Phan Văn Đức ghi bàn, SLNA nhấn chìm B. Bình Dương trên sân Vinh

(Baonghean.vn) – Trong lần đầu tiên đá chính tại V.League 2020 và cũng là trận đầu tiên trên sân nhà của SLNA, tiền vệ Phan Văn Đức đã ghi dấu sự trở lại của mình bằng một pha đánh đầu thành bàn. Và bàn thắng của anh cũng khiến trận đấu diễn ra một cách đầy hưng phấn.

So với trận đấu gặp Sài Gòn trong ngày khai màn, HLV Ngô Quang Trường có một vài sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi gặp B. Bình Dương trên sân nhà. Theo đó, cặp tiền vệ trung tâm của SLNA trận này là Quang Tình – Văn Lắm và Phan Văn Đức được tung vào sân ngay từ đầu, thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Trận đấu trên sân Vinh diễn ra với điều kiện sân trơn, bóng ướt do trời mưa. Ngay ở phút thứ 4, thiếu chút nữa mảnh lưới của SLNA đã phải rung lên, hậu vệ Santos thiếu chút nữa đá phạt lưới nhà. Rất may thủ môn Văn Hoàng đã chơi tập trung trong tình huống này.

Đến phút 7, chủ nhà SLNA có câu trả lời. Từ một tình huống tấn công khá thoáng bên cánh phải, Tuấn Tài đi bóng và căng ngang vào vòng cấm, nhưng tiền đạo Alagie Sosseh lại đưa bóng đi vọt xà một cách hết sức đáng tiếc.

Đội hình xuất phát SLNA - B. Bình Dương. Đồ họa: TK
Đội hình xuất phát SLNA - B. Bình Dương. Đồ họa: TK

Phút 15, hàng phòng ngự SLNA đối diện với một pha phản công khá nguy hiểm. Sau một vài động tác qua người, đội trưởng Tô Văn Vũ bên phía Bình Dương tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50. Thủ môn Văn Hoàng đã chơi tập trung khi đấm bóng giải nguy cho đội nhà.

Sau một vài tình huống giằng co, phút 25, Phan Văn Đức và Quang Tình tạo nên một tình huống sóng gió bên hành lang cánh trái. Đáng tiếc, pha phối hợp này đã không được Phan Văn Đức tận dụng thành công, cú sút của anh đưa bóng đi vọt xà.

SLNA liên tục chơi ép sân và bóng liên tục được đưa ra hai biên. Phút 30, từ quả tạt của Sỹ Nam, tiền đạo Peter xử lý gọn gàng, sút tung lưới thủ môn Đức Cường nhưng đáng tiếc ngoại binh của SLNA lại rơi vào thế việt vị trước đó. Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ SLNA và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngoại binh Peter thi đấu đầy xông xáo. Ảnh: Xuân Thủy
Ngoại binh Peter thi đấu đầy xông xáo. Ảnh: Xuân Thủy

Ngay đầu hiệp 2, SLNA được hưởng một quả đá phạt thuận lợi bên cánh phải sau nỗ lực đi bóng của Peter Onyekachy. Từ quả tạt thuận lợi của đồng đội, Phan Văn Đức chọn điểm rơi và đánh đầu lái bóng đầy chuẩn xác, hạ gục thủ môn Đức Cường.

Tỷ số được mở 1-0 cho SLNA khiến trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn. Ngay sau khi bị thủng lưới, B. Bình Dương có câu trả lời ở phút 52, Tô Văn Vũ sút phạt uy lực khiến thủ môn Văn Hoàng vất vả cứu thua.

Tuy nhiên, cũng chỉ 1 phút sau, SLNA tạo ra một tình huống sóng gió bên hành lang cánh phải, Tuấn Tài là người đưa bóng vào cho Quang Tình dứt điểm. Đáng tiếc, sân trơn khiến cú đệm bóng cận thành của cầu thủ này đi ra ngoài.

Hồ Tuấn Tài không ghi bàn nhưng có đóng góp lớn vào lối chơi SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Hồ Tuấn Tài không ghi bàn nhưng có đóng góp lớn vào lối chơi SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Bế tắc trong những tình huống phối hợp tấn công, B. Bình Dương tận dụng những tình huống sút xa ngoài vòng cấm. Phút 57, Tô Văn Vũ đi bóng và một lần nữa tung ra pha dứt điểm hiểm hóc bên cánh trái nhưng vẫn không thắng được thủ môn Văn Hoàng.

Không còn gì để mất, B. Bình Dương dồn toàn lực tấn công trong khi SLNA phòng ngự một cách đầy lăn xả để bảo vệ thành quả. Đồng thời, các học trò HLV Quang Trường còn có những pha phản công tương đối sắc nét.

Trận này, thủ môn Văn Hoàng thi đấu khá chắc tay trong khung thành SLNA. Phút 63, Văn Hoàng tiếp tục có tình huống lao ra đấm bóng dũng mãnh trước khi Nguyễn Trung Đại Dương dứt điểm. Phút 68, Tô Văn Vũ chuyền dài chuẩn xác cho Nguyễn Trung Đại Dương, tuy nhiên cầu thủ nhập tịch một lần nữa không thắng được Văn Hoàng.

Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới B. Bình Dương. Ảnh: Xuân Thủy
Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới B. Bình Dương. Ảnh: Xuân Thủy

Khi trận đấu không còn nhiều thời gian, HLV Quang Trường tung Sỹ Sâm vào sân thay cho Quang Tình để củng cố khả năng tranh chấp nơi tuyến giữa SLNA. Đồng thời, tiền vệ Ngọc Ánh lần đầu tiên được tung vào sân thay cho Phan Văn Đức. Đây là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1999 được ra sân tại V.League.

Cơ hội phản công của SLNA được thể hiện rõ ở phút 79, ngoại binh Alaie Sosseh phá bẫy việt vị, vượt qua cả thủ thành Đức Cường, tuy nhiên tiền đạo này lại quyết định chuyền bóng vào thay vì dứt điểm, khiến cơ hội trôi qua trong nuối tiếc.

Ngay sau đó, SLNA một lần nữa khiến hàng thủ B. Bình Dương bị đặt vào tình huống báo động, Sỹ Sâm và Tuấn Tài liên tục bắn phá khung thành đối phương. Và thủ môn Đức Cường một lần nữa chơi tốt để tránh cho đội nhà phải nhận thêm bàn thua.  

Trong 3 phút bù giờ, hàng phòng ngự SLNA thi đấu đầy tập trung. Tiền vệ Cao Xuân Thắng cũng được tung vào sân để thay cho tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng  B. Bình Dương đành chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-1.  

Với chiến thắng này, SLNA có được 4 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thắng, tạm thời chia sẻ ngôi đầu với CLB Hải Phòng. Vào ngày 15/3 sẽ tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu khác. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

SLNA: TM Văn Hoàng, Sỹ Nam, Văn Khánh, Gustavo, Đình Đồng, Văn Đức, Quang Tình, Văn Lắm, Tuấn Tài, Onyekachy, Alagie Sosseh.

B. Bình Dương: TM Đức Cường, Tống Anh Tỷ, Thanh Long, Ali, Tấn Tài, Thanh Thảo, Trọng Huy, Văn Vũ, Hedipo Gustavo, Tiến Linh, Toure.

Tin mới