Nông dân Tương Dương 'cướp nắng' thu hoạch lúa

Nông dân Tương Dương 'cướp nắng' thu hoạch lúa

(Baonghean.vn) - Đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 10 khiến nhiều diện tích lúa mùa của nông dân Tương Dương chưa kịp thu hoạch đã mọc mầm ngay trên ruộng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con khẩn trương thu hoạch lúa về tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.
Sau hơn 1 tuần mưa liên tục, thời tiết tại huyện Tương Dương đã bắt đầu hửng nắng, bà con nông dân các xã Tam Đình, Tam Thái… đã tận dụng cơ hội này để gặt lúa, vớt vát những gì còn lại của vụ lúa hè thu mùa. Ảnh: Đình Tuân
Sau hơn 1 tuần mưa liên tục, thời tiết tại huyện Tương Dương đã bắt đầu hửng nắng, bà con nông dân các xã Tam Đình, Tam Thái… đã tận dụng cơ hội này để gặt lúa, vớt vát những gì còn lại của vụ lúa hè thu mùa. Ảnh: Đình Tuân
Theo ghi nhận, tại cánh đồng bản Quang Phúc, xã Tam Đình (Tương Dương), hầu như lúa đều bị mọc mầm do ngâm nước lâu ngày. Bà Lô Thị Nhạn, trú tại bản Quang Phúc, cho biết: “Vụ này, gia đình tôi cấy hơn 1 sào lúa. Mưa lớn nên lúa bị ngập sâu trong nước. Ngớt mưa, tranh thủ ra thăm đồng thì thật xót xa, tất cả đều bị mọc mầm. Tiếc của nên tôi thu hoạch về làm thức ăn cho lợn, cho gà”. Ảnh: Đình Tuân
Theo ghi nhận, tại cánh đồng bản Quang Phúc, xã Tam Đình (Tương Dương), hầu như lúa đều bị mọc mầm do ngâm nước lâu ngày. Bà Lô Thị Nhạn, trú tại bản Quang Phúc, cho biết: “Vụ này, gia đình tôi cấy hơn 1 sào lúa. Mưa lớn nên lúa bị ngập sâu trong nước. Ngớt mưa, tranh thủ ra thăm đồng thì thật xót xa, tất cả đều bị mọc mầm. Tiếc của nên tôi thu hoạch về làm thức ăn cho lợn, cho gà”. Ảnh: Đình Tuân
Mưa to, gió lớn trong những ngày qua đã làm cho nhiều diện tích lúa bị gãy đổ và ngập nước. Ảnh: Đình Tuân
Mưa to, gió lớn trong những ngày qua đã làm cho nhiều diện tích lúa bị gãy đổ và ngập nước. Ảnh: Đình Tuân
“Trước khi mưa thì lúa đang còn xanh, nghĩ để ít ngày nữa mới thu hoạch. Ai ngờ mưa gần 10 ngày qua làm cho lúa gia đình tôi bị gãy đổ và mọc mầm gần như 100%. Hiện tại gặt bằng tay cũng không được, tôi phải đi nhặt từng bông rồi bó lại mang về làm thức ăn cho vật nuôi”, bà Lô Thị Kho, bản Quang Phúc chia sẻ. Trong ảnh: Bà Kho đang cố gắng lượm nhặt từng bông lúa. Ảnh: Đình Tuân
“Trước khi mưa thì lúa đang còn xanh, nghĩ để ít ngày nữa mới thu hoạch. Ai ngờ mưa gần 10 ngày qua làm cho lúa gia đình tôi bị gãy đổ và mọc mầm gần như 100%. Hiện tại gặt bằng tay cũng không được, tôi phải đi nhặt từng bông rồi bó lại mang về làm thức ăn cho vật nuôi”, bà Lô Thị Kho, bản Quang Phúc chia sẻ. Trong ảnh: Bà Kho đang cố gắng lượm nhặt từng bông lúa. Ảnh: Đình Tuân
Toàn xã Tam Đình có diện tích gieo trồng lúa nước khoảng trên 70 ha, nhưng chỉ mới khoảng hơn 3ha đã thu hoạch. Mưa to kéo dài, toàn bộ diện tích chưa kịp thu hoạch hư hỏng nặng, mọc mầm hết. Ảnh: Đình Tuân
Toàn xã Tam Đình có diện tích gieo trồng lúa nước khoảng trên 70 ha, nhưng chỉ mới khoảng hơn 3ha đã thu hoạch. Mưa to kéo dài, toàn bộ diện tích chưa kịp thu hoạch hư hỏng nặng, mọc mầm hết. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có lúa của người dân Tam Đình mà nhiều diện tích lúa của người dân ở Tương Dương cùng chung tình cảnh. Hiện, người dân chỉ mong nắng lên, thu hoạch về, phơi khô dự trữ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Anh Lô Văn Vượng, trú tại bản Na Tổng, xã Tam Thái cho biết: “Gia đình tôi có tổng diện tích là hơn 4 sào, do mưa nhiều ngày không thu hoạch được, khiến toàn bộ lúa đã bị mọc mầm. Giờ chỉ mong trời đừng có mưa nữa để tranh thủ gặt về phơi làm thức ăn cho lợn, gà”. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có lúa của người dân Tam Đình mà nhiều diện tích lúa của người dân ở Tương Dương cùng chung tình cảnh. Hiện, người dân chỉ mong nắng lên, thu hoạch về, phơi khô dự trữ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Anh Lô Văn Vượng, trú tại bản Na Tổng, xã Tam Thái cho biết: “Gia đình tôi có tổng diện tích là hơn 4 sào, do mưa nhiều ngày không thu hoạch được, khiến toàn bộ lúa đã bị mọc mầm. Giờ chỉ mong trời đừng có mưa nữa để tranh thủ gặt về phơi làm thức ăn cho lợn, gà”. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại công việc thu hoạch lúa đang được bà con tiến hành rất khẩn trương. Trẻ em sau thời gian học trên lớp cũng ra đồng phụ giúp bố mẹ thu hoạch lúa. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại công việc thu hoạch lúa đang được bà con tiến hành rất khẩn trương. Trẻ em sau thời gian học trên lớp cũng ra đồng phụ giúp bố mẹ thu hoạch lúa. Ảnh: Đình Tuân
Gặt được chừng nào người dân vận chuyển về từng đó, để tránh những cơn mưa chiều bất chợt. Ảnh: Đình Tuân

Gặt được chừng nào người dân vận chuyển về từng đó, để tránh những cơn mưa chiều bất chợt. Ảnh: Đình Tuân

Theo số liệu của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương, toàn huyện có 935,5 ha lúa nước, nhưng hiện tại chỉ mới thu hoạch được khoảng 35%. Người dân đang tất bật tranh thủ nắng ráo thu hoạch nốt diện tích còn lại trước khi đợt mưa khác diễn ra. Ảnh: Đình Tuân
Theo số liệu của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương, toàn huyện có 935,5 ha lúa nước, nhưng hiện tại chỉ mới thu hoạch được khoảng 35%. Người dân đang tất bật tranh thủ nắng ráo thu hoạch nốt diện tích còn lại trước khi đợt mưa khác diễn ra. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới