Tại TP HCM, hãng Galaxy công bố Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng sản xuất phim. Dự án đang được hoàn thiện kịch bản, sau đó casting (chọn người đóng) và ghi hình vào năm sau. Kịch bản xoay quanh cuộc đời và âm nhạc Trịnh Công Sơn, trải dài từ những năm ông 20 tuổi đến qua dấu mốc 40 tuổi, trong đó điểm nhấn là chuyện tình giữa cố nhạc sĩ và Michiko Yoshii - cô gái người Nhật ngưỡng mộ tài năng ông. Đơn vị hy vọng tác phẩm có thể theo mô hình hợp tác Nhà nước - tư nhân giống Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015).
Cuối thập niên 1980, khi là sinh viên đại học tại Paris (Pháp), Michiko Yoshii dành tình yêu lớn với văn hóa Việt - trong đó có nhạc Trịnh. Bà theo đuổi đề tài cao học về âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Michiko đến Việt Nam để gặp gỡ, sau đó yêu và dự định kết hôn với ông. Tuy nhiên, đám cưới không thành do khác biệt phong tục
|
Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên chồng - ông Nguyễn Trung Trực (trái) và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh (từ phải sang). |
Về ý tưởng kịch bản, Nhật Linh giải thích: "Tôi muốn thể hiện chủ nghĩa lãng mạn của nhạc sĩ. Trịnh Công Sơn có nhiều nàng thơ ở các giai đoạn trong đời, tạo cảm hứng cho ông. Bà Michiko có điểm đặc biệt là người nghiên cứu âm nhạc, đến Việt Nam vì yêu mến nhạc Trịnh. Câu chuyện của bà và cố nhạc sĩ cũng chưa được nhiều người biết tới".
Anh cho biết gặp nhiều áp lực khi thực hiện tác phẩm điện ảnh về tượng đài lớn của âm nhạc Việt Nam. Đạo diễn dự kiến gặp gỡ bà Michiko để tìm hiểu thêm một số tư liệu, thông tin. Gia đình Trịnh Công Sơn tư vấn cho ê-kíp về kịch bản nhưng tôn trọng sáng tạo riêng của đạo diễn và êkíp phim.
|
Bà Michiko (áo đỏ) bên tượng chân dung Trịnh Công Sơn trong một lần quay lại Việt Nam. |