Nông dân bất lực nhìn lúa mọc mầm vì mưa liên tiếp

(Baonghean.vn) - Những đợt mưa liên tiếp đổ dồn xuống đồng ruộng khiến nhiều diện tích lúa mùa của nông dân Con Cuông đã mọc mầm khi vừa chín.

Nhiều diện tích lúa của bà con nông dân xã Đôn Phục mặc dù đã được thu hoạch về nhà nhưng do trời mưa kéo dài nên đã bị nẩy mầm. Ảnh: Bá Hậu
Nhiều diện tích lúa của bà con nông dân xã Đôn Phục mặc dù đã được thu hoạch về nhà nhưng do trời mưa kéo dài nên đã bị nẩy mầm. Ảnh: Bá Hậu

Gia đình ông Cầm Bá Xuân - bản Phục - xã Đôn Phục kỳ vọng năng suất vụ mùa này đạt 3,5 tạ/sào, nay ruột gan bồn chồn chẳng yên khi 3 sào lúa do mưa không kịp mang về đã bị mọc mầm.

Cất giọng buồn rầu ông Xuân cho biết: "Do chủ quan, gặt lúa xong chưa mang về nhà mà để phơi ngoài ruộng nên bị mưa ngập ướt hết. Giờ mang về thì đã nảy mầm, mưa quá nên gặt về cũng chẳng biết phơi ở đâu, thôi đành phải buộc tạm từng khóm chờ trời nắng, chứ không biết làm thế nào nữa”.

Người dân ở xã Đôn Phục bất lực trước việc lúa mọc mầm. Ảnh: Bá Hậu
Người dân ở xã Đôn Phục bất lực trước việc lúa mọc mầm. Ảnh: Bá Hậu

Gia đình anh Lương Đình Giám, bản Phục, xã Đôn Phục cho biết, do ruộng quá sâu nên lúa đã gãy đổ rạp dưới nước không thể dựng dậy được. Do đó tranh thủ những khoảng thời tiết tạnh ráo, gia đình anh huy động toàn bộ nhân lực để thu hoạch. Tuy vậy, thu hoạch về gặp mưa lớn nên không thể phơi được, lúa đã mọc mầm sau 3 ngày. Anh Giám chia sẻ: "Mưa dồn dập mấy ngày liền lúa mọc mầm mà không biết làm răng. Số lúa này chỉ có thể sử dụng để làm thức ăn cho gia súc...".

Năm nay lúa mất mùa do thời tiết thất thường, nhiều hộ nông dân miền núi Con Cuông đang đứng trước tình trạng thiếu đói. Ảnh: Bá Hậu
Năm nay lúa mất mùa do thời tiết thất thường, nhiều hộ nông dân miền núi Con Cuông đang đứng trước tình trạng thiếu đói. Ảnh: Bá Hậu

Vụ mùa năm 2017, xã Đôn Phục gieo cấy 169,51 ha lúa. Tuy nhiên, năm nay sản xuất vụ mùa của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn, ngoài ảnh hưởng của sâu bệnh thì nay lại gặp ngập mưa. Ông Lô Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Đôn Phục cho hay: “Hiện cả xã còn khoảng 7 ha lúa chưa kịp thu hoạch, trong đó có hơn 1 ha bị ngâm nước. Điều đáng lo là hầu hết số diện tích này do no nước đều đã bị nảy mầm. Trong những ngày tới nếu thời tiết nắng ráo chúng tôi chỉ đạo bà con tranh thủ thu hoạch để vớt vát được chừng nào hay chừng đó"./.

                                                          Minh Hạnh - Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới