Ông Putin rơi lệ khi đến Sevastopol

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kể lại với ông Dmitry Ovsyannikov quyền lãnh đạo Sevastopol về chuyến thăm đầu tiên của ông đến thành phố.

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik

"Khi lần đầu đến đây, chính tôi ứa nước mắt. Trong tâm thức của công dân Nga, Sevastopol luôn luôn là một thành phố đặc biệt", - nguyên thủ quốc gia Nga nhận định.

Ông Putin cũng ủy thác cho ông Ovsyannikov xác minh giải quyết khiếu nại của cư dân địa phương về việc xây dựng thành phố.

"Mọi người quan tâm bày tỏ ý kiến. Họ viết rằng những thay đổi dự kiến ​​chuyển các khu đất từ sở hữu tư nhân sang quyền quản lý của Liên bang có thể động chạm cả đến các tài sản khác như nhà ở, gara để xe. Dân kêu rằng không ai sửa soạn bồi thường mà chỉ trưng thu. Có lo ngại là những việc này chỉ nhằm phục vụ lợi ích của nhóm kinh doanh - cấu  trúc quyền lực. Tất cả mọi thứ cần phải minh bạch tối đa",  phương tiện truyền thông trích lời Tổng thống Putin.

Theo Sputnik

Tin mới