Nổi đóa khi bị chồng rao bán trên mạng

Cô vợ người Anh nổi giận khi phát hiện ông chồng rao bán mình trên mạng kèm chú thích "mua rồi miễn trả lại".

Simon rao bán vợ trên eBay. Ảnh: Metro
Simon rao bán vợ trên eBay. Ảnh: Metro

Simon O'Kane, sống ở Wakefield, Yorkshire, quyết định rao bán vợ Leandra trên một trang web bán đấu giá eBay để trêu chọc cô, vì cảm thấy vợ không tận tụy với mình, theo Metro. 

Anh đăng ảnh vợ tay chống nạnh kèm quảng cáo: "Đã qua sử dụng", và liệt kê các ưu khuyết điểm. Ưu điểm là "người đẹp", "nấu ăn khá"; còn khuyết điểm là "nói nhiều". Cuối cùng, Simon chú thích: "Mua rồi miễn trả lại".

Simon cho biết, anh đăng quảng cáo lên mạng vào tối 7/9, sau khi mệt mỏi vì Leandra thiếu thông cảm. 

"Tôi tan sở về nhà, cảm thấy cạn kiệt sức lực, nhưng vợ tôi không thèm để ý. Vì thế, tôi quyết định bán cô ấy đi", Simon nói. 

Số tiền đấu giá lên tới 87.000 USD nhưng bị eBay phát hiện và gỡ bỏ sau hai ngày. 

Leandra, 27 tuổi, biết tin mình bị chồng đem đấu giá sau khi một đồng nghiệp phát hiện danh sách trên mạng.

"Tôi tức nổ mắt, chỉ muốn giết anh ta", cô nói. "Mọi người ở chỗ làm nhìn thấy và ôm bụng cười. Anh ta không chỉ rao bán tôi, mà còn đăng kèm một tấm ảnh cực kỳ khó coi".

"Anh ta suốt ngày rên rỉ mình mệt mỏi, thế mà lại tới phòng gym tập 3-4 tiếng. Tôi nói rằng nếu anh đủ sức tới phòng tập, vậy thì không cần thiết tôi phải quan tâm nữa".

Leandra sau đó bình tĩnh lại và cho rằng việc này khá hài hước. Simon giải thích mình là người thích đùa, và thường xuyên bày trò trêu vợ.

"Thực sự tôi không hề có ý định để ai đó mang cô ấy đi. Cô ấy là người vợ tuyệt vời".

Simon thường xuyên bày trò trêu vợ. Ảnh: Mecury Press
Simon thường xuyên bày trò trêu vợ. Ảnh: Mecury Press

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới