Nước giếng trong khách sạn bỗng dưng nóng 42 độ C

Chủ khách sạn ở Đà Lạt mở nắp giếng để sửa máy bơm thì hốt hoảng khi hơi nước phả lên nóng hầm hập. 

Giếng nước trong khách sạn. Ảnh: Quốc Dũng

Nước giếng trong khách sạn nhà ông Hoa nóng 42 độ C. Ảnh: Quốc Dũng

Sáng 18/3, khi sửa máy bơm đặt dưới giếng đào ở tầng hầm của căn nhà, ông Nguyễn Văn Hoa - chủ khách sạn 4 tầng ở Đà Lạt - phát hiện miếng đá che miệng giếng dày hơn 2 cm bị vênh.

"Khi nắp giếng mở ra, hơi nước phả lên nóng hầm hập. Tôi múc thử một gáo nước thì phát hiện nước rất nóng", ông Hoa cho biết.

Theo ông Hoa, giếng sâu 5,5 m, được đào 22 năm trước. Do đào cạn và gần nhiều nhà vệ sinh nên gia đình ông không sử dụng trong sinh hoạt, chỉ bơm lên bồn ở tầng 4 để rửa xe, tưới cây.

"Cách đây khoảng 3 tháng, trong một lần bơm tôi phát hiện nước nóng hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ do thời tiết nắng nóng gây ra nên không kiểm tra", chủ khách sạn cho biết.

Miếng đá che miệng giếng dày hơn 2 cm bị cong vênh. Ảnh: Quốc Dũng

Miếng đá che miệng giếng dày hơn 2 cm bị vênh. Ảnh: Quốc Dũng

Chiều cùng ngày, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến nhà ông Hoa để ghi nhận và dùng nhiệt kế đo độ nóng nước dưới giếng là 42 độ C. Các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu nước để phân tích, tìm nguyên nhân.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới