Ông bố nhẫn tâm ném con sơ sinh xuống giếng

(Baonghean.vn) - Cho rằng người vợ mới sinh con gái lấy của mình 500 ngàn đồng, Đạt (trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An) nhẫn tâm bế con 7 ngày tuổi ném xuống giếng.

Trương Văn Đạt (22 tuổi), trú thôn Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Thị H. (23 tuổi) lấy nhau vào tháng 1/2019. Ngày 15/3, chị H. sinh mổ đứa con đầu lòng tại bệnh viện. Chiều tối ngày 22/3, sau khi xuất viện về nhà, gia đình Đạt tổ chức ăn cơm tối. Chị H. ăn cơm riêng và trông con gái tại phòng ngủ của vợ chồng.

Bị cáo Trương Văn Đạt. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Trương Văn Đạt. Ảnh: Trần Vũ

Ăn cơm xong, Đạt đi vào phòng ngủ mặc thêm quần áo để đi mua thuốc uống thì phát hiện mất 500 nghìn đồng nên đã hỏi vợ. Chị H. khẳng định không lấy nhưng Đạt không tin. Hai vợ chồng cãi nhau. Đạt dùng tay tát chị H., H. bỏ ra cửa nhà bếp khóc. Đạt đi vào trong thấy con gái nằm trên giường khóc liền bồng con gái ra cửa trước. Người thân trong nhà nói: “Bé mới sinh bế con ra đây làm gì”. Nghe vậy, Đạt bế con vào.

Thấy con gái vẫn khóc Đạt tiếp tục bế con ra ngoài sân rồi đi về phía giếng nước của gia đình. Đạt vừa đi vừa nói “em coi tiền bạc quan trọng hơn mạng người à”. Đạt thả bé gái xuống giếng nước rồi đi vào nhà. Dù cháu bé được hàng xóm cứu kịp thời nhưng không qua khỏi.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Văn Đạt về tội Giết người vào tháng 7/2019 đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Cho rằng bản án là nặng, Đạt đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vợ của bị cáo cũng là đại diện hợp pháp cho bị hại làm đơn xin giảm án cho chồng.

Vừa qua, TAND cấp cao Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Đạt về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm đối với Trương Văn Đạt là quá nhẹ nên khuyên bị cáo rút đơn kháng cáo. Nhưng Đạt vẫn giữ nguyên kháng cáo.

Đưa ra lý do xin giảm án, bị cáo nêu hoàn cảnh khó khăn, hiện mẹ bị cáo đang đau bệnh, già nua nên cần người chăm sóc. Vợ của bị cáo cũng rơi nước mắt xin tòa giảm án cho chồng mình.

Tuy nhiên, tòa cho rằng hành vi giết người của bị cáo là có tính côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã vứt đứa con mới sinh xuống giếng một cách nhẫn tâm. Do vậy, tòa bác đơn kháng cáo của bị cáo.

Tin mới