Nông dân vùng cao Tương Dương 'vượt rét' khép kín lúa Xuân

(Baonghean.vn) - Những ngày này, dù trời lạnh căm căm nhưng nông dân vùng cao Nghệ An vẫn xuống đồng làm đất, nhổ mạ và cấy lúa vụ Xuân.
Bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết, bà con nông dân các xã Tam Quang, Tam Thái, Tam Đình, Nga My... huyện Tương Dương đã xuống đồng sản xuất vụ Xuân. Ảnh: Đình Tuân
Bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết, bà con nông dân các xã Tam Quang, Tam Thái, Tam Đình, Nga My... huyện Tương Dương đã xuống đồng sản xuất vụ Xuân. Ảnh: Đình Tuân
Trên địa bàn các huyện miền núi ở miền Tây xứ Nghệ thời tiết rét buốt về buổi sáng và chiều tối. Vì vậy, bà con tận dụng thời điểm nắng lên cấy lúa. Ảnh: Đình Tuân
Trên địa bàn các huyện miền núi ở miền Tây xứ Nghệ thời tiết rét buốt về buổi sáng và chiều tối. Vì vậy, bà con tận dụng thời điểm nắng lên cấy lúa. Ảnh: Đình Tuân
Bà con đã biết đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán canh tác. Bên cạnh sử dụng máy móc, người dân còn tư duy sáng tạo, cải tiến thêm một số dụng cụ nhằm giảm bớt thời gian lao động. Trong ảnh: Người dân xã Tam Thái (Tương Dương) vừa cày, vừa tận dụng sức kéo của máy cày kéo theo một thanh gỗ để san bằng mặt ruộng. Ảnh: Đình Tuân
Bà con đã biết đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán canh tác. Bên cạnh sử dụng máy móc, người dân còn tư duy sáng tạo, cải tiến thêm một số dụng cụ nhằm giảm bớt thời gian lao động. Trong ảnh: Người dân xã Tam Thái (Tương Dương) vừa cày, vừa tận dụng sức kéo của máy cày kéo theo một thanh gỗ để san bằng mặt ruộng. Ảnh: Đình Tuân
Buổi sáng sớm, khi trời còn rét, người dân tranh thủ nhổ mạ. Ảnh: Thanh Phúc

Buổi sáng sớm, khi trời còn rét, người dân tranh thủ nhổ mạ. Ảnh: Thanh Phúc

Trước khi cấy nhiều người dân phun thuốc diệt ốc để hạn chế tình trạng ốc bươu vàng phá hại mạ non. Ảnh: Đình Tuân
Trước khi cấy nhiều người dân phun thuốc diệt ốc để hạn chế tình trạng ốc bươu vàng phá hại mạ non. Ảnh: Đình Tuân
Để kịp thời vụ, bà con “đổi công” cho nhau, cấy nhà này xong thì tập trung cấy cho nhà khác. Đông người nên khí thế lao động cũng hồ hởi hơn. Ảnh: Đình Tuân
Để kịp thời vụ, bà con “đổi công” cho nhau, cấy nhà này xong thì tập trung cấy cho nhà khác. Đông người nên khí thế lao động cũng hồ hởi hơn. Ảnh: Đình Tuân
Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương, toàn huyện có 935,5 ha lúa nước, trước Tết đã cấy được gần 200 ha. Nếu thời tiết thuận lợi thì chỉ vài ngày nữa bà con sẽ khép kín diện tích. Ảnh: Đình Tuân
Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương, toàn huyện có 935,5 ha lúa nước, trước Tết đã cấy được gần 200 ha. Nếu thời tiết thuận lợi thì chỉ vài ngày nữa bà con sẽ khép kín diện tích. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới