Phụ huynh vùng biên góp mía, hoa quả vườn nhà tổ chức Tết Trung thu cho học sinh

(Baonghean.vn) - Với mong muốn cùng với nhà trường, chính quyền địa phương, phụ huynh xã biên giới Nhôn Mai, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương đã tự nguyện góp mía, hoa quả trong vườn nhà hay thu hái trên nương rẫy để tổ chức Tết Trung thu cho con em mình.
Năm nào cũng vậy, Trường Mầm non xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương đều tổ chức Tết Trung thu cho học sinh ở tất cả các điểm trường. Để các em nhỏ có được cái Tết Trung thu ấm cúng hơn, phụ huynh, nhà trường đã tự nguyện góp mía, hoa quả trong vườn nhà hay thu hái trên nương rẫy. Ảnh: Đình Tuân
Năm nào cũng vậy, Trường Mầm non xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương đều tổ chức Tết Trung thu cho học sinh ở tất cả các điểm trường. Để các em nhỏ có được cái Tết Trung thu ấm cúng hơn, phụ huynh, nhà trường đã tự nguyện góp mía, hoa quả trong vườn nhà hay thu hái trên nương rẫy. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày qua, hình ảnh phụ huynh một tay dắt con đến trường, một tay xách túi bóng đựng các sản vật do gia đình tự sản xuất được hay thu hái trên nương rẫy về đóng góp tổ chức Tết Trung thu cho con em mình là một hình ảnh rất đối quen thuộc tại Trường Mầm non Nhôn Mai. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày qua, hình ảnh phụ huynh một tay dắt con đến trường, một tay xách túi bóng đựng các sản vật do gia đình tự sản xuất được hay thu hái trên nương rẫy về đóng góp tổ chức Tết Trung thu cho con em mình là một hình ảnh rất đối quen thuộc tại Trường Mầm non Nhôn Mai. Ảnh: Đình Tuân
Cũng như bao bậc phụ huynh khác, nhiều năm qua cứ mỗi dịp Tết Trung thu, bà Vi Thầu Khun, ở bản Piêng Luông, xã Nhôn Mai (bà Khun có cháu ngoại đang theo học tại điểm trường Piêng Luống) lại chuẩn bị một túi quà để chung tay với nhà trường tổ chức Tết Trung thu. Bà Khun chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tiền không có, nên nhà có gì thì tôi mang đến trường góp để tổ chức cho các cháu. Năm thì mía, năm thì đôi ba quả bưởi, củ đậu, chuối... không năm nào mà gia đình tôi không tự nguyện đóng góp. Được góp chút quà để tổ chức ngày Tết Trung thu cho các cháu không chỉ có tôi mà gần như tất cả các phụ huynh đều rất vui vẻ”. Ảnh: Đình Tuân

Cũng như bao bậc phụ huynh khác, nhiều năm qua cứ mỗi dịp Tết Trung thu, bà Vi Thầu Khun, ở bản Piêng Luông, xã Nhôn Mai (bà Khun có cháu ngoại đang theo học tại điểm trường Piêng Luống) lại chuẩn bị một túi quà để chung tay với nhà trường tổ chức Tết Trung thu. Bà Khun chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tiền không có, nên nhà có gì thì tôi mang đến trường góp để tổ chức cho các cháu. Năm thì mía, năm thì đôi ba quả bưởi, củ đậu, chuối... không năm nào mà gia đình tôi không tự nguyện đóng góp. Được góp chút quà để tổ chức ngày Tết Trung thu cho các cháu không chỉ có tôi mà gần như tất cả các phụ huynh đều rất vui vẻ”. Ảnh: Đình Tuân

Cô Vi Thị Hiền - Hiệu trường Trường Mầm non Nhôn Mai cho biết: “Trường đứng chân trên địa bàn biên giới, đời sống của người dân ở nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, con em của họ cũng chịu rất nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa ở các địa phương thuận lợi. Để bù đắp cho các em, ngoài công việc chăm sóc hàng ngày, thì đến dịp Tết Trung thu dù khó khăn đến mấy nhà trường cũng phải tổ chức cho các cháu. Trong những năm qua, mỗi dịp Tết Trung thu ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thì các bậc phụ huynh cũng tự nguyện chung tay cùng với nhà trường để tổ chức Trung thu cho các cháu được đủ đầy hơn". Ảnh: Đình Tuân
Cô Vi Thị Hiền - Hiệu trường Trường Mầm non Nhôn Mai cho biết: “Trường đứng chân trên địa bàn biên giới, đời sống của người dân ở nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, con em của họ cũng chịu rất nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa ở các địa phương thuận lợi. Để bù đắp cho các em, ngoài công việc chăm sóc hàng ngày, thì đến dịp Tết Trung thu dù khó khăn đến mấy nhà trường cũng phải tổ chức cho các cháu. Trong những năm qua, mỗi dịp Tết Trung thu ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thì các bậc phụ huynh cũng tự nguyện chung tay cùng với nhà trường để tổ chức Trung thu cho các cháu được đủ đầy hơn". Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ góp sản vật, các bậc phụ huynh đã cùng với giáo viên nhà trường chung tay làm đèn lồng cho con em mình vui Tết Trung thu. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ góp sản vật, các bậc phụ huynh đã cùng với giáo viên nhà trường chung tay làm đèn lồng cho con em mình vui Tết Trung thu. Ảnh: Đình Tuân
Mâm cỗ chưa thực sự được đủ đầy so với nhiều nơi, nhưng với trẻ em vùng biên đã là rất vui. Ảnh: Đình Tuân
Mâm cỗ chưa thực sự được đủ đầy so với nhiều nơi, nhưng với trẻ em vùng biên đã là rất vui. Ảnh: Đình Tuân
Với sự chăm lo, quan tâm của, phụ huynh, chính quyền địa phương, các em học sinh vùng biên được đón và cảm nhận một mùa Tết Trung thu đủ đầy, trọn vẹn tình yêu thương. Ảnh: Đình Tuân
Với sự chăm lo, quan tâm của, phụ huynh, chính quyền địa phương, các em học sinh vùng biên được đón và cảm nhận một mùa Tết Trung thu đủ đầy, trọn vẹn tình yêu thương. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới