Olaha ‘hung thần’ đối với đội chủ sân Tam Kỳ?

(Baonghean.vn) - Cầu thủ mang áo số 7 của SLNA thường rất “có duyên” với mảnh lưới của đội chủ sân Tam Kỳ ở những lần gặp gỡ vừa qua.

Theo thống kê, kể từ khi khoác áo SLNA (mùa giải 2017), tiền đạo người Nigeria đã có tổng cộng 8 lần đối mặt với đội bóng xứ Quảng (2 trận tại V.League 2017, 2 lần tại bán kết Cúp QG 2017, 1 lần tại Siêu cúp Việt Nam 2017, 2 lần tại V.League 2018 và trận lượt đi tại V.League 2019). Trong 8 lần đối mặt đó, Olaha đã mang về cho SLNA tới 5 bàn thắng. Quảng Nam chính là đội bóng bị cầu thủ sinh năm 1997 chọc thủng lưới nhiều nhất.

Olaha là mũi nhọn nguy hiểm nhất của SLNA. Ảnh tư liệu
Olaha là mũi nhọn nguy hiểm nhất của SLNA. Ảnh tư liệu 
Vì vậy, ở màn so tài tới đây với SLNA, HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải đưa ra được phương án vô hiệu hóa tối đa sự nguy hiểm của tiền đạo mang áo số 7 bên phía đội khách. Nếu các hậu vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cơ hội giành 3 điểm của Quảng Nam là không hề nhỏ. Bởi Olaha không chỉ là “hung thần” của đội chủ sân Tam Kỳ, mà còn là “vũ khí” sắc bén nhất trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ trong thời điểm hiện tại.
Khách quan mà nói, dù tiền đạo 22 tuổi không thi đấu xuất sắc bằng giai đoạn đầu mùa giải, nhưng tầm quan trọng của cầu thủ mang áo số 7 với SLNA vẫn vô cùng lớn. Lúc này, Olaha đang có 5 bàn thắng cho SLNA tại V.League 2019, ngang với thành tích của Vinicius và kém Hồ Tuấn Tài 3 pha lập công. Chỉ cần thể hiện đúng khả năng của mình, Olaha sẽ là mối hiểm họa với mọi hàng phòng ngự, không riêng gì Quảng Nam.
Vô hiệu hóa thành công Olaha là bài toán nan giải với HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: Zing
Vô hiệu hóa thành công Olaha là bài toán nan giải với HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: Zing
Xét trên bình diện V.League 2019, không nhiều tiền đạo có thể làm tốt cả nhiệm vụ ghi bàn, kiến tạo, khuấy đảo lẫn tham gia phòng ngự như Olaha. Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo người Nigeria đang được CLB Hapoel Tel Aviv của Israen theo đuổi. Rất có thể, trận đấu với Quảng Nam là lần cuối cùng Olaha khoác áo SLNA. Hy vọng, cầu thủ này sẽ tỏa sáng để giúp SLNA giành được một kết quả khả quan trước đội chủ nhà.
Đừng quên, trên sân Tam Kỳ, Olaha đã từng có 2 lần bắt thủ môn của Quảng Nam phải vào lưới nhặt bóng và ở trận lượt đi V.League năm nay, tiền đạo sinh năm 1997 cũng chính là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ sân Vinh. Quả thật, Olaha là “hung thần” của đội bóng xứ Quảng./.     

Tin mới