Phi Sơn - Nỗi thất vọng nơi phương trời xứ lạ

(Baonghean.vn) - Cầu thủ có biệt danh là “Ronaldo Việt Nam” đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong màu áo CLB TP.HCM.

Kết thúc mùa giải 2017, Phi Sơn chia tay đội bóng xứ Nghệ sau hơn 1 thập kỷ gắn bó. Đích đến là đội bóng giàu tham vọng - CLB TP.HCM của HLV Miura. Mối lương duyên giữa tiền vệ sinh năm 1992 với đội chủ sân Thống Nhất được giới chuyên môn và người hâm mộ dành rất nhiều sự kỳ vọng.

Với tài năng đã được kiểm chứng, Phi Sơn nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Thống Nhất. Với tiềm lực tài chính cùng tham vọng rất lớn, CLB TP.HCM hứa hẹn sẽ giúp cầu thủ quê Hà Tĩnh gặt hái thêm những danh hiệu cao quý (chức vô địch V.League, QBV Việt Nam…). Đáng tiếc, mọi chuyện diễn ra không thuận lợi với cả CLB TP.HCM lẫn Phi Sơn.

“Ronaldo Việt Nam” là ngôi sao số 1 của SLNA ở những mùa giải trước. Ảnh tư liệu
“Ronaldo Việt Nam” là ngôi sao số 1 của SLNA ở những mùa giải trước. Ảnh tư liệu
Mặc dù có sự khởi đầu khá ấn tượng tại đội bóng mới (ghi bàn vào lưới Sài Gòn FC và S.Khánh Hòa), nhưng quãng thời gian tiếp theo của Phi Sơn là vô cùng tồi tệ. Bắt đầu là chấn thương gặp phải trong trận đấu CLB TP.HCM - SLNA (0 - 2) diễn ra hôm 5/4 (đấu bù vòng 1 V.League 2018), “Ronaldo Việt Nam” đã phải rời sân khi hiệp 1 chưa khép lại, vì lý do chấn thương. Màn tái ngộ đội bóng cũ của Phi Sơn kết thúc trong thảm họa, với thất bại của đội nhà.

Đang trong giai đoạn dưỡng thương, Phi Sơn lại phải đón nhận thêm một thông tin không lấy gì làm vui vẻ, khi quyền Chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ chia tay CLB TP.HCM. Chính đồng đội cũ Lê Công Vinh là người đã thuyết phục Phi Sơn đầu quân cho đội bóng ở thành phố mang tên Bác. Sự ra đi của Lê Công Vinh khiến Phi Sơn không khỏi có đôi phần hụt hẫng.

Phi Sơn nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Ảnh: Internet
Phi Sơn nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Ảnh: Internet
Nỗi buồn này chưa nguôi ngoai, nỗi thất vọng khác lại ập tới. Trong chuyến làm khách của CLB TP.HCM trước Than Quảng Ninh thuộc vòng đấu thứ 9, cựu cầu thủ SLNA đã bị trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn truất quyền thi đấu do lỗi phản ứng.
Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên mà Phi Sơn phải nhận kể từ khi lên đội 1 SLNA đến nay (2011). Phản ứng của Phi Sơn chứng tỏ cầu thủ này đang bị ức chế tâm lý khá lớn.

Trước mắt tiền vệ sinh năm 1992 là án treo giò 2 trận đấu, còn HLV Miura lại phải đau đầu vì vấn nạn thẻ phạt và chấn thương đang hoành hành ở CLB TP.HCM. Có lẽ, quãng thời gian này là tồi tệ nhất với Phi Sơn. Hy vọng, sự xuất hiện của tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ giúp “Ronaldo Việt Nam” vượt qua được những khó khăn đang đeo bám anh tại sân Thống Nhất./.

Tin mới