Nước sông dâng cao kỷ lục, hàng trăm người hiếu kỳ kéo nhau đi xem

(Baonghean.vn) - Mưa lớn cộng với việc 1 số thủy điện đồng loạt xả lũ khiến mực nước sông ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương dâng cao kỷ lục. Trước tình hình đó, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo nhau ra phía sông để chứng kiến trận lũ lịch sử này.
Trước tình hình mưa lũ, trong ngày hôm nay, 1 số nhà máy thủy điện trên khu vực miền Tây Nghệ An đồng loạt xả lũ. Ảnh: Đào Thọ
Trước tình hình mưa lũ, trong ngày hôm nay, 1 số nhà máy thủy điện trên khu vực miền Tây Nghệ An đồng loạt xả lũ. Ảnh: Đào Thọ
Việc này khiến mực nước sông ở khu vực các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương dâng cao kỷ lục. Theo người dân đánh giá, đợt lũ này vượt qua cả cơn lũ năm 2011. Ảnh: Đào Thọ
Việc này khiến mực nước sông ở khu vực các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương dâng cao kỷ lục. Theo người dân đánh giá, đợt lũ này vượt qua cả cơn lũ năm 2011. Ảnh: Đào Thọ
Tại các xã ven sông ở Tương Dương, Kỳ Sơn nhiều nhà dân bắt đầu chìm trong nước. Ảnh: Đào Thọ
Tại các xã ven sông ở Tương Dương, Kỳ Sơn nhiều nhà dân bắt đầu chìm trong nước. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều lồng cá ven sông có nguy cơ bị cuốn trôi bởi nước càng lúc càng dâng cao. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều lồng cá ven sông có nguy cơ bị cuốn trôi bởi nước càng lúc càng dâng cao. Ảnh: Đào Thọ
Hiếu kỳ, hàng trăm người đã kéo nhau tụ tập trên các cây cầu bắc qua sông Lam để theo dõi tình hình nước sông dâng. Ảnh: Đào Thọ
Hiếu kỳ, hàng trăm người đã kéo nhau tụ tập trên các cây cầu bắc qua sông Lam để theo dõi tình hình nước sông dâng. Ảnh: Đào Thọ
Đến khoảng 17 giờ chiều nay (17/8), tại cầu bản Chắn (xã Thạch Giám - Tương Dương) vẫn còn nhiều người tụ tập xem lũ. Ảnh: Đào Thọ
Đến khoảng 17 giờ chiều nay (17/8), tại cầu bản Chắn (xã Thạch Giám - Tương Dương) vẫn còn nhiều người tụ tập xem lũ. Ảnh: Đào Thọ
Nước sông dâng nhanh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: Đào Thọ
Nước sông dâng nhanh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: Đào Thọ
Trên khu vực ven Quốc lộ 7, đến chiều tối người dân vẫn chưa ra về. Ảnh: Đào Thọ
Trên khu vực ven Quốc lộ 7, đến chiều tối người dân vẫn chưa ra về. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới