Phải để "sự thật gọi tên" mới được!

(Baonghean) - Này, túm lại TPP là cái gì mà thấy mấy hôm nay dân tình quan tâm thế nhỉ?
- Cái ông này, thật đúng là “ếch ngồi đáy giếng”! Nghe cho thủng đây này:  TPP là tên viết tắt tiếng Anh của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 12 nước và hơn thế, đây là khu vực thương mại tự do chiếm hơn 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Kết quả đàm phán mà ta thu được vừa qua đã mở ra cơ hội tham gia một khu vực thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay với Việt Nam, hiểu chửa?
Gớm nữa, ông cứ ngồi đấy mà mơ! Cơ hội bao giờ chả đi kèm thách thức, mở với chả cửa, không khéo khối nhà tới đây treo niêu khi thuế suất về 0 đấy! WTO mà chả thế à!
- Ừ thì trò đời, được cái này thì phải mất cái kia chứ, không thì nhà ông khôn hết phần thiên hạ à! Chẳng hạn như thấy bảo chăn nuôi tới đây sẽ là ngành gặp khó khăn nhất, kể cả là có đến 10 năm chuẩn bị trước khi thuế suất về 0. Bù lại, ngành dệt may lại ngon. Chưa kể, còn có nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào, rót tiền cho những ngành nghề trước nay yếm thế về vốn, công nghệ… Con cái tôi và ông tới đây ra trường, không khéo tìm việc dễ như trở bàn tay ấy chứ! Chả cứ phải ngành mũi nhọn.
Ông là ông cứ mắc cái bệnh sính ngoại, tưởng cái gì bên ngoài vào nước mình cũng là ngon cả chắc! Gớm cái chị HLV The Voice “giờ veo” gì đấy ở Mỹ về kia kìa, ngon đâu chả biết, bị học trò nó xúm vào nó “đánh hội đồng” cho đấy là gì!
- Cái lũ học trò kia cũng đến là hỗn xược! Tôi mà là con tôi, có khi tôi lôi về tôi đánh cho ê mông ra ấy chứ! Voi với chả ngỗng, học với chả trò, chả gì người ta cũng vừa mới dạy mình chưa ráo mực, đã hất cả lọ mực Tàu vào nhà người ta, còn gì là đạo thầy trò!
Ông có ở trong chăn đâu mà biết chăn có rận! Không có lửa làm sao có khói. Đôi khi cũng phải cháy nhà mới ra mặt chuột được ông ạ! Cứ bảo trò không được vặc lại thầy, thế chẳng hóa thầy cứ thích làm gì thì làm à? Trừ khi là đứa trẻ 2 tuổi bị cô giáo trói chân, nhét giẻ vào miệng như ở Quảng Bình thì mới là không biết nói gì, chứ đừng có mà đùa với bọn trẻ con! Chúng nó bây giờ khôn lắm, không dễ gì qua mắt được nó đâu…
- Khôn gì chứ khôn kiểu đấy thì tôi không khiến, nhé! Con tôi là tôi cấm tiệt. Thời buổi facebook, thật đúng là dân chủ quá trớn, tức ai ghét ai là cứ leo lên đấy mà xả, sống chết mặc bây, chả ra cái thể thống gì…
Lại thêm cái vụ chị nhà thơ bị tố đạo thơ nữa chứ! Lại đúng cái bài hát tôi thích nghe nhất trong số những bài nhạc đỏ hiện nay mới gọi là khó nghĩ…
- Ừ vụ đấy chả biết thực hư thế nào nhỉ! Không có nhẽ nhà thơ mà lại đi chôm thơ của cánh làm thơ cây nhà lá vườn là sao ta? Nhưng mà cũng lại không có nhẽ, cái anh bộ đội kia lại tự dưng đi nhận vơ, bịa chuyện. Toàn ngành nghề cao quý, biết tin ai ngờ ai bây giờ…
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nói thật là trong thâm tâm thì tôi vẫn mong anh bộ đội kia mới là tác giả đích thực, vì thế thì thật đúng là mát mặt cho quê mình quá! Không phải là nhà thơ chuyên nghiệp mà làm được một bài thơ ca ngợi Tổ quốc lay động lòng người đến thế thì đúng là tự hào quá đi chứ!
- Thì dân Nghệ ta vốn giỏi cả đánh giặc cả làm thơ mà, gọi là “lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa” đó! Nhưng kể mà được chọn, tôi thì tôi lại chả mong điều đó là sự thật đâu ông ạ, vì nếu thế thì đau lòng quá. Không có nhẽ đến tình yêu tổ quốc người ta cũng phải đi mượn sao…
Ừ, “Tổ quốc gọi tên mình”, chứ tổ quốc đâu có cần đến cái sự dối trá ấy! Tình yêu Tổ quốc là quan trọng, nhưng sự trung thực cũng quan trọng đâu có kém…
- Đau lòng hay không, thì cuộc này tôi nghĩ cũng nhất định phải để “sự thật gọi tên” mới được! Đã là một giá trị, thì không thể để ai đó được phép cầm nhầm!
Nhưng thật quá, nhiều khi cũng nuốt không trôi đâu ông ạ! Ông đã xem cái clip màn thi ứng xử của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa? Đảm bảo cười không nhặt được răng luôn ấy! Người đâu mà thật thà thế không biết!
- Sao? Lại thêm một em “hoa hậu giàn khoan” nữa à?
Lần này thì không đến nỗi thế! Chỉ là chia sẻ về tình yêu động vật không thôi, nhưng cũng vui đáo để! Em thì muốn giống con voi “vì hiện tại chúng ta đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao”, em lại muốn giống con thằn lằn “vì nó là một loài động vật máu lạnh”, có em lại muốn giống con chó, “vì nó giống tính cách của em”…
- Khà khà, hay! “Chú voi con ở bản Hoa/ Chưa có ngà nên còn trẻ con” đấy mà! Thôi cũng được, phụ nữ ngu ngu một tý, có khi lại trẻ lâu…
Chỉ tội ông Nam Cao, giá kể mà sống lại, có khi lại phải viết cái truyện “Hoa hậu không được ăn thịt chó” ấy chứ! Thế thì các cô ấy giận chết!
Mít Đặc & Biết Tuốt