Núi đất đá, bùn lầy khiến thị trấn Mường Xén chưa thể lưu thông

(Baonghean.vn) - Khối lượng bùn đất tràn xuống mặt đường quá lớn khiến tuyến đường trung tâm thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) vẫn chưa thể thông xe được, mặc dù được sự hỗ trợ về nhân lực và phương tiện của các địa phương, đơn vị quân đội...
Đến cuối chiều 3/10, mặc dù các phương tiện máy móc hoạt động hết công suất, nhưng khối lượng bùn đất, đá và cây cối trên tuyến đường chính của thị trấn Mường Xén vẫn còn khoảng gần 1km chưa thông xe. Ảnh: Thành Cường
Đến cuối chiều 3/10, mặc dù các phương tiện máy móc hoạt động hết công suất, nhưng khối lượng bùn đất, đá và cây cối trên tuyến đường chính của thị trấn Mường Xén vẫn còn khoảng gần 1km chưa thông xe. Ảnh: Thành Cường
Có những đoạn đường bùn đất chất dày trên 1 m, nhão nhoẹt, khiến máy múc khó khăn hơn trong quá trình múc đất. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những đoạn đường bùn đất chất dày trên 1 m, nhão nhoẹt, khiến máy múc khó khăn hơn trong quá trình múc đất. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài bùn đất ngoài mặt đường, còn có bùn đất từ trong nhà dân và các cơ quan nhà nước được các lực lượng xúc, kéo ra, khiến khối lượng càng lớn, công tác giải phóng đường buộc phải chậm tiến độ. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài bùn đất ngoài mặt đường, còn có bùn đất từ trong nhà dân và các cơ quan nhà nước được các lực lượng xúc, kéo ra, khiến khối lượng càng lớn, công tác giải phóng đường buộc phải chậm tiến độ. Ảnh: Xuân Hoàng
Lực lượng công an và quân sự tham gia hỗ trợ thông đường. Ảnh: Hoài Thu
Lực lượng công an và quân sự tham gia hỗ trợ thông đường. Ảnh: Hoài Thu
Những núi đất bùn trên đoạn đường từ cổng UBND huyện đến bản Hòa Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Những núi đất bùn trên đoạn đường từ cổng UBND huyện đến bản Hòa Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Những khối đá do nước lũ cuốn trôi từ trên núi xuống mặt đường thị trấn Mường Xén. Ảnh: Xuân Hoàng
Những khối đá do nước lũ cuốn trôi từ trên núi xuống mặt đường thị trấn Mường Xén. Ảnh: Xuân Hoàng
Đây là con đường từ thị trấn Mường Xén vào bản Hòa Sơn - tâm của đợt lũ ống, lũ quét xảy ra đêm mồng 1 rạng sáng 2/10. Ảnh: Thành Cường
Đây là con đường từ thị trấn Mường Xén vào bản Hòa Sơn - tâm của đợt lũ ống, lũ quét xảy ra đêm mồng 1 rạng sáng 2/10. Ảnh: Thành Cường
Vị trí này trước đây là cầu tràn Hòa Sơn được nhà nước đầu tư xây dựng trong năm 2020, nhưng nước lũ đã cuốn trôi không còn dấu tích. Ảnh: Thành Cường
Vị trí này trước đây là cầu tràn Hòa Sơn được nhà nước đầu tư xây dựng trong năm 2020, nhưng nước lũ đã cuốn trôi không còn dấu tích. Ảnh: Thành Cường
Người dân ra vào bản Hòa Sơn hiện nay phải lội dưới dòng bùn, nước sâu chảy xiết. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân ra vào bản Hòa Sơn hiện nay phải lội dưới dòng bùn, nước sâu chảy xiết. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những đoạn nước sâu không thể lội qua được, địa phương dùng cây tre bắc qua để đi lại. Ảnh: Hoài Thu
Có những đoạn nước sâu không thể lội qua được, địa phương dùng cây tre bắc qua để đi lại. Ảnh: Hoài Thu
Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Công việc cấp bách lúc này là nỗ lực thông đường và cung cấp hàng cứu trợ cho bà con. Mặc dù huyện huy động tối đa phương tiện máy múc, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, địa phương và lực lượng công an, quân sự để thông đường, nhưng do khối lượng bùn đất quá dày, nên không thể thông đường trong ngày một ngày hai mà có thể kéo dài trong nhiều ngày nữa. Ngoài ra, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn cũng bị sạt lở nhiều điểm, nhưng phương tiện máy móc chưa thể vào để xử lý được. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Công việc cấp bách lúc này là nỗ lực thông đường và cung cấp hàng cứu trợ cho bà con. Mặc dù huyện huy động tối đa phương tiện máy múc, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, địa phương và lực lượng công an, quân sự để thông đường, nhưng do khối lượng bùn đất quá dày, nên không thể thông đường trong ngày một ngày hai mà có thể kéo dài trong nhiều ngày nữa. Ngoài ra, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn cũng bị sạt lở nhiều điểm, nhưng phương tiện máy móc chưa thể vào để xử lý được. Ảnh: Xuân Hoàng
Khối 1, thị trấn Mường Xén và bản Hòa Sơn, nơi trận lũ ống, lũ quét vừa xảy ra sáng 2/10, khiến hàng chục ngôi nhà và nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng, cuốn trôi, hàng trăm người lâm cảnh thiếu đói... Ảnh: Thành Cường
Khối 1, thị trấn Mường Xén và bản Hòa Sơn, nơi trận lũ ống, lũ quét vừa xảy ra sáng 2/10, khiến hàng chục ngôi nhà và nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng, cuốn trôi, hàng trăm người lâm cảnh thiếu đói... Ảnh: Thành Cường

Clip: Xuân Hoàng

Tin mới