"Phù thủy” Park Hang-seo cao tay “phá dớp” Mỹ Đình

(Baonghean.vn) - Cầu thủ xứ Nghệ Văn Đức chính là “học trò yêu” giúp ông thầy người Hàn Quốc “phá dớp” trên sân Mỹ Đình bằng đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội Quang Hải ghi bàn. Một cầu thủ xứ Nghệ khác là Công Phượng đã khiến cho cổ động viên Việt Nam trọn niềm vui bằng bàn thắng thứ 2 chỉ sau 2 phút được tung vào sân.

Đến giờ thì không biết việc VFF quyết định di chuyển 40 quả bóng khổng lồ bằng đá ở xung quanh sân vận động Mỹ Đình tác động như thế nào đến kết quả trận bán kết nhưng những tính toán của ông Park Hang-seo thì trực tiếp đem lại trận thắng 2-1.

Game hay bởi toan tính

Với việc Hùng Dũng căng cơ, chưa sẵn sàng thi đấu, ông Park và BHL đội tuyển Việt Nam đã 2 lần thay đổi quyết định nhân sự. Ban đầu, ông định trả Quang Hải về vị trí tiền vệ trung tâm, đưa Văn Quyết đá hộ công bên trái, không hiểu sao rồi ông lại quyết định dùng Công Phượng.

Nhà cầm quân người Hàn tiết lộ: “Trước đó, tôi đã xem lại băng hình ở Bacolod và nhận ra khoảng thời gian từ phút 60 tới 75, người Philippines chơi bóng rất rối, không có bài vở gì. Nếu chúng ta cầm cự được hiệp một thì ta sẽ thắng". Ảnh: TK
 Nhà cầm quân người Hàn tiết lộ: “Trước đó, tôi đã xem lại băng hình ở Bacolod và nhận ra khoảng thời gian từ phút 60 tới 75, người Philippines chơi bóng rất rối, không có bài vở gì. Nếu chúng ta cầm cự được hiệp một thì ta sẽ thắng". Ảnh: TK

Nhưng đến khi đội hình chính bước ra sân thì Quang Hải vẫn đá hộ công còn Xuân Trường đá cặp với Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ông Park Hang-seo thừa hiểu nếu lùi thấp đội hình thì khung thành đội tuyển Việt Nam khó lòng yên ổn với các chân sút Phil Younghusband, Patrick Reichelt, Stephan Schrock khát khao bàn thắng.

Với việc để thua 1-2 lượt đi, Philippines chấp nhận chơi đôi công bằng sơ đồ 3-4-3 với mưu đồ “dùng gậy ông đập lưng ông” của HLV Sven-Goran Eriksson là điều chúng ta hoàn toàn có thể tính đến.

Nhưng chuyện HLV Park Hang-seo chấp nhận đôn đốc quân nghiến răng đôi công là chuyện ít ai ngờ tới, bởi phải rất hiểu khả năng chịu đựng của học trò tới đâu mới dám dùng chiêu này.

Các “máy chém” Alvaro Silva, Reed, Iain Ramsay liên tục hạ “đo ván” Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy bằng những pha vào bóng không khoan nhượng với phần nương nhẹ tay của ông trọng tài Nhật Bản Kimura Hiroyuki.

HLV Sven-Goran Eriksson tính toán với lối chơi phá sức đối thủ của Philippines như thế thì 20 phút cuối, các lão tướng James Younghusband, Paul Mulders và J.Bedit sẽ vào sân từ băng ghế dự bị sẽ làm nhiệm vụ kết thúc trận đấu.

Thực tế trên sân thì Ramsay, Ingreso, Schrock đã làm khá đúng ý đồ của ông thầy người Thụy Điển. Cận cảnh ống kính truyền hình cũng đã thấy khuôn mặt lo lắng của thủ môn Văn Lâm, các hậu vệ Việt Nam đã có những pha phá bóng lúng túng.

Anh Đức cũng phải lùi về phòng ngự. Các cầu thủ Philippines liên tục được hưởng các tình huống đá phạt do các cầu thủ chủ nhà phạm lỗi. Đội khách cũng biết cách thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ nên miếng đánh xẻ nách lượt đi khó thực hiện.

Dù bị kèm chặt nhưng Quang Hải vẫn tỏa sáng ghi bàn. Ảnh: Trung Kiên
Dù bị kèm chặt nhưng Quang Hải vẫn tỏa sáng ghi bàn. Ảnh: Trung Kiên 

Gần như cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, Philippines thì cố phá lối đá đối thủ, tiêu hao thể lực. Trong khi các cầu thủ Việt Nam thì cố gắng tranh cướp từng đường bóng, chờ thời cơ phản công.

HLV Sven-Goran Eriksson quyết tâm dùng thế mạnh thể hình, thể lực và để giăng bẫy “tốc độ” đẩy các cầu thủ chủ nhà lâm vào tình trạng “hết pin” trong khi các cầu thủ áo đỏ lại chủ trương đá ít chạm chống pressing.

Như người đánh cờ đoán được ý đồ đối thủ, một mặt HLV Park Hang-seo ra tận đường biên đốc quân kháng cự, mặt khác đưa Huy Hùng - “máy quét” thứ 2 vào sân gia cố khu vực giữa sân.

Những cầu thủ trẻ như Văn Đức được chỉ đạo dâng cao để tuyến dưới chuyền dài, các cầu thủ hàng công dùng miếng “lấy ít đánh nhiều” vào hàng phòng thủ Philippines cũng đã thấm mệt.

Món Kim Chi cay

Những pha tấn công nách của Văn Đức dường như đã nằm trong bài tính của HLV Park Hang-seo, còn ông Sven-Goran Eriksson hoặc là không tin cầu thủ Việt Nam không còn đủ sức tấn công, hoặc là biết nhưng không còn cách nào khác vẫn phải dồn lên tấn công.

Khi HLV Sven-Goran Eriksson rút Ingreso, DeMurga ra để thay James Younghusband, J.Bedit thì cũng là lúc Văn Đức và Quang Hải tỏa sáng để ghi bàn thắng đầu tiên.

Công Phượng tái hiện màn solo tại Bacolod và kết thúc bằng bàn thắng đẳng cấp. Ảnh: TK
Công Phượng tái hiện màn solo tại Bacolod và kết thúc bằng bàn thắng đẳng cấp. Ảnh: TK

Khi Công Phượng vào sân, hàng công Việt Nam chỉ còn 3 cái tên Tiến Linh, Công Phượng và Văn Đức được giao nhiệm vụ tự kiến tạo vì Quang Hải đã lùi về đá tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ cầm giữ bóng.

Cả Công Phượng và James Younghusband sau đó cũng ghi bàn, đúng như kịch bản của 2 nhà cầm quân giỏi nhất AFF Cup lần này. Cầu thủ xứ Nghệ tái hiện màn solo tại Bacolod và kết thúc bằng bàn thắng đẳng cấp, còn James Younghusband cho biết vì sao mình từng là học viên của học viện bóng đá Chelsea bằng pha nhanh chân ghi bàn trong tình huống lộn xộn.

Ông Park được ghi nhận là người đầu tiên “phá dớp” chưa từng thắng trên sân Mỹ Đình tại các kỳ bán kết AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam.

Tin mới