Nóng như rang, người dân Nghệ An vào hang, dựng lều bên suối tránh nắng

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên cao tới gần 40 độ C khiến cuộc sống người dân vùng cao đảo lộn. Nhiều người không thể chịu đựng được buộc phải tìm hang động hoặc ra suối dựng lều để nghỉ ngơi tránh nắng.
Những ngày gần đây, nhiệt độ lên cao, đặc biệt vào thời điểm trưa và chiều khiến bầu không khí vô cùng oi bức và ngột ngạt. Nhiều điểm như Tương Dương, Con Cuông... có lúc lên tới trên 40 độ C. Để chống chọi lại cái nắng ngoài trời, nhiều người dân đã tìm tới các hang động để nghỉ trưa. Ảnh: Đào Thọ
Những ngày gần đây, nhiệt độ lên cao, đặc biệt vào thời điểm trưa và chiều khiến bầu không khí vô cùng oi bức và ngột ngạt. Nhiều điểm như Tương Dương, Con Cuông... có lúc lên tới trên 40 độ C. Để chống chọi lại cái nắng ngoài trời, nhiều người dân đã tìm tới các hang động để nghỉ trưa. Ảnh: Đào Thọ
Tại hang Mó (xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ), thời điểm từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là lúc người dân kéo về để tránh nắng nhiều nhất, bởi đây được xem là chiếc "điều hòa" khổng lồ nơi xã vùng cao này. Tuy nhiên, để vào được hang cũng rất vất vả vì đường đi lại khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Tại hang Mó (xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ), thời điểm từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là lúc người dân kéo về để tránh nắng nhiều nhất, bởi đây được xem là chiếc "điều hòa" khổng lồ nơi xã vùng cao này. Tuy nhiên, để vào được hang cũng rất vất vả vì đường đi lại khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Tại hang, họ tìm đến các tảng đá rộng để nghỉ ngơi. Nhiệt độ trong hang chỉ khoảng 20 độ C nên dễ dàng có được một giấc ngủ trưa ngon lành. Ảnh: Đào Thọ
Tại hang, họ tìm đến các tảng đá rộng để nghỉ ngơi. Nhiệt độ trong hang chỉ khoảng 20 độ C nên dễ dàng có được một giấc ngủ trưa ngon lành. Ảnh: Đào Thọ
Không gian hang chật, nhiều người phải chen chúc nhau để tìm chỗ tránh nắng phía ngoài cửa hang. Ảnh: Đào Thọ
Không gian hang chật, nhiều người phải chen chúc nhau để tìm chỗ tránh nắng phía ngoài cửa hang. Ảnh: Đào Thọ
Không chỉ có dân bản địa, nhiều khách ở các địa phương lân cận cũng tìm đến đây. "Chúng em từ xã Thọ Sơn của huyện Anh Sơn qua đây. Ở nhà nắng nóng không chịu được nên phải vượt đường gần 10 km để đến hang rồi chiều lại về" - một du khách chia sẻ. Ảnh: Đào Thọ
Không chỉ có dân bản địa, nhiều khách ở các địa phương lân cận cũng tìm đến đây. "Chúng em từ xã Thọ Sơn của huyện Anh Sơn qua đây. Ở nhà nắng nóng không chịu được nên phải vượt đường gần 10 km để đến hang rồi chiều lại về" - một du khách chia sẻ. Ảnh: Đào Thọ
Một nhóm du khách còn mang theo chiếu để vào nghỉ ngơi ăn uống trong hang. Ảnh: Đào Thọ
Một nhóm du khách còn mang theo chiếu để vào nghỉ ngơi ăn uống trong hang. Ảnh: Đào Thọ
Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch làm điểm du lịch nên việc tổ chức ăn uống ngay tại hang của người dân khiến rác bị vứt bừa bãi. "Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức cho đoàn thanh niên dọn rác và cắm biển quy định" - anh Lô Hồng Tượng, Phó Bí thư đoàn xã Tiên Kỳ cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch làm điểm du lịch nên việc tổ chức ăn uống ngay tại hang của người dân khiến rác bị vứt bừa bãi. "Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức cho đoàn thanh niên dọn rác và cắm biển quy định" - anh Lô Hồng Tượng, Phó Bí thư đoàn xã Tiên Kỳ cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Tại các điểm khe suối của huyện Tương Dương như Lưu Kiền, Tam Đình... nhiều người đã dựng lều bên suối để nghỉ ngơi, tránh nắng nóng. Ảnh: Đào Thọ
Tại các điểm khe suối của huyện Tương Dương như Lưu Kiền, Tam Đình...  nhiều người đã dựng lều bên suối để nghỉ ngơi, tránh nắng nóng. Ảnh: Đào Thọ
Những chiếc lều được dựng tạm là nơi ít nhiều xua tan nắng nóng gay gắt. Theo dự báo, nắng nóng có thể kéo dài trong vài ngày tới. Ảnh: Đào Thọ
Những chiếc lều được dựng tạm là nơi ít nhiều xua tan nắng nóng gay gắt. Theo dự báo, nắng nóng có thể kéo dài trong vài ngày tới. Ảnh: Đào Thọ
Bản đồ xã Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ). Ảnh: Google Maps
Bản đồ xã Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ). Ảnh: Google Maps

Tin mới