Nữ quái đập đầu cụ bà ăn xin để cướp tiền

Thấy bà lão ăn xin có cọc tiền lớn, nữ quái 31 tuổi ở Vĩnh Long bịt mặt lẻn vào nhà lấy trộm nhưng bị phát hiện nên dùng gạch đập đầu nạn nhân.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Mỹ Hiếu (31 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 27/8, Hiếu bịt kín mặt, lẻn vào nhà thuê của bà lão Ngô Thị Mười (70 tuổi, hành nghề ăn xin) trốn dưới gầm giường với ý định trộm tiền.

1
Đối tương Phan Mỹ Hiếu. Ảnh C.A

Bị cụ Mười phát hiện, cô ta vật nạn nhân xuống đất, đè lên người rồi lấy gạch đập liên tục vào đầu. 

Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của bà lão ăn xin, hàng xóm phá cửa xông vào thấy cụ Mười nằm bất tỉnh, đầu có nhiều vết thương liền đưa đi cấp cứu. Nữ quái định tháo chạy nhưng bị khống chế.

Hiếu khai hàng ngày trực tiếp bưng hủ tiếu vào bán cho bà Mười và thường được cụ thuê chở đến các siêu thị, bến xe... để xin ăn. Nhiều lần nhìn thấy trong túi bà có cọc tiền lớn nên Hiếu nảy ý định chiếm đoạt.

Theo cơ quan chức năng, 9 năm trước, sau khi chia tay chồng, Hiếu gửi con nhỏ cho cha mẹ ruột nuôi rồi bỏ đi biệt xứ. Cô ta từng nghiện ngập, bị đưa đi cải tạo hai năm. Cuối năm 2015, được hòa nhập cộng đồng, Hiếu về quê làm thuê sinh sống.

Còn cụ Mười có 4 người con nhưng đều nghèo khó và đi làm ăn xa. 10 năm trước, bà rời quê ở huyện Trà Ôn ra TP Vĩnh Long thuê nhà trọ hành nghề ăn xin, kiếm sống qua ngày. Hiện sức khỏe của cụ đã ổn định.

Theo vnexpress

TIN LIÊN QUAN

Tin mới