Phát hiện bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi 'nhờ người nuôi dưỡng' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Người phát hiện ra cháu bé là anh Dương Bá Hồng ở xã Trung Sơn (Đô Lương), trên đường chở chị gái là Dương Thị Mai đi Vinh để khám bệnh.

Vào lúc 4h30 phút ngày 12/8, tại bãi đậu xe Tượng đài Chiến thắng xã Mỹ Sơn (Đô Lương), sát Quốc lộ 46, người dân đã phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi đang khóc.

Người phát hiện ra cháu bé là anh Dương Bá Hồng ở xã Trung Sơn (Đô Lương), trên đường chở chị gái là Dương Thị Mai đi Vinh để khám bệnh.

Cháu bé bị bỏ rơi
Cháu bé bị bỏ rơi tầm 7 tháng tuổi, trông rất kháu khỉnh.

Khi đi qua nghe tiếng khóc của cháu bé, anh chị dừng lại, phát hiện 1 bé trai khoảng 7 tháng tuổi, sức khỏe bình thường. Bên cạnh cháu có 1 tờ giấy ghi “nhờ người nuôi dưỡng”, 1 phong bì trong đó có 1 triệu đồng, 1 túi ba lô màu đỏ đựng các vật dụng gồm: quần, áo, khăn, bình sữa…

Ngay sau khi phát hiện, anh Hồng và chị Mai đã báo với chính quyền xã Mỹ Sơn.

Hiện nay, UBND xã Mỹ Sơn (Đô Lương) đang làm các thủ tục theo quy định và tạm thời giao cho trạm y tế xã chăm sóc cháu.

xã mỹ sơn
Xã Mỹ Sơn (Đô Lương) - địa điểm phát hiện cháu bé 7 tháng tuổi bị bỏ rơi. Ảnh: Google Maps

Tin mới