Phạm Văn Quyến: ‘U22 Thái Lan đã may mắn khi hòa U22 Việt Nam’

(Baonghean.vn) – Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Văn Quyến khẳng định, U22 Thái Lan thi đấu không thực sự ấn tượng trong trận đấu gặp U22 Việt Nam. Và đó là lý do đối thủ không xứng đáng đi tiếp tại SEA Games 30.

Nhận xét về 2 bàn thua của U22 Việt Nam đầu trận, HLV Phạm Văn Quyến cho biết: “U22 Việt Nam đã chủ động nhập cuộc và bố trí đội hình tương đối hợp lý. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Văn Toản phải nhận một đường chuyền về không thuận lợi và xử lý không tốt. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng U22 Thái Lan đã may mắn trong tình huống này”.

“Ở bàn thua tiếp theo, thủ môn Văn Toản không hề đáng trách, cậu ấy đã cản phá được pha dứt điểm đầu tiên, hàng phòng ngự U22 Việt Nam đã bọc lót cho nhau không tốt và cú đá bồi sau đó là bất khả kháng”, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo xứ Nghệ cho rằng, đây là một trận đấu U22 Việt Nam đã chơi tấn công tốt và bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, anh cho rằng: “Trong tình thế bị dẫn bàn, U22 Việt Nam không hề có dấu hiệu tâm lý, bàn thắng của Tiến Linh chỉ 4 phút sau bàn thua là một minh chứng. Đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp cho U22 Việt Nam có thêm sự tự tin”.

Hà Đức Chinh là cầu thủ được HLV Park tung vào sân từ hiệp 1. Ảnh: Hải Hoàng
Hà Đức Chinh là cầu thủ được HLV Park tung vào sân từ hiệp 1. Ảnh: Hải Hoàng

 “Công bằng mà nói, U22 Thái Lan có được 2 bàn thắng nhưng họ đã may mắn và bất lực trước cách chơi của U22 Việt Nam. Các học trò HLV Akira Nishino tấn công không sắc nét, phụ thuộc vào các cá nhân và không hề tạo ra đủ áp lực cần thiết trước hàng phòng ngự Việt Nam.

Số pha dứt điểm chất lượng của Thái Lan cũng rất hạn chế. May mắn đã giúp U22 Thái Lan hòa được Việt Nam, trong những phút cuối họ cũng không thể tìm được đường vào khung thành Việt Nam. Nếu thủ môn Thái Lan không xuất sắc, lẽ ra chúng ta đã giành chiến thắng”, Văn Quyến chia sẻ với PV Báo Nghệ An.

Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến đang làm công tác đào tạo trẻ tại SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu
Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến đang làm công tác đào tạo trẻ tại SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu

Với sức ép cần thiết khi đã có được bàn rút ngắn tỷ số, U22 Việt Nam tiếp tục dồn sức tấn công ra 2 biên. HLV Phạm Văn Quyến cũng ấn tượng với cách thay đổi chiến thuật và con người của HLV Park Hang-seo.

“Quyết định tung Đức Chinh vào sân để U22 Việt Nam chơi với 2 tiền đạo đã mang đến hiệu quả tức thì. Hàng phòng ngự Thái Lan phải cắt cử thêm người để phong tỏa Đức Chinh để các đồng đội có thêm khoảng trống phối hợp.

Ngay đầu hiệp 2, Đức Chiến cũng được tung vào sân để hỗ trợ phòng ngự cho Việt Hưng thi đấu không tròn vai. Một lần nữa, HLV Park Hang-seo kéo Trọng Hoàng về đá hậu vệ cánh phải rồi yêu cầu thường xuyên lên tham gia tấn công. Điều đó đã tăng cường sức tấn công cho U22 Việt Nam”, Văn Quyến nhận định.

Thủ môn của Thái Lan thi đấu rất xuất sắc. Ảnh: Hải Hoàng
Thủ môn của Thái Lan thi đấu rất xuất sắc. Ảnh: Hải Hoàng

Với sự vắng mặt của Quang Hải, Văn Quyến ấn tượng với màn trình diễn của Hoàng Đức ở trận đấu này: “Hoàng Đức càng chơi càng tiến bộ và dấu ấn của cậu ấy ở trận đấu này rất lớn. Quả penalty có dấu ấn của Hoàng Đức. Nếu Quang Hải vắng mặt dài hạn, Hoàng Đức có thể đảm nhiệm trọng trách mà HLV Park giao phó”.

Ở bán kết, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Campuchia, Văn Quyến cho rằng: “Với cách bố trí và xoay chuyển chiến thuật của Park Hang-seo, U22 Việt Nam tràn đầy cơ hội vào chung kết. Tuy nhiên, cần phải cảnh giác vì Campuchia thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo rất tốt và yếu tố thể lực phải được đảm bảo, các cầu thủ đã cày ải 5 trận đấu, chắc chắn BHL U22 Việt Nam sẽ có tính toán hợp lý”.

U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30

U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30

(Baonghean.vn) – Gặp bất lợi sau 2 bàn thua chóng vánh vì những sai lầm nơi hàng phòng ngự nhưng U22 Việt Nam đã không hề nao núng trước U22 Thái Lan. Các học trò HLV Park Hang-seo bình tĩnh lật ngược tình thế và có được một kết quả thuận lợi.

Tin mới