Nước mắt muộn màng của nghịch tử vung dao giết mẹ

(Baonghean.vn) - Sau chầu rượu ở tiệc cưới, Tú về nhà rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ đẻ. Nghịch tử ấy đã vung dao chém chết mẹ mình. Ngày hầu tòa, Tú liên tục khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình, nhưng người mẹ mang nặng đẻ đau ra y đã không còn trên cõi đời.
Án mạng trong đêm tối
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án con trai dùng dao giết mẹ. Phiên tòa hôm ấy, cả bị cáo và những người liên quan được mời tham gia đều là anh em một nhà. Họ chỉ biết gửi đến nhau những cái nhìn ngấn lệ và những câu nói chắp vá nghẹn ngào. Một phiên tòa không có lòng thù hận, ghen ghét nhưng bao trùm không khí đau thương.
Khi bị cáo vừa bước vào căn phòng xét xử, người ta đã thấy cặp mắt ngấn nước của y. Nhiều tiếng thút thít cũng bắt đầu phát ra từ những người ngồi hàng ghế dự khán. Họ chỉ biết nhìn nhau và khóc…
Bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Từ khi bắt đầu phiên tòa và suốt cả quá trình xét xử, Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) luôn khóc. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau buồn. Có lẽ những ngày qua đối với Tú đã là một cực hình khi biết được sự thật mình đã mãi mất đi người mẹ. Và kẻ giết mẹ không ai khác là chính mình.

Tú là con thứ 4 trong 6 người con của vợ chồng bà Bùi Thị L. Ít học nên đến tuổi trưởng thành, Tú chủ yếu mưu sinh bằng công việc tay chân nặng nhọc. Cách đây khoảng chục năm, Tú lập gia đình với người vợ ít hơn 6 tuổi. Cuộc sống vẫn còn khó khăn nên gia đình Tú chung sống cùng bố mẹ đẻ trong ngôi nhà cũ. Hàng ngày, Tú làm nhiều nghề để mưu sinh, còn người vợ vừa quán xuyến công việc trong nhà, vừa nuôi dạy con cái. Cuộc sống bình yên của gia đình ấy cứ thế trôi đi cho đến ngày định mệnh ấy...
Tú khóc ròng khi kể lại câu chuyện đau lòng. Đó là tối 6/10/2020, Tú đi đám cưới một gia đình trong xóm. Trở về nhà khi đêm đã khuya và Tú cũng có nhiều rượu trong người. Thấy vợ đang dạy học cho các con, Tú lên giường ngủ. Chừng 15 phút sau, do khát nước nên Tú thức dậy đi xuống nhà dưới nơi bố mẹ mình ở để uống nước.
Lúc này giữa Tú và mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, Tú ra ngoài sân rồi dọa chém mẹ. Lúc đó, bà L. ngồi trong nhà có nói: “Mi chém đi”. Tú đáp trả: “Bà ra đây”. Khi bà L. vừa đi ra thì bị Tú cầm dao rựa chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng khiến nạn nhân gục ngã xuống sân, máu chảy khắp người. Chỉ đến khi thấy mẹ mình gục xuống, tử vong, Tú mới tỉnh táo trở lại. Biết mình đã sát hại mẹ, Tú sợ hãi, ân hận nằm xuống ôm thi thể bà L. khóc lóc.
Cùng lúc này, vợ của Tú nghe tiếng động nên chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chị này liền hô hoán hàng xóm đến ứng cứu. Sau đó, Tú đứng dậy, đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng mình với ý định tự sát nhưng được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân “sốc nặng do đa vết thương”.
Nước mắt muộn màng
Tại phiên tòa hôm ấy, Tú liên tục khóc, tỏ ra hối hận, khóc vì tội lỗi mình gây ra, khóc vì đã giết chết mẹ của mình chỉ vì sự nóng giận trong cơn say rượu.
Bị cáo khai không có mâu thuẫn gì lớn với mẹ mà nguyên nhân vì say rượu nên mất kiểm soát, không làm chủ hành vi của mình. Bị cáo trình bày đã vung dao chém người trong vô thức, chỉ đến khi mẹ nằm xuống, máu chảy bị cáo mới chợt thức tỉnh. Tất cả anh chị em của Tú đều khẩn thiết cầu xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt để Tú sớm trở về chăm con.
Nỗi đâu của người thân tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Nỗi đau của người thân tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ngồi nghe những lời khai của chồng, người vợ nhiều lần cúi mặt xuống, đôi vai rung lên. Chỉ trong phút chốc, chị phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng của gia đình. Tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi liên quan, chị xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chồng của bị hại cũng chính là bố đẻ của bị cáo không đến tham dự tòa nhưng không yêu cầu bị cáo bồi thường gì và có đơn xin giảm án cho bị cáo. 

Nhận được sự bao dung của đại diện bị hại, Tú bật khóc, cúi đầu xin lỗi cả gia đình. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụng dưỡng cha già, lo hương khói cho người mẹ đã khuất và bù đắp lỗi lầm cho vợ con.
HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Xuân Tú là đặc biệt nghiêm trọng, giết mẹ đẻ, gây bức xúc dư luận... cần phải đưa ra mức án tương xứng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú 20 năm tù về tội "Giết người". Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.

Chỉ vì sự tức giận trong cơn say, bị cáo đã cướp đi mạng sống của chính người sinh ra mình, để suốt cuộc đời còn lại, anh ta không thôi ân hận về việc làm sai trái ấy. Vết thương lòng ấy sẽ hằn mãi mãi trong anh ta.

Tin mới