Nông dân xã biên giới đội nắng đi gặt muộn

(Baonghean.vn) - Trong khi những địa phương khác đã thu hoạch xong, nhiều vùng lúa vụ mới đã lên xanh thì những ngày này, bà con vùng biên giới Việt - Lào xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đang tất bật đội nắng đi gặt muộn.
Vụ lúa ở Tri Lễ thường vẫn thu hoạch chậm so với các địa phương miền xuôi chừng 1 tháng, cộng thêm với việc năm nay do vụ xuân 2017-2018 xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ nơi đây xuống dưới 15 độ C nên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quế Phong chỉ đạo cấy chậm hơn các địa phương khác 10 ngày. Vì thế, đợt nắng nóng đỉnh điểm này trúng vào thời gian thu hoạch lúa của bà con xã vùng biên giới Việt - Lào nơi đây. Ảnh: Hùng Cường

Vụ lúa ở Tri Lễ thường vẫn thu hoạch chậm so với các địa phương miền xuôi chừng 1 tháng, cộng thêm với việc năm nay do vụ xuân 2017-2018 xảy ra rét đậm, rét hại  kéo dài, nhiệt độ nơi đây xuống dưới 15 độ C nên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quế Phong chỉ đạo cấy chậm hơn các địa phương khác 10 ngày. Vì thế, đợt nắng nóng đỉnh điểm này trúng vào thời gian thu hoạch lúa của bà con xã vùng biên giới Việt - Lào nơi đây. Ảnh: Hùng Cường

Xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong có tổng diện tích lúa nước hơn 451 ha, năng suất bình quân 52 tạ/ha, ruộng nhỏ, chủ yếu là ruộng bậc thang. Cơ cấu 3 giống lúa chủ yếu là Japonica, lúa lai nhị ưu 986 và nếp 97. Ảnh: Hùng Cường

Xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong có tổng diện tích lúa nước hơn 451 ha, năng suất bình quân 52 tạ/ha, ruộng nhỏ, chủ yếu là ruộng bậc thang. Cơ cấu 3 giống lúa chủ yếu là Japonica, lúa lai nhị ưu 986 và nếp 97. Ảnh: Hùng Cường

Mặc dù nắng gắt, nhưng người phụ nữ Mông này cũng phải địu con ra đồng gặt lúa. Ảnh: Hùng Cường
Mặc dù nắng gắt, nhưng người phụ nữ Mông này cũng phải địu con ra đồng gặt lúa. Ảnh: Hùng Cường
Trên cánh đồng của bản Minh Châu, dù vất vả nhưng bà con người Mông rất vui vì năm nay được mùa lúa. Ảnh: Hùng Cường
Trên cánh đồng của bản Minh Châu, dù vất vả nhưng bà con người Mông rất vui vì năm nay được mùa lúa. Ảnh: Hùng Cường
Lúa đã khô ngay trên cánh đồng vì nắng to. Ảnh: Hùng Cường
Lúa đã khô ngay trên cánh đồng vì nắng to. Ảnh: Hùng Cường
Gùi lúa về điểm tập kết. Ảnh: Hùng Cường
Gùi lúa về điểm tập kết. Ảnh: Hùng Cường
Nông dân Khơ Mú ở bản Tà Pàn tuốt và đóng lúa vào bao tải để đem về chòi. Ảnh: Hùng Cường

Nông dân Khơ Mú ở bản Tà Pàn tuốt và đóng lúa vào bao tải để đem về chòi. Ảnh: Hùng Cường

Nhờ gió trời, bà con bắc thang rê thóc ngay tại cánh đồng. Ảnh: Hùng Cường
Nhờ gió trời, bà con bắc thang rê thóc ngay tại cánh đồng. Ảnh: Hùng Cường
Nắng nóng cộng với gió Lào thổi mạnh, người nông dân ở Tà Pàn này phải núp dưới tấm bạt bên đường chờ người nhà đem xe đến chở lúa về. Ảnh: Hùng Cường

Nắng nóng cộng với gió Lào thổi mạnh, người nông dân ở Tà Pàn này phải núp dưới tấm bạt bên đường chờ người nhà đem xe đến chở lúa về. Ảnh: Hùng Cường

Ra đến đường lớn, người dân dùng xe máy để vận chuyển lúa từ ruộng bậc thang về nhà. Ảnh: Hùng Cường

Ra đến đường lớn, người dân dùng xe máy để vận chuyển lúa từ ruộng bậc thang về nhà. Ảnh: Hùng Cường

Tin mới