Premier League: Đại chiến xanh - đỏ

(Baonghean.vn) - Các đại gia thành London và Manchester sẽ tiếp đón nhau tại vòng 11, màu đỏ của MU, 'Pháo thủ' hay màu xanh của Man City và 'The Blues' sẽ đem lại sự may mắn?

Dù bóng chưa lăn nhưng giới chuyên môn đều nhất trí cho rằng Man City và Arsenal sẽ là trận cầu đáng trông đợi nhất. Đội khách Arsenal đang thua kém về mọi mặt nhưng không vì vậy mà họ cố thủ để giành lấy 1 điểm, đơn thuần đó không phải là phong cách của “Pháo thủ”.

Arsenal gặp khó

2 năm liên tiếp vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB sẽ tác động rất lớn đến nguồn thu tài chính Arsenal. HLV Wenger là người hơn ai hết hiểu được điều đó, và nếu “quá tam ba bận”, chiếc ghế của Giáo sư khó mà giữ vững được nữa.

Mọi ánh mắt ở Stamford Bridge đều dồn về Lukaku. Ảnh: Internet
Mọi ánh mắt ở Stamford Bridge đều dồn về Lukaku. Ảnh: Internet

Tại Premier League, Arsenal phải cạnh tranh với 5 đội bóng hùng mạnh khác là Man City, Man United, Chelsea, Liverpool và Tottenham. Với Arsenal, vô địch Premier League giờ là điều quá xa vời. Từ BLĐ, HLV Wenger, các cầu thủ cho đến CĐV đều chỉ hướng đến vị trí thứ tư kèm một suất tham dự Champions League.

Đối thủ lần này là chủ sân Etihad có phong độ cực cao, Man City đã thắng 8 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Hàng công của Man xanh đang có hiệu suất ghi bàn cực tốt, trong danh sách Vua phá lưới City đóng góp tới 4 người.

Thống kê cho thấy Aguero và Sterling đã có 7 bàn, Jesus và Sane cũng đã có 6 bàn. Ngoài ra, các tiền vệ De Bryne (6 lần), Silva (6) và Sane (5) đều là những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của Premier League.

HLV Wenger cũng có những ngôi sao như Alexis Sanchez và Mesut Ozil, 2 tân binh Lacazette và Kolasinac cũng đã hòa nhập nhanh chóng và thể hiện phong độ ấn tượng. 

Arsenal đã thắng 4/5 trận gần nhất tại Premier League, nhưng có lẽ, Arsenal không phải là đối thủ xứng tầm của Man City, chưa kể họ còn có ít hơn đối thủ 1 ngày nghỉ do phải đá Europa League. Hợp lý hơn nếu như đại diện thành London “biết mình, biết ta” để kiếm lấy 1 điểm, còn nếu căng sức mà đá, họ rất dễ bị vỡ trận. 

Chia tay Conte?

Năm ngoái, lần đầu tiên Jose Mourinho trở lại sân Stamford Bridge, MU đã có 1 trận đấu thua đậm 0 - 4. Do để Pedro ghi bàn cho Chelsea từ quá sớm khiến mọi tính toán của "Người đặc biệt" đều phá sản.

Đến nay, MU của Mourinho đã gặp Chelsea của Conte tổng cộng 3 lần với 2 chiến thắng cho "The Blues". Tuy nhiên, lần gần đây Mourinho đã hoàn toàn bắt bài Conte trong lần gặp gỡ gần đây nhất (MU thắng 2-0).

Liệu Morata có cứu được ông thầy Conte khỏi bị sa thải? Ảnh: Internet
Liệu Morata có cứu được ông thầy Conte khỏi bị sa thải? Ảnh: Internet

MU đang có phong độ không cao, do khá nhiều trụ cột chấn thương nhưng ít ra họ vừa có 2 trận thắng quan trọng, không để thủng lưới bàn nào. "The Blues" tệ hơn khi vừa thua 0-3 trước Roma tại Champions League, còn tại Premier League cũng chẳng khá hơn, Chelsea thua 2/4 trận gần nhất; 2 trận thắng còn lại cũng vô cùng khó nhọc. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã bị thủng lưới (13 lần) ở 7 trận gần đây nhất. 

Mọi sự tập trung ở Stamford Bridge sẽ đổ dồn vào 2 chân sút đình đám Lukaku và Morata - đều tịt ngòi trong 6 trận gần đây. Bởi trong kỳ chuyển nhượng hè, Morata tưởng như đã đến MU, còn Lukaku là mục tiêu số 1 của Chelsea để thay thế Diego Costa.

Nhưng Phó Chủ tịch MU - ông Ed Woodward đã thay đổi tất cả, tất nhiên Chelsea là kẻ bị hớt tay trên. Thực ra, cả 2 đều có những sự khởi đầu khá tốt, 10 trận đầu tiên, “Voi rừng đệ nhị” ghi 11 bàn còn Morata cũng chứng tỏ anh xứng đáng với cái giá 70 triệu bảng bằng 7 bàn thắng trong 9 trận kèm theo 2 đường kiến tạo. 

Tuy nhiên, cả hai đưa đám đông trở lại mặt đất khi các đối thủ "bắt bài". Morata sau khi trở lại với chấn thương, đã tịt ngòi 6 trận liên tiếp. Tiền đạo người Tây Ban Nha trở nên cô đơn trên hàng công của Chelsea.

Phía Man đỏ, sự thiếu vắng của Paul Pogba khiến cho Lukaku mất đi đối tác cung cấp bóng nhiều năng lượng, chưa kể lối chơi thiên về sức mạnh của Lukaku, ảnh hưởng nhiều đến phong độ của “Voi rừng đệ nhị” khi phải cày ải trên mọi mặt trận.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cũng loan tin, Chủ tịch Abramovich đã ra quyết định sa thải Conte vào cuối mùa này. Trong trường hợp Chelsea thi đấu bết bát trước MU, Conte có thể ra đi sớm hơn dự kiến./.

                                                                                                    An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới