Ông bố - bà đỡ 'đỉnh nhất năm' ở Nghệ An và tài xế taxi nói về việc làm hy hữu

(Baonghean.vn) - “Thú thực, mình không nghĩ được cái gì nữa cả. Vợ thì đau, đầu con thì nhô ra, chỉ sợ con bị ngạt, mình vừa đưa tay xuống hứng lấy con” - ông bố Hoàng Đình Thông chia sẻ.

 » Hy hữu: Chồng làm bà đỡ giúp vợ vượt cạn trên xe taxi ở Nghệ An

Như Báo Nghệ An điện tử đã đưa tin: Trưa 23/9, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã đón một ca sinh nở rất hy hữu. Sản phụ Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh) vì không kịp đến bệnh viện đã sinh nở trên xe taxi và người chồng là anh Hoàng Đình Thông đã trở thành “bà đỡ mát tay” giúp vợ vượt cạn thành công.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, chia sẻ trên các mạng xã hội, nhiều người cho rằng anh Hoàng Đình Thông là ông bố “siêu phàm”, “đỉnh nhất năm” và người tài xế taxi chở sản phụ là người “may mắn”.

Giây phút chiếc xe taxi chở gia đình anh Thông chị Ly và con gái vừa lọt lòng đến bệnh viện. Ảnh: BVĐK 115 NA cung cấp
Hình ảnh thời điểm chiếc xe taxi chở gia đình anh Thông - chị Ly và con gái vừa lọt lòng đến bệnh viện. Ảnh: BVĐK 115 Nghệ An cung cấp

Sau những giây phút "vừa mừng, vừa run" giúp vợ vượt cạn, anh Hoàng Đình Thông kể: "Hai lần trước vợ tôi (Nguyễn Ngọc Ly) vốn sinh khó, từ khi chuyển dạ đến khi sinh thì rất lâu.

Sáng 23/9, vợ vẫn đi làm đến gần trưa mới về. Về đến nhà, vợ có nói đau bụng, nhưng do chưa đến ngày dự sinh nên không nghĩ là đau đẻ, bởi vậy tôi vẫn bình tĩnh, động viên vợ ăn cơm để chiều đi khám. Đến khi cơn đau dữ dội hơn nên tôi gọi taxi đến đưa vợ đi..."

Niềm vui mẹ tròn con vuông của gia đình anh Hoàng Đình Thông. Ảnh: LH
Niềm vui mẹ tròn con vuông của gia đình anh Hoàng Đình Thông. Ảnh: LH

Lên xe, những cơn đau của vợ trở nên dồn dập mà taxi vẫn chưa đến bệnh viện. Mình bảo vợ cố thêm nhưng không thể nên đành để cô ấy nằm xuống. Lúc này con gái đã bắt đầu ra ngoài, mình vội vã hứng lấy đầu con vừa hô "vợ ơi cố lên".

“Thú thực, lúc đó, tôi không nghĩ được cái gì nữa cả. Vợ thì đau, đầu con thì nhô ra, chỉ sợ con bị ngạt, tôi cứ đưa tay xuống hứng lấy con... May mà cháu vừa sinh thì xe cũng đã dến bệnh viện. Đến nơi, chú tài xế dừng xe, tông cửa chạy đi gọi bác sỹ. Thấy bác sỹ rầm rập chạy ra, con khóc váng lên, mọi người xúm lại xem… Cảm giác đó khó diễn đạt lắm”.

Anh Hoàng Đình Thông hạnh phúc chia sẻ: “Cháu sinh ra nặng 3,2kg. Sau khi được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chăm sóc, sức khỏe mẹ và con đều tốt. Tối 23/9, cả mẹ và con đều về nhà nghỉ ngơi. Cháu được đặt tên là Hoàng Gia Nhi”.

Trong câu chuyện hy hữu này, tài xế Nguyễn Nhật (SN 1991, hãng taxi Mai Linh) cũng được cư dân mạng khen ngợi hết lời bởi sự can đảm, giúp cho “công chúa” của gia đình anh Hoàng Đình Thông được bình an.

Anh Nguyễn Nhật kể: "Trưa 23/9, tôi nhận được thông tin từ tổng đài nên lái xe lại địa chỉ đó. Đến cổng thì chỉ nghe tiếng kêu khóc thôi, lúc đó trong đầu cũng nghĩ chắc vợ chồng đánh nhau gì đó. Gọi điện thoại cho thuê bao tổng đài cho không được nên tôi liều vào nhà hỏi.

Người tài xế may mắn Nguyễn Nhật vui mừng với việc giúp đỡ vợ chồng anh Thông - chị Ly. Ảnh: LH
Tài xế Nguyễn Nhật vui mừng với việc giúp đỡ vợ chồng anh Thông - chị Ly. Ảnh: LH

Vào đến nơi, tôi thấy chị vợ đang nằm vật vã. Lờ mờ hiểu, tôi hỏi “đi đẻ à anh”, anh chồng gật đầu rồi đỡ vợ đứng dậy ra xe. Chị vợ đứng dậy thì thấy nước chảy ướt nhà; mấy bác gái trong nhà kêu vỡ ối rồi... Lúc đó cũng chẳng kịp nghĩ mà chạy vội ra xe, lấy ni lông trải lên ghế sau rồi vào giúp anh chồng đưa vợ lên xe.

Xe xuất phát, chị vợ liên tục kêu đau. Đi được 1 lúc, thì nghe chị vợ kêu "ra rồi, ra rồi”. Lúc này anh chồng ngồi cạnh ghế lái, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi bảo “hình như vợ anh đẻ rồi”; anh chồng nhoài sau, đưa tay hứng lấy đầu đứa bé, mồm cứ liên tục “cố lên vợ ơi, cố lên vợ ơi”. Lúc đó cứ thấy bệnh viện nào gần nhất là tôi lao xe vào".

Nhật cười tươi tâm tình: “Chở sản phụ đi sinh thì nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên trong 3 năm làm nghề lái xe taxi, tôi gặp phải sản phụ đẻ ngay trên xe của mình. Phải nói là lúc đó tôi rất căng thẳng, chỉ nghĩ lái xe sao cho đảm bảo an toàn, giữ tốc độ ổn định để không ảnh hưởng đến bà mẹ và cháu bé.

Tôi thấy chị vợ thật can đảm, anh chồng thật tuyệt vời. Đến tháng 10 này, tôi mới lập gia đình. Sau này, nếu rơi vào trường hợp tương tự, tôi chỉ mong mình có thể làm được như anh chồng”.

Chặng đường ngắn, hết chưa đến 20.000 đồng tiền cước nhưng Nhật rửa xe hết 100.000 đồng. Mẹ tròn con vuông, anh Thông đã gặp cảm ơn người tài xế tốt bụng, nhiệt tình này./.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới