Ông lão độc thân 83 tuổi viết đơn xin thoát khỏi nghèo

(Baonghean.vn) - "Tôi thấy không thể chờ mãi vào chính sách hộ nghèo của nhà nước được nên viết đơn xin thoát nghèo", ông Lang Văn Tần, 83 tuổi, bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông bộc bạch.

Chuyện ông lão Lang Văn Tần, dân tộc Thái, đã 83 tuổi ở bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, đang được lan truyền đến nhiều thôn bản trong thời gian qua. Người ta cho rằng đây là "sự kiện lạ” ở cái xã còn nhiều khó khăn này. Lạ, bởi ông tuổi đã cao, sức yếu, lại sống độc thân trong căn nhà nhỏ, xiêu vẹo, không có một vật dụng nào đáng giá.

Ông Lang Văn Tần vui vẽ đón chúng tôi vào nhà.
Ông Lang Văn Tần vui vẽ đón chúng tôi vào nhà.

Theo chân một số cán bộ văn hóa xã Lục Dạ, chúng tôi đến thăm ông Lang Văn Tần vào một ngày đầu năm 2016. Trong cái rét tê buốt, mặc dù tuổi đã cao, sức yếu, nhưng ông Tần vẫn vui vẻ tiếp đón. Ông Tần chậm rãi nói: Hoàn cảnh của tui thuộc diện hộ nghèo là đúng, và nhiều năm trước bà con đã xếp tui vào diện hộ nghèo của bản rồi. Nhưng nói thật với các chú, nhiều gia đình có trâu, bò, lợn, có nhà to… vậy mà khi bản họp bình bầu hộ nghèo, họ cứ tranh cho được hộ nghèo.

Thấy vậy, tui đứng dậy phát biểu, xin cho ra hộ nghèo. Về nhà, tui  nhờ người cầm bút viết đơn xin ra hộ nghèo, kể từ năm 2016. Nhiều người biết chuyện, khuyên tui đừng viết đơn, để mà hưởng chính sách của nhà nước nhưng tui trả lời, nhà nước hỗ trợ nhiều rồi, giờ tui viết đơn làm gương cho mọi người, cho con cháu, nghèo mãi xấu hổ lắm. Viết xong, tui lên trụ sở xã gửi tận tay cho ông chủ tịch UBND xã xác nhận.

Ông Lang Văn Tần sống độc thân trong căn nhà này
Ông Lang Văn Tần sống độc thân trong căn nhà này.

Đơn xin ra khỏi hộ nghèo của ông Lang Văn Tần có đoạn viết “…gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn của bản Liên Sơn, nhưng bản thân tôi xét thấy, ai trông chờ vào chính sách này là không được… Tôi xác định làm gương cho con cháu, dù tôi đang sống độc thân, nhưng không muốn nằm trong danh sách hộ nghèo, làm kìm hãm sự phát triển của xã hội”.

Hoàn cảnh ông Tần thuộc diện nghèo là không ai phản đối, bởi vợ ông mất khi 7 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Giờ cả 7 người con đã có gia đình riêng, một mình ông ở trong căn nhà nhỏ, vật dụng trong nhà chỉ có chiếc giường cũ, cái bàn từ xa xưa và mấy cái nồi, xô chậu móp méo. Không còn sức lao động, mỗi tháng ông chi tiêu vào số tiền 270 nghìn đồng trợ cấp của nhà nước. Gạo ăn hàng ngày được con cháu của ông cung cấp.

Năm 2014, ông Tần cũng đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghòe nhưng xét thầy hoàn cảnh của ông, lá đơn không được chấp nhận.

Ông Phạm Trọng Bình – Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, cho biết: Cuối năm 2015, trước cuộc họp bình bầu của bản, ông đứng dậy xin ra hộ nghèo và làn này ông đã viết đơn gửi cho xã. Nhưng xã xét thấy bản thân ông Tần sống một mình, tuổi đã cao, nên địa phương không chấp nhận đơn của ông. Dù không chấp nhận, nhưng xét thấy đây là hành động cao cả, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, chính quyền địa phương đã kịp thời khen thưởng, biểu dương tinh thần tự nguyện của bản thân ông.

Lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo, ông nhờ một người trong bản viết theo lời nói của ông.
Lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo, ông nhờ một người trong bản viết theo lời nói của ông.

Chuyện ông lão 83 tuổi ở bản Liên Sơn sống độc thân, viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã lan truyền khắp xã Lục Dạ trong thời gian qua, đã tác động đến nhiều gia đình trong xã.

Noi gương ông, cuối năm 2015, một số gia đình trong xã cũng đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, như: Gia đình Vi Văn Diện, Ngân Văn Nhung, Ngân Văn Hòa ở bản Xằng… trong đó có người tuổi đã ngoài 60, họ là những người đã ý thức được rằng, hãy tự mình vươn lên trong cuộc sống, không thể trông chờ vào chính sách của nhà nước mãi được.

Những lá đơn xin ra hộ nghèo của họ là việc làm tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn trong xã hội.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới