Phạm Xuân Mạnh lập công, SLNA nhấn chìm HAGL tại “Chảo lửa Thành Vinh“

(Baonghean.vn) - Chạm trán nhau tại vòng 20 V.League trên sân Vinh, SLNA với những Văn Đức, Xuân Mạnh... và HAGL với những ngôi sao Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... đã cống hiến cho hơn 1 vạn khán giả xứ Nghệ một trận cầu mãn nhãn.

Chỉ mất 13 phút sau khi trọng tài chính nổi tiếng còi khai cuộc, SLNA đã có bàn thắng mở tỉ số.

Trong tình huống phản công nhanh, Văn Đức có đường chuyền thông minh xé toang hàng phòng ngự HAGL, giúp Olaha băng xuống đối mặt với thủ môn Văn Trường. Pha dứt điểm tinh tế của tiền đạo người Nigeria đưa SLNA vượt lên dẫn trước với tỉ số 1 - 0. Đây là bàn thắng thứ 7 của Olaha cho đội bóng xứ Nghệ tại V.League năm nay.

Đội hình xuất phát HAGL. Ảnh: Thành Cường
Đội hình xuất phát HAGL. Ảnh: Thành Cường

Phải nhận bàn thua sớm, đội bóng áo trắng liền dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ, những mảng miếng tấn công của HAGL đều bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

Trong khi đó, dù nhường thế trận cho đối phương nhưng không ít lần Khắc Ngọc và các đồng đội tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Thành Cường
Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Thành Cường

Phút 35, suýt chút nữa Olaha có lần thứ 2 ghi tên lên bảng tỉ số, khi cú dứt điểm của anh đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Văn Trường.

Những phút cuối của hiệp 1, HAGL có thêm những pha tấn công về phía khung thành đội chủ nhà, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm.

Ở phút 45 + 2, SLNA có bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 0. Từ cú đá phạt góc của Khắc Ngọc, hậu vệ Xuân Mạnh đã có pha đánh đầu chuẩn xác làm tung lưới HAGL. 2 đội ra sân tạm nghỉ với phần thắng 2 – 0 nghiêng về đội chủ nhà.

CĐV xứ Nghệ sớm được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường
CĐV xứ Nghệ sớm được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường

Bước vào hiệp đấu thứ 2, HLV Dương Minh Ninh đã quyết định rút Thanh Hậu ra để nhường chỗ cho ngoại binh Osmar. Quyết định đó ngay lập tức phát huy tác dụng, với bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1 – 2 của đội trưởng Công Phượng, sau pha căng ngang của Văn Toàn.

Nhờ pha lập công của “Messi Việt Nam”, tinh thần thi đấu của các cầu thủ HAGL lên cao hơn hẳn. Đội bóng phố núi liên tục gây áp lực lên phần sân SLNA nhờ sự năng nổ của Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng hay Minh Vương…

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh: Thành Cường
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh: Thành Cường

Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn thực hiện tốt đấu pháp phòng ngự chặt – phản công nhanh do ban huấn luyện SLNA đề ra. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống “ăn miếng, trả miếng” đến từ 2 đội.

Phút thứ 68, tận dụng pha bóng bất cẩn của hậu vệ A Hoàng bên phía HAGL, tiền vệ Xuân Toàn đã đi bóng qua cả thủ môn Văn Trường, nâng tỉ số lên 3 – 1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Đến lúc này, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội khách bị giảm sút đi khá nhiều, cộng thêm thể lực không còn được đảm bảo, HAGL đành chấp nhận để đội chủ nhà mặc sức bắn phá khung thành thủ môn Văn Trường. Nếu may mắn hơn, tiền vệ Khắc Ngọc đã có cho mình một bàn thắng, sau cú sút xa đưa bóng dội xà ngang ở phút 75.

Ở những phút còn lại của trận đấu, cả 2 đội đều không thể tận dụng thành công những cơ hội đã tạo ra. Chung cuộc, SLNA vượt qua HAGL với tỉ số 3 – 1.

Pha ghi bàn mạnh mẽ của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Thành Cường
Pha ghi bàn mạnh mẽ của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Thành Cường

Giành 3 điểm trước HAGL, đội bóng xứ Nghệ đã tiếp tục “phả hơi nóng” lên những đội xếp trên. Với thắng lợi này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã san bằng kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của Long An năm 2005. Đồng thời, tiếp tục bám đuổi một vị trí trên Top 3 BXH V.League.

Đánh bại HAGL, SLNA tái lập kỷ lục V.League đã "ngủ yên" gần 15 năm. Đồng thời, giành lấy vị trí thứ 3 BXH V.League từ tay FLC Thanh Hóa bởi ở trận đấu sau đó, Hà Nội ngược dòng đánh bại đội bóng xứ Thanh với tỷ số 3-2. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Bình, Khắc Ngọc, Xuân Toàn, Văn Đức, Olaha, Lynch.

HAGL: Văn Trường, Việt Hưng, A Sân, Văn Sơn, A Hoàng,  Văn Thanh, Minh Vương, Thanh Hậu, Văn Toàn, Công Phượng, Zeba Josip.

SLNA lọt vào Top 3 trên BXH V.League 2018.
SLNA lọt vào Top 3 trên BXH V.League 2018.

Tin mới