Phỏng đoán kịch bản 'về đích' của SLNA tại V.League 2019

(Baonghean.vn) - V.League chỉ còn đúng 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Liệu mục tiêu tốp 3 V.League 2019 mà HLV Đức Thắng nêu ra tại cuộc họp báo trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) hồi đầu tháng 7 có khả thi hay không?

Tốp đầu, việc Hà Nội FC và TP.HCM đã bỏ xa đội đứng thứ 3 quá xa, nên giờ đây các đội phía sau chỉ còn tranh chấp chiếc HCĐ mà thôi. Về lý, SLNA đang có 30 điểm, chỉ cách B.Bình Dương đang đứng thứ 3 đúng 2 điểm, hoàn toàn có cơ hội tranh chấp vị trí thứ 3. Nhưng những người am hiểu V.League sẽ cho mọi việc không đơn giản như thế.

Toàn đối thủ trên cơ

Về lý thuyết SLNA hoàn toàn có cơ hội lọt vào top 3. Ảnh: Đức Anh
 Về lý thuyết SLNA hoàn toàn có cơ hội lọt vào top 3. Ảnh: Đức Anh

Về lịch thi đấu, màn “về đích” của đội bóng xứ Nghệ lần lượt gặp B.Bình Dương (sân khách), Hà Nội, Quảng Ninh (sân nhà), Quảng Nam (sân khách) được cho là không thuận lợi chút nào. Đây là các đội bóng có thành tích tốt hơn SLNA, ngoại trừ Hà Nội là ứng cử cho chức vô địch mùa giải này, 3 đội còn lại đang trực tiếp tranh chấp vị trí thứ 3 với SLNA.

Trước hết việc xác định mục tiêu và làm công tác tinh thần cho cầu thủ giai đoạn về đích luôn là điều khó khăn với bất cứ đội bóng nào. Trong bối cảnh, có đến 14 cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng, việc động viên anh em thi đấu tận tâm đến khi V.League hạ màn đòi hỏi HLV Đức Thắng phải thường xuyên nắm bắt tâm lý cầu thủ.

Hình ảnh Phi Sơn, thi đấu nhiệt tình đến trận đấu cuối với Quảng Nam (tại Cúp quốc gia) trước khi rời đội đầu quân cho TP.HCM là tấm gương để các cầu thủ SLNA học tập.

BHL SLNA đang đứng giữa ngã ba đường, nên cắn răng đá lấy thành tích hay tung cầu thủ trẻ vào sân cọ xát. Với khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ 13, dường như SLNA đã có thể yên tâm kê cao gối ngủ.

Nếu tung quân mạnh, treo thưởng cao để kiếm 10/12 điểm trong 4 trận còn lại cũng chưa chắc đã có được vị trí thứ 3, trong khi còn khá nhiều cầu thủ trẻ chưa được cọ xát kinh nghiệm. Mùa bóng năm sau nếu 5-6 cầu thủ ra đi, sẽ hụt hẫng lực lượng.

Đến giờ, ngoài thủ môn trẻ Văn Tiến chỉ mới được thi đấu 1 trận thì hậu vệ Thành Lâm chưa được ra sân, Bá Đức mới đá 1 trận. Ngay cả những cầu thủ đã nhiều năm lên đội 1 như Thế Nhật chỉ được ra sân 7 trận, Sỹ Nam 6 trận. Hàng tiền đạo thì Phúc Tịnh cũng được ra sân 280 phút sau 8 trận đấu, dù đã bước sang tuổi 25.

Họ rất cần được “khởi động” chuẩn bị cho mùa giải năm sau, khi SLNA sẽ có sự biến động lớn về mặt nhân sự. Những cầu thủ nằm trong dự kiến tái ký hợp đồng rất cần được tung vào sân, ngược lại các cầu thủ sẽ nói lời chia tay (kể cả ngoại binh) cần được hạn chế ra sân.

Hướng về Gò Đậu

Hà Nội FC chính là thử thách lớn nhất màn “về đích”. Ảnh HNFC.
Hà Nội FC chính là thử thách lớn nhất màn “về đích”. Ảnh HNFC.

Rõ ràng, trong 4 trận còn lại, khả năng có 3 điểm trên sân Vinh trước Quảng Ninh là cao nhất, tiếp đến là khả năng có điểm trên sân B.Bình Dương, Quảng Nam. Tuy được đá sân nhà nhưng có điểm trước đội đứng đầu bảng Hà Nội được đánh giá là khó khăn nhất. Với phong độ hiện tại và thành tích đối đầu trên sân Vinh mấy mùa bóng gần đầy, hơn ai hết HLV Đức Thắng nhìn nhận được mức độ khó khăn.

Đối thủ đầu tiên của màn “về đích” chính là B.Bình Dương, đội có hy vọng giành vị trí thứ 3 nhiều nhất. Những chiến thắng liên tiếp và khá ấn tượng trước Sài Gòn, HAGL và Quảng Ninh đã giúp B.BD bứt phá nhanh khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng.

HLV Thanh Sơn đã “mát tay” khi khéo léo sắp xếp xoay tua đội hình để các “lão tướng” có thể kèm cặp đàn em. Anh Đức và Tấn Tài đã cầm nhịp rất tốt giúp cho đội chủ sân Gò Đậu tạo nên cuộc thay đổi so với các đối thủ.

Từ giờ đến cuối mùa giải, “Chelsea Việt Nam” một thời sẽ còn đối đầu với 4 đối thủ gồm SLNA, Viettel, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Theo nhận định của BHL đội chủ sân Gò Đậu nếu “giải quyết” được SLNA thì có để 90% họ sẽ cán đích vị trí thứ 3. Đà Nẵng, Viettel và Thanh Hóa lúc này đang chìm sâu xuống dưới đáy bảng xếp hạng và không phải là đối thủ của B.Bình Dương.

Phía chủ nhà B.Bình Dương lực lượng khá đầy đủ, “lão tướng” Anh Đức không ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong trận gặp ĐT Thái Lan nên vẫn sung sức. Tiền đạo Tiến Linh thi đấu không thành công trên đất Thái nhưng vừa cùng Hồ Tấn Tài có màn trình diễn chói sáng trong màu áo U22 VN trên đất Trung Quốc. Hậu vệ U22 Việt Nam là Nguyễn Hùng Thiện Đức cũng đã có tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Nếu không có điểm trên sân Gò Đậu, V.League 2019 coi như đã khép lại đối với đội bóng xứ Nghệ. Ngược bằng có chiến thắng thì trận gặp Hà Nội trên sân Vinh sau đó đáng xem hơn rất nhiều.

Tin mới