Quà lì xì độc đáo của bác sỹ người Nghệ ​

(Baonghean.vn) - Trong khi mọi người đang chuẩn bị tiền lẻ, tiền mới để lì xì cho trẻ em dịp Tết Nguyên đán, thì bác sỹ Trần Quốc Khánh (34 tuổi) quê ở xã Thanh Đức (Thanh Chương, Nghệ An) lại chuẩn bị một số sách lớn để làm quà mừng tuổi.
Cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” - quà lì xì độc đáo của bác sỹ Khánh dịp Tết Mậu Tuất. Ảnh: Huy Thư
Cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” - quà lì xì độc đáo của bác sỹ Khánh dịp Tết Mậu Tuất. Ảnh: Huy Thư
Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, bác sỹ Trần Quốc Khánh (công tác tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội) đã mua 550 cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” - một tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Edmondo De Amicis, người Italia để làm quà mừng tuổi cho trẻ em dịp Tết Mậu Tuất.

Cuốn sách này được viết từ thế kỷ 19 với văn phong giản dị nhưng chứa đựng nhiều bài học đạo đức sâu sắc, đề cao tính giáo dục và lòng nhân ái. “Những tấm lòng cao cả” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và là cuốn sách gối đầu của nhiều thế hệ bạn trên khắp thế giới trong hơn 1 thế kỷ qua.

Lúc đầu, bác sỹ Khánh chỉ chuẩn bị 300 cuốn sách nhưng sau thấy nhu cầu được tặng sách khá nhiều, anh liền mua thêm 250 cuốn và tặng các em thiếu