Phạm Xuân Mạnh không thể giúp SLNA đánh bại Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Trận đấu tại Lạch Tray giữa Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An chứng kiến sự cân bằng giữa hai đội. Suốt 90 phút của trận đấu, pha bóng nguy hiểm nhất chỉ đến từ một tình huống không chiến của Xuân Mạnh.

Với sự trở lại của Xuân Mạnh, HLV Đức Thắng bố trí một đội hình có khá nhiều thay đổi so với những trận đấu trước. Người đá hậu vệ cánh trái là trung vệ Thế Nhật thay cho Đình Đồng, Xuân Mạnh trở lại đá tiền vệ cánh trái và Phúc Tịnh được chọn thay cho Alves Santos để cùng Michael Olaha lĩnh xướng hàng công. Cặp tiền vệ trung tâm là Ngọc Toàn - Khắc Ngọc.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ cất tiền vệ trung tâm Quốc Trung lên ghế dự bị trong cuộc đối đầu với đội bóng quê hương của anh và có nhiều xáo trộn trong đội hình.

Trong 25 phút đầu, cả hai đội nhập cuộc thận trọng và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Diego Fagan là cầu thủ sở hữu cơ hội dứt điểm đầu tiên ở phút 16 nhưng đi không chính xác. Còn Michael Olaha cũng có câu trả lời bằng một cú dứt điểm hỏng ở phút 24.

Phạm Xuân Mạnh thi đấu trở lại khá ấn tượng. Ảnh: Anh Tuấn
Phạm Xuân Mạnh thi đấu trở lại khá ấn tượng. Ảnh: Anh Tuấn

Đúng vào phút 45+2, Michael Olaha mang về 1 quả đá phạt. Phạm Xuân Mạnh đón quả tạt của Khắc Ngọc và bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Toản nhưng bóng lại tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của anh và các cầu thủ SLNA. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Phút 46 của trận đấu, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã lấy đi của SLNA 1 quả penalty khi Xuân Mạnh bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Phút 53, tiền vệ Thế Cường được HLV Đức Thắng tung vào sân thay cho Phúc Tịnh để củng cố tuyến giữa.

Trận đấu tiếp diễn với sự cẩn trọng của hai đội và tiền đạo Michael Olaha không thể giúp SLNA tạo nên sự khác biệt vì bị các hậu vệ Hải Phòng khóa chặt. Phút 58, Xuân Mạnh băng vào từ đường tạt bóng khó chịu của Xuân Thắng bên cánh phải, tuy nhiên một trung vệ Hải Phòng đã can thiệp kịp thời.

Phải đến phút 79, Hải Phòng mới có cơ hội tiếp theo, Joseph Mpande tung cú sút từ rất xa với lực đi mạnh, nhưng bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc.

Michael Olaha thi đấu nổi bật trong đội hình SLNA. Ảnh: Anh Tuấn
Michael Olaha thi đấu nổi bật trong đội hình SLNA. Ảnh: Anh Tuấn

Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Ngọc Toàn rời sân nhường chỗ cho Sỹ Sâm. Phút 86, Hải Phòng được hưởng một quả đá phạt ngay sát vạch 16m50. Cú sút của một cầu thủ bên phía chủ nhà đi đập hàng rào, đổi hướng đi chệch cột dọc.

Và đó cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu, hai đội khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Một trận đấu nhạt nhòa và thiếu lửa của hai đội bóng. Thủ môn Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu.

Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp không ghi được bàn thắng của SLNA cũng là trận đấu thứ 7 đội bóng xứ Nghệ giữ sạch lưới tại V.League. Với 1 điểm có được tại Lạch Tray, SLNA vẫn xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH với 16 điểm, ít hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội 2 điểm./.

SLNA duy trì vị trí thứ 3 trước khi đón tiếp Khánh Hòa tại vòng 10. Ảnh: VPF
SLNA duy trì vị trí thứ 3 trước khi đón tiếp Khánh Hòa tại vòng 10. Ảnh: VPF 

Tin mới