Nước mắt chàng bán kẹo kéo gây sốt tại 'Nhân tố bí ẩn 2016'

(Baonghean.vn) - Mới đây, chàng trai xứ Nghệ chuyên hát rong, bán kẹo kéo Lê Cường đã “gây sốt” tại chương trình Nhân tố bí ẩn 2016 trên kênh VTV3 khi anh khiến ban giám khảo tranh luận mãnh liệt. Nhờ đam mê, cảm xúc và khả năng ca hát của mình, anh đã thuyết phục được ban giám khảo lọt vào vòng tranh đấu. 

Lê Cường trên sân khấu X-Factor
Lê Cường trên sân khấu X-Factor.

Lê Cường người Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu). Cường mê ca hát từ những ngày còn bé xíu. 4, 5 tuổi anh đã hát hò suốt cả ngày. Bố mẹ bảo thường phàn nàn“cái miệng bi bô suốt ngày như cái đài mà không biết mệt”.

Thời học cấp 1, 2, Cường đã là “cây văn nghệ” đình đám ở trường, ở xóm, xã. Nhà nghèo không có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc, Cường thường tranh thủ sang nhà anh hàng xóm xin nghe hát từ cái đài cát-sét bé tí. Nhà người ta có bao nhiêu cái băng nhạc là anh thuộc làu hết các bài hát trong đó. Hôm nào bận việc nhà, việc học không sang được, anh chàng lại đứng sau nhà ngóng tai nghe cho hết băng mới thôi.

Lên cấp 3, Cường càng mê hát, mê nhạc. Nhưng bố mẹ anh nhất quyết không ủng hộ con trai đi theo con đường này. Cường vẫn lén lút bố mẹ hát hò, đàn sáo, đi học nhạc ở trung tâm cách nhà hàng chục cây số.

Lê Cường cháy hết mình trên sân khấu
Lê Cường cháy hết mình trên sân khấu

Không có tiền mua sắm dụng cụ nhạc, Cường đành “chơi” nước cờ cuối cùng là lén lấy tiền của bố mẹ để dành dụm mua đài cát-sét, mua đàn ghi ta. Lúc năm ngàn, khi mười ngàn. Ròng rã hàng tháng trời anh cũng đã mua được cả đài và đàn. Bị bố mẹ phát hiện ra cây đàn sau một thời gian giấu diếm, Cường đã bị bố mẹ đánh cho một trận đòn nhừ tử. Và vẫn nhất quyết không cho anh theo đuổi âm nhạc, bắt anh phải mang cây đàn đi trả. Lúc đó Cường đã khóc rất nhiều.

Tốt nghiệp lớp 12, Cường xin bố mẹ thi vào trường văn hóa nghệ thuật nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình. Anh đành thi vào một trường theo ý muốn của bố mẹ nhưng cổng trường đại học không mỉm cười với anh. Sau đó, Cường lên đường nhập ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Suốt thời gian ấy, anh chưa bao giờ nguôi ngoai đam mê dành cho âm nhạc.

 Rời quân ngũ, anh quyết định Nam tiến đi phụ hồ, làm sơn nước để có tiền nuôi dưỡng đam mê. Công việc vất vả nhưng công bèo bọt nên Cường lại trở về quê ôn thi lại. Cường đỗ vào một trường cao đẳng hàng hải trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng dường như cái máu âm nhạc đã ngấm rất sâu vào anh.

Tốt nghiệp cao đẳng, anh không có một chút ý định gọi là đi làm theo ngành mình đã học. Anh quyết định bám trụ đất Sài Gòn để đeo đuổi ước mơ, đam mê của mình. Anh bắt đầu bằng đủ thứ nghề giữ xe, bán hàng, phục vụ, quản lý quán bar...Mỗi lần đi ngang qua các sân khấu ca nhạc, Cường thường dừng lại, ngước nhìn các tấm poster của các ca sĩ nổi tiếng và ước mơ. Và cứ như thế, đam mê trong anh càng lúc càng khao khát, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cường kiếm được một khoản nho nhỏ từ những công việc hàng ngày của mình. Anh biết rằng, chỉ đam mê thôi chưa đủ, điều cần thiết nhất là anh phải có nền tảng cơ bản về âm nhạc. Cường bắt đầu theo học thanh nhạc tại một số trung tâm trong thành phố. Nhưng con đường đến với âm nhạc, với khán giả đâu phải dễ dàng. Cường vẫn không có chỗ đứng trên các sân khấu dù anh đã hoàn thành xong các khóa học.

