NSND Minh Hằng sống một mình, làm bạn với chó mèo ở nhà vườn 20.000m2

NSND Minh Hằng ở một mình trong nhà vườn rộng hơn 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội), làm bạn với thú cưng và coi chúng như con.
NSND Minh Hằng là diễn viên gạo cội của làng sân khấu miền Bắc. Nổi tiếng từ rất sớm nhưng đời tư của chị lại trắc trở.

NSND Minh Hằng là diễn viên gạo cội của làng sân khấu miền Bắc. Nổi tiếng từ rất sớm nhưng đời tư của chị lại trắc trở.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không có con, nữ nghệ sĩ vẫn rất lạc quan bởi "không được làm mẹ nhưng vẫn có những đứa con ngoan". Đó là con riêng của người chồng thứ 2 - Tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không có con, nữ nghệ sĩ vẫn rất lạc quan bởi "không được làm mẹ nhưng vẫn có những đứa con ngoan". Đó là con riêng của người chồng thứ 2 - Tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ.

Sau khi người chồng thứ 2 qua đời, nữ nghệ sĩ rơi vào trạng thái mất cân bằng, buồn tới mức mắt mờ, tóc rụng.

Sau khi người chồng thứ 2 qua đời, nữ nghệ sĩ rơi vào trạng thái mất cân bằng, buồn tới mức mắt mờ, tóc rụng.

NSND Minh Hằng chia sẻ rất sợ một mình, kể cả tiêu tiền một mình cũng chán, nhất là sau khi cha và chồng mất.

NSND Minh Hằng chia sẻ rất sợ một mình, kể cả tiêu tiền một mình cũng chán, nhất là sau khi cha và chồng mất.

Tuy nhiên, nghệ sĩ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, hài lòng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, nghệ sĩ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, hài lòng và trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tôi quen với việc ăn ngủ, vui chơi, tiêu tiền đều một mình, không dựa vào người khác, ít chia sẻ niềm vui, không phụ thuộc vào cảm xúc đám đông. Tôi tự nhủ hãy sống sao cho tử tế, trọn vẹn, tự khen và vòng tay ra sau lưng để ôm chính mình", nữ nghệ sĩ trải lòng.

"Tôi quen với việc ăn ngủ, vui chơi, tiêu tiền đều một mình, không dựa vào người khác, ít chia sẻ niềm vui, không phụ thuộc vào cảm xúc đám đông. Tôi tự nhủ hãy sống sao cho tử tế, trọn vẹn, tự khen và vòng tay ra sau lưng để ôm chính mình", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Lấy lại được cảm xúc, NSND lại bắt đầu lao vào công việc, chị say mê tới độ mẹ đẻ phải thốt lên "Hằng làm để sống hay để chết vậy".

Lấy lại được cảm xúc, NSND lại bắt đầu lao vào công việc, chị say mê tới độ mẹ đẻ phải thốt lên "Hằng làm để sống hay để chết vậy".

Chị kể: "Ngày trước, khi chồng còn sống luôn dặn mẹ tôi cản đừng cho đi làm phim nhiều vì vất vả. Anh ấy bảo tôi ở nhà 50 năm không làm gì vẫn lo được, không ngăn cấm làm nghệ thuật nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Giờ mẹ thương, nhắc lại chuyện này. Nhưng nghệ sĩ, khi đã vào guồng rồi không dứt ra được. Bây giờ, công việc cũng là niềm vui của tôi, có mệt chút cũng vẫn hạnh phúc".

Chị kể: "Ngày trước, khi chồng còn sống luôn dặn mẹ tôi cản đừng cho đi làm phim nhiều vì vất vả. Anh ấy bảo tôi ở nhà 50 năm không làm gì vẫn lo được, không ngăn cấm làm nghệ thuật nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Giờ mẹ thương, nhắc lại chuyện này. Nhưng nghệ sĩ, khi đã vào guồng rồi không dứt ra được. Bây giờ, công việc cũng là niềm vui của tôi, có mệt chút cũng vẫn hạnh phúc".

Những ngày không đi quay, NSND về nhà vườn rộng hơn 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội), vui đùa với thú cưng. Nữ nghệ sĩ kể nuôi rất nhiều mèo và chó, coi chúng như con.

Những ngày không đi quay, NSND về nhà vườn rộng hơn 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội), vui đùa với thú cưng. Nữ nghệ sĩ kể nuôi rất nhiều mèo và chó, coi chúng như con.

Tin mới