Ông Park Hang-seo với 2.000 ngày không ngưng nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan ngày 16/01/2023 là trận đấu khép lại hành trình 5 năm với gần 2.000 ngày không ngưng nghỉ, đầy vinh quang, ngọt bùi xen với buồn vui tiếc nuối của ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Niềm vui nào cũng đến hồi kết thúc để tiếp tục một hành trình mới. Nhiều niềm vui, nỗi buồn mới sẽ tới nhưng ký ức sâu đậm về một người thầy hết sức, hết lòng với bóng đá Việt Nam, đưa bóng đá Việt Nam vươn lên hàng đầu khu vực và ra châu lục như ông Park Hang-seo đã làm được, đã để lại sẽ không bao giờ nguôi phai trong tâm trí của “những đứa con cưng” của ông, của đông đảo người hâm mộ Việt Nam và khu vực, ở Hàn Quốc, thậm chí cả những “bại tướng” lừng danh của ông, mãi mãi sau này…

Hành trình gần 2.000 ngày không ngưng nghỉ ấy (chính xác là 1.924 ngày, từ 11/10/2017-16/01/2023) của ông Park Hang-seo được ghi dấu mốc bởi những “đỉnh cao” đáng nhớ, đáng nói có một không hai của bóng đá Viet Nam. Đó là ngôi á quân của U23 Việt Nam 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, á quân King Cup 2019, tứ kết ASIAN Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HCV SEA Games 2021, á quân AFF Cup 2022. Ở cấp độ Đông Nam Á, ông Park Hang-seo đạt thành tích tích dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam 34 trận liên tiếp bất bại, 1.156 ngày liên tiếp nằm trong top 100 bảng xếp hạng FIFA. Tỷ lệ các trận thắng của đội tuyển dưới thời ông Park Hang-seo đạt 49% (26 thắng, 12 hòa và 15 thua)...

Đó chắc chắn là những thống kê ấn tượng của bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang-seo, mà bất cứ huấn luyện viên ngoại hay nội nào từng làm việc cũng không thể so sánh nổi, là những cột mốc cao khiến những người đi sau choáng ngợp và rất khó vượt qua. Nhưng có những điều không thể thống kê, không nói được bằng lời về vô vàn ấn tượng, cảm xúc dâng trào, đọng lại, khắc sâu trong 5 năm qua trong lòng người hâm mộ nói chung về một ông Park Hang-seo-con người-tấm lòng-sự quả cảm-niềm tin chiến thắng và nhiều điều khác nữa.

Giờ là thời điểm không ai mong muốn sau 2000 ngày không ngừng nghỉ của ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam và hơn hết với người Việt Nam ở trong và ngoài nước, với người hâm mộ ở Hàn Quốc, quê hương ông: giờ phút chia tay.

Ông Park Hang-seo đã nói tới tình cảm “đau lòng”, “đau buồn” khi đi đến những giờ phút này và tin rằng, những từ này với ông, với chúng ta là không đủ, không bao giờ đủ để nói hết tấm lòng, tình cảm của ông sau cái duyên sâu nặng với “người tình-bóng đá Việt”, một mối lương duyên hiếm có, hiếm thấy trên thế gian này.

Bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và chỉ có con đường chuyên nghiệp mới giành được chiến thắng mong đợi như thời gian qua. Nhưng càng chuyên nghiệp với công việc, với nhiệm vụ đặt ra thì con người Á Đông của ông Park Hang-seo cùng đội ngũ trợ lý người Hàn càng thể hiện mạnh mẽ, sâu lắng, nghĩa tình, càng gắn kết, tạo nên sức mạnh trong một tập thể đội bóng mà ông dẫn dắt, về sự ủng hộ vô điều kiện, vô bờ bến mà giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho ông Park Hang-seo và các đội tuyển của ông.

Hai mặt đối lập kết nối nhuần nhuyễn trong một con người ấy, nói cho cùng không chỉ là câu chuyện của các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản...mà chính là hình ảnh sinh động của sự phát triển thần kỳ của các “Con rồng châu Á” mà cả thế giới từng chứng kiến. Bóng đá Việt Nam đã chọn đúng không chỉ một ông thầy mà cái chính là chọn đúng hướng đi, cách làm, để từng bước vươn tầm, kể từ ông Park Hang-seo và sau đó, tiếp đó.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, một người hâm mộ đặc biệt dành cho ông Park Hang-seo, đã nói rất có lý, có tình trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 rằng “Tôi nghĩ đến việc Đội tuyển Việt Nam thắng hay thua thì ít mà nghĩ đến nỗi buồn trôi trên gương mặt ông và trong ánh mắt ông thì nhiều” bởi 3 lý do: 1) Ông đã làm cho bóng đá Việt Nam có một bước ngoặt vô cùng quan trọng...2) Ông đã dâng hiến thực sự cho bóng đá Việt Nam như cho đội bóng chính Tổ quốc mình...3) Ông đã làm nên những vẻ đẹp thực sự trong và ngoài sân cỏ Việt Nam mà trước ông chưa từng ai làm được...” (trang cá nhân, 16/1/2023)

Chính vì thế, cuộc chia tay, lời chia tay mới khó khó khăn, khó nói làm sao với ông Park Hang-seark Hang-seo sau 2000 ngày không ngừng nghỉ để chiến đấu và chiến thắng, để đi tiếp, để đứng lên sau mỗi nhọc nhằn, buồn lo.. Xin chúc ông Park Hang-seo mạnh khỏe, may mắn, có thời gian gần gụi bên người mẹ già mong ngóng, bên người vợ thủy chung và chia sẻ. Chúng ta cùng vui đón năm mới, bước sang một trang mới và luôn bên nhau bền chặt, nồng ấm, nghĩa tình để đi về phía tương lai rộng mở, tràn trề hy vọng./.

Tin mới