Một Lê cường bán kẹo kéo, hát dạo ngoài đời thực
Một Lê cường bán kẹo kéo, hát dạo ngoài đời thực

Cũng lúc ấy, trong một lần đi ăn cùng bạn bè, Cường bắt gặp một người hát dạo và bán kẹo kéo ngay gần đấy. Cường chạy ra xin được hát cùng. Sau đó, thấy công việc này vừa thú vị, lại có thể nuôi dưỡng đam mê trong mình, Cường đã quyết định nghỉ việc quản lý quán bar để đi bán kẹo kéo và hát dạo.

Đến giờ, Cường đã là một “nghệ sỹ đường phố” hát dạo, bán kẹo kéo được 3 năm. Nhưng anh vẫn luôn có một nỗi buồn khi chưa được bố mẹ ủng hộ theo nghiệp ca hát. Suốt ngần ấy thời gian, anh luôn giấu bố mẹ “nghề nghiệp” hiện tại của mình. Nhưng ngược lại, anh có được sự ủng hộ từ những người khách qua đường, những người vẫn nghe anh hát khi anh kéo “dàn âm thanh” của mình đi qua. Anh được họ chia sẻ, cảm thông khi nghe hát.

Vẫn
Vẫn "cháy hết mình" trên "sân khấu" lề đường

Cường tâm sự: Theo “nghề” hát dạo vì quá đam mê, nhưng cũng không hiếm khi thấy chua chát. Nay đây mai đó là một lẽ, nhiều lúc anh đang hát nhưng phải bỏ chạy vì bị các chủ quán nhà hàng xua đuổi, bị công an phường cảnh cáo vì gây ồn ào, mất trật tự.

Dù thế, anh vẫn không chịu từ bỏ. Mưa hay nắng anh vẫn cùng “bộ đồ nghề” của mình đi khắp đây đó. Anh bảo: “Có lẽ mình hát vì đam mê hơn là để kiếm tiền”. Và không ít lần, anh đã khóc vì cuộc đời của anh, vất vả, gian nan và cả những tủi nhục.

Anh cũng đã ra được một số sản phẩm âm nhạc cho riêng mình và được cộng đồng yêu nhạc ủng hộ nhiệt tình: Tình yêu trả lại trăng sao, Cho vừa lòng em, Xót xa, Nụ cười biệt ly... Mới đây nhất, Cường ra mắt ca khúc Thân gái xa nhà và được người yêu nhạc rất hưởng ứng. Đây là nhạc phẩm Cường dành nhiều tâm huyết nhằm tặng những người con xứ Nghệ xa quê. Hiện trang facebook cá nhân của Cường đã có hơn 9 ngàn lượt theo dõi, ủng hộ.

Hàng ngày chiếc loa
Kéo chiếc loa đi trên đường phố mỗi ngày hát rong, Lê Cường mong mỏi sẽ có ngày được đứng trên sân khấu và nuôi giấc mơ nghệ sỹ

Qua những gian nan, Cường vẫn luôn nuôi hi vọng trở thành một người nghệ sĩ chân chính. Và Cường đã có mặt trong cuộc thi Nhân tố bí ẩn – X Factor 2016 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, được phát sóng trên VTV3. Sau những cố gắng, trải qua các 3 vòng sơ khảo, 1 vòng hội ngộ, bằng những phần thi đầy nhiệt huyết, Cường đã chinh phục được ban giám khảo và lọt vào vòng tranh đấu tiếp theo. Cường chia sẻ: “Mình hi vọng sẽ được mọi người yêu thương và ủng hộ cho đam mê của mình, đặc biệt là những người dân xứ Nghệ nơi quê hương ruột thịt luôn dõi theo ủng hộ mình”.

Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới