Phẫu thuật 12 giờ cứu sống bệnh nhân vỡ gan

(Baonghean) - Sau khi bị tai nạn giao thông dẫn đến vỡ gan, chuyển biến rất xấu, anh Thái Hữu Sinh, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành được đưa vào Bệnh viện Quân y 4 cấp cứu, điều trị. Ca phẫu thuật kéo dài nửa ngày trời đã đưa người đàn ông từ cõi chết trở về.

Ngày 15/8/2017, anh Sinh đi xe máy và bị ngã bất tỉnh tại chỗ. Lập tức, gia đình chuyển đến khoa ngoại, Bệnh viện Quân y 4. Sau đó, bệnh nhân bị tụt huyết áp và được chuyển xuống Khoa cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó tiếp xúc, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch quay khó bắt, huyết áp không đo được, bụng trướng... Bác sỹ hội chẩn và xác định anh bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ gan P đồng thời chỉ định phải mổ cấp cứu. 

Hình ảnh siêu âm có tổn thương gan của bệnh nhân Sinh.
Hình ảnh siêu âm có tổn thương gan của bệnh nhân Sinh. Ảnh: Lê Phú

Trong lúc mổ, bác sỹ phát hiện bệnh nhân chảy máu trong ổ bụng, vỡ gan tại các vị trí hạ phân thùy VI, VII, VIII là khu vực rất khó khăn cho việc cầm máu. Kíp phẫu thuật đã hạ gan xuống thấp, đốt động mạch bằng dao lưỡng cực. Tuy nhiên tổn thương quá phức tạp nên phải nhét meche cầm máu đưa ra ngoài qua vết mổ mới cầm được máu.  

Sau 12 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống nội khí quản nhưng sức khỏe rất yếu và vẫn còn chảy máu, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 tổ chức hội chẩn cùng với các Bác sỹ chuyên ngành phẫu thuật gan mật của Bệnh viện TW Quân đội 108 và quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện TW Quân đội 108 tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện nay, sức khỏe của anh đã dần ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, Bác sỹ CKII Trần Văn Hiến - Phó Giám đốc kỹ thuật Bệnh viện Quân y 4 cho biết: “Đây là một trường hợp sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ gan phải rất nặng nề, cần được chẩn đoán nhanh và mổ cấp cứu kịp thời mới mong giành được sự sống cho người bệnh. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân rất dễ tử vong do mất máu, suy gan….”.

Chứng kiến cảnh bác sỹ đang thay băng và chăm sóc vết mổ dài trên vùng bụng cho anh Sinh cùng những cái nhíu mày vì đau đớn dù vết thương đang dần khép miệng mới thấy đó là một niềm vui vô bờ bến không chỉ của đội ngũ những người thầy thuốc mà ngay với cả bản thân anh Sinh và người thân trong gia đình. Sự hồi sinh đó thực sự là một phép màu. Tâm sự với chúng tôi, anh Sinh nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Gia đình tôi rất khó khăn, khi mới bị tai nạn, tôi đau đớn lắm không biết liệu mình có qua khỏi được không. Giờ thì biết mình đã được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 cứu sống, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi để sau này tôi có thể nuôi con cái trưởng thành”.

Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.
Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Ảnh: Lê Phú

Bác sỹ Nguyễn Văn Hương - Chủ nhiệm khoa ngoại chung, Bệnh viện Quân y 4 cho biết: “Tổng chi phí đối với bệnh nhân Sinh khoảng 50 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn, tuy nhiên vì bệnh nhân có thẻ BHYT và được hưởng 100% nên bệnh nhân không phải chi trả những chi phí nêu trên”.

Lê Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới