'Nữ quái' phóng xe lạng lách chở đồng bọn đi cướp giật

Nữ quái phát hiện nạn nhân đeo giỏ xách nên áp sát để đồng bọn ra tay cướp rồi lạng lách tháo chạy trên đường. Tuy nhiên mọi hành động của 2 đối tượng đã bị các trinh sát theo dõi từ trước nên bắt gọn...

Khoảng 2h ngày 17/12, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 59C1 - 328.19 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành đeo bám. 

Khi đến đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh) 2 đối tượng phát hiện chị N.T.H (26 tuổi, ngụ Thủ Đức) điều khiển xe máy trên đường, trên người đeo giỏ xách nên 2 đối tượng áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy. 

Tang vật vụ cướp
Tang vật vụ cướp
Sang và Nhung tại cơ quan điều tra
Sang và Nhung tại cơ quan điều tra

Tổ Cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi. Hai đối tượng thấy có người truy đuổi nên tăng ga bỏ chạy với tốc độ chóng mặt, lạng lách ép xe của tổ trinh sát. 

Đến giao lộ Nguyễn Trãi-Nam Quốc Cang, tổ trinh sát đã áp sát khống chế 2 đối tượng. Tại cơ quan điều tra đối tượng điều khiển là Đào Kim Nhung (25 tuổi, ngụ quận 1) đối tượng ra tay giật tài sản là Trần Ngọc Sang (45 tuổi, quê Cần Thơ). 

Dù là con gái nhưng Nhung tỏ ra là một tay đua tốc độ cự phách khi cầm lái chở Sang đi tìm “con mồi” ra tay cướp giật. Riêng Sang là đối tượng có 3 tiền án về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Tang vật là chiếc giỏ xách bên trong có 5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân được thu hồi trao trả cho nạn nhân.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới