có 3 người con. Con gái đầu đã lập gia đình. Cô con út vừa bỏ ngang khi đang học dở lớp 11. Cô gái mới lớn này cũng vừa về nhà chồng thì cha mẹ mất đột ngột.

Khuôn mặt thất thần của 2 người con vừa mất cả bố lẫn mẹ. Ảnh: HP
Khuôn mặt thất thần của 2 người con vừa mất cả bố lẫn mẹ. Ảnh: HP

Trưởng bản Lô Văn Vinh cho biết: Vụ việc là trường hợp đầu tiên trong bản xảy ra ngộ độc rượu. Ở Chà Lắn, không có nhiều người có thói quen dùng các thứ cây rừng để ngâm rượu làm thuốc. Cũng theo những dân bản nơi đây thì thứ tạo nên độc tố gây chết người trong vụ việc vừa rồi là một thứ quả rừng tên gọi “mác nhà”. Thứ quả rừng này có vị đắng vẫn được dân bản dùng làm thuốc chữa đau bụng. “Người ta chỉ cạo lấy một chút ít để uống thôi. Không ai đem ngâm rượu” - một người tham gia đám tang tại nhà anh Đi cho biết.

Ông Moong Văn Thìn cho biết thêm: Nạn nhân Lữ Văn Khăm là con rể của ông hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An đã hồi tỉnh. Nhưng sức khỏe thì vẫn yếu lắm./.

Tin mới