Nỗi đớn đau của gia đình 5 học sinh đuối nước ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cả vùng quê lúa Yên Thành như đang chết lặng trong nỗi đau thương quá lớn, 5 học sinh ra đi trong một buổi chiều định mệnh.
Ngõ nhỏ Trung Thành, Yên Thành bao trùm không khí tang thương. Ảnh: Văn Trường
Ngõ nhỏ Trung Thành, Yên Thành bao trùm không khí tang thương. Ảnh: Văn Trường

Chiều muộn, về đến đầu làng xóm 3 xã Trung Thành đã cảm nhận được không khí đau thương, tiếng trống, tiếng chiêng nghe não nề. Trong 5 học sinh đuối nước, thì chiều muộn cùng ngày, em Nguyễn Thị Giang sinh năm 2005, học sinh lớp 8 A Trường PTCS xã Trung Thành được gia đình, họ hàng đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Bàn học của em, sách vở của em được xếp phẳng phiu ngăn nắp, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như mới sáng nay thôi em còn ngồi vào bàn học với biết bao niềm vui...

Thế mà, chỉ một thoáng, một tích tắc, bao ước mơ hoài bão dang dở, bao hy vọng của gia đình, của nhà trường... tất cả đã khép lại trong buổi chiều định mệnh. Bố, mẹ em khóc ngất lịm, không thể tin vào sự thật là con gái thân yêu của mình đã không còn nữa.

Người thân của em Nguyễn Thị Giang xóm 3 xã Trung Thành. Ảnh: Văn Trường.
Người thân của em Nguyễn Thị Giang xóm 3 xã Trung Thành. Ảnh: Văn Trường.

Ông Nguyễn Đại Thưởng là dượng của cháu Giang tâm sự: Gia đình cháu Giang có 5 người con, Giang là con thứ 3. Giang rất chăm ngoan học giỏi, gia đình là hộ cận nghèo nên khi rảnh rỗi cháu thường xuyên  giúp bố mẹ việc gia đình, đồng ruộng. Hôm nay, liên hoan cuối năm cùng các bạn, gia đình đồng ý cho cháu đi chơi cùng với bạn bè, ai ngờ, đây là lần đi chơi cuối cùng của cháu.

Anh em, làng xóm cùng đến chia buồn gia đình em Nguyễn Thị Giang. Ảnh: Văn Trường
Anh em, làng xóm cùng đến chia buồn gia đình em Nguyễn Thị Giang. Ảnh: Văn Trường

Em Phan Thị Thương học sinh lớp 8B Trường PTCS xã Trung Thành đẫm nước mắt kể: Tuy không học cùng lớp nhưng Giang lại cùng xóm, cùng đi học với nhau suốt mấy năm học. Giang hiền lành và sống rất tình cảm với bạn bè. Giang có tâm sự là sau này sẽ thi vào ngành y để cứu người. Thế là từ nay em đã mất đi một người bạn mà em rất yêu quý. 

Cũng kề ngõ nhỏ của Giang là nhà của em Trần Long Nhật, gia cảnh Nhật khó khăn, bố đi miền Nam làm thuê, mẹ ở nhà quanh năm đồng áng. Thi thể của em đã được đưa về nhà và phải chờ bố em từ miền Nam về để nhìn em lần cuối mới đưa tiễn em đi.

Mẹ Nhật vật vã bên thi thể con: “Nhật ơi! con có nghe thấy mẹ gọi không! Mẹ xin con, con hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi!".

Các bạn học sinh cùng lớp đến đưa tiễn em Nguyễn Thị Giang. Ảnh: Văn Trường
Các bạn học sinh cùng lớp đến đưa tiễn em Nguyễn Thị Giang. Ảnh: Văn Trường

Cùng xã, gia đình cháu Cao Thị Nương cũng rất đáng thương, mẹ đi Malaysia,mới về được mấy bữa lại đi Đài Loan làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Ai ngờ, ở nhà con gái lại xảy ra sự việc đau lòng này.

Theo những người dân ở Trung Thành cho biết, 5 cháu học sinh tử nạn ở xã Trung Thành đều chăm ngoan, học giỏi, gia cảnh ai cũng khó khăn. Đa số bố mẹ phải đi làm ăn xa để nuôi con học hành. Nhưng khi hay tin con bị đuối nước thì tất cả đều không tin đó là sự thật!!!

Tin mới