Ông bố bị con trai đánh đến thương tật luôn giấu tội cho con

(Baonghean.vn)- Người dân địa phương cho biết đã rất nhiều lần người con trai này đánh đập bố nhưng ông Nguyễn Võ Năng không thừa nhận và không tố cáo nên cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở để xử lý.

» Nghệ An: Bắt giam nghịch tử đánh bố đến thương tật
 

Sự việc CQĐT Công an huyện Hưng Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tới (30 tuổi, trú xóm 4, xã Hưng Lợi) về tội Cố ý gây thương tích đang khiến người dân địa phương xôn xao, bàn tán.

Từ chiều qua (13/12) khi cơ quan công an đến nhà riêng để đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tới đã có rất đông người dân tới chứng kiến. Phần đông mọi người ủng hộ việc công an đã kịp thời bắt kẻ nghịch tử đánh bố đẻ là ông Nguyễn Võ Năng (58 tuổi), để xử lý theo đúng pháp luật.

Nguyễn Văn Tới tại cơ quan công an. Ảnh: Tân Kỳ
Nguyễn Văn Tới tại cơ quan công an. Ảnh: Tân Kỳ

Ông Nguyễn Văn Cao, một người dân địa phương cho hay: “Ở đây ai cũng biết việc Tới đánh đập ông Năng. Nhưng một phần là việc gia đình nên mọi người không dám can thiệp, nhưng quan trọng hơn cũng vì ông Năng giấu, cứ nói bị ngã. Tuy nhiên việc diễn ra nhiều lần nên mọi người trong xóm đều biết cả”.

Được biết, ông Năng có 3 người con, trong đó Tới là con trai đầu, một em trai đang làm việc tại Nga, còn một người đã chết cách đây gần chục năm.

Từ ngày mất con, ông Năng buồn, có lúc đã tìm đến rượu. Cũng vì vậy Tới cho là bố đã lấy tiền trong nhà để bán uống rượu nên hay mắng chửi và đánh đập. Tháng 7/2017, Tới đuổi bố ra khỏi nhà, phải đến sống ở căn nhà hoang một mình.

Biết sự việc, người dân xóm giềng rất phẫn nộ trước cách đối xử và hành vi đánh đập bố đẻ của Tới. Tuy nhiên, do bản tính cam chịu nên ông Năng không hề nói với ai một lời. Cũng bởi vì thế dù rất bức xúc nhưng mọi người cũng không làm được gì. Cho đến tối 23/11, ông Năng bị đánh đập quá mạnh phải nhập viện nên hàng xóm và công an mới vào cuộc.

Người dân cho rằng cần phải xử lý nghiêm nghịch tử đánh bố đẻ thương tích. Ảnh Tân Kỳ.
Người dân cho rằng cần phải xử lý nghiêm nghịch tử đánh bố đẻ đến thương tật. Ảnh: Tân Kỳ.

Ở cạnh căn nhà hoang mà ông Năng sinh sống, bà Hoàng Thị Tr. cho biết, bà nhiều lần thấy ông Năng bị con trai đánh đập. Chuyện xảy ra đêm 23/11, bà Tr cũng đã chứng kiến và không thể tin nổi con lại có thể đánh đập bố mình dã man đến thế.

“Hôm đó, tôi nghe ồn ào nên chạy ra bờ rào ngó sang thì thấy hết. Tới nó đánh bố liên tục. Chừng 30 phút sau, nó đi ra ngoài rồi mang xăng về tiếp tục đánh đập và định đốt bố nó. Lúc đó có mấy người can nên nó mới chịu thôi đó”, bà Tr. kể.

Ông Trần Đình Huyến - Phó trưởng Công an xã Hưng Lợi cho biết, chỉ khi nghe người dân bàn tán thì mới biết sự việc xảy ra. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Tới lên trụ sở để xác minh. Ông đã hỏi Tới đã bao giờ thấy hay bắt được bố mình lấy trộm gì chưa, thì Tới bảo chưa bao giờ. Còn ông Năng thì công an có hỏi vẫn cứ giấu và bảo là tự ngã chứ không chịu khai là con đánh.

Sau trận đòn “thập tử nhất sinh” của người con trai, ông Năng phải nằm viện điều trị hơn nửa tháng. Hiện tại, sức khỏe ông đã ổn định hơn và được đưa về ở tạm tại nhà của em trai là ông Nguyễn Tiến Đạo. Được sự động viên và khuyên nhủ của người thân, lúc này ông Năng mới viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

 Ông Nguyễn Võ Năng và vết thương trên cơ thể.
Ông Nguyễn Võ Năng và vết thương trên cơ thể.

Ông Năng sau đó được giám định pháp y về thương tích. Kết quả, ông Năng bị tổn hại sức khỏe tại thời điểm giám định là 6%.

Theo đó, ông Năng bị vỡ chếch đầu trên xương mác cẳng chân phải (hiện tại đang được bó bột); bị đánh vào hông trái gây gãy xương sườn 4,5 đường nách giữa bên trái. Một số vết thâm tím tại cánh tay phải, cánh tay trái, dưới sau vai phải, dưới sau vai trái không ảnh hưởng chức năng.

Tại công an huyện Hưng Nguyên, Nguyễn Văn Tới thừa nhận hành vi đánh bố mình. Nguyên nhân được Tới cho biết là do nghi ngờ ông Năng ăn trộm số tiền của mình.

Tới làm công việc lái xe chở hàng tuyến Nghệ An - Hà Nội và đi làm một tuần mới về nhà một lần. Vào khoảng 21h ngày 23/11, khi đi làm về, nghe mẹ nói mất một số tiền thì Tới nghi rằng bố mình đã ăn trộm. Vì vậy, Tới đã cầm một vỏ chai thủy tinh đi đến ngôi nhà hoang nơi ông Năng ở.

Vào thời điểm này, ông Năng đang ngủ thì Tới xông vào uy hiếp, đòi bố trả tiền. Khi ông Năng cho hay không lấy số tiền trên thì Tới đánh liên tiếp vào người nạn nhân. Chưa dừng ở đó, Tới còn rút một thanh gỗ rồi đánh bố cho đến khi gục ngã.

Trao đổi về sự việc, lãnh đạo công an huyện Hưng Nguyên khẳng định, mặc dù tỷ lệ thương tật của nạn nhân chỉ 6% nhưng do hành vi manh động và bạo lực nên quan điểm của đơn vị là phải xử lý nghiêm.

Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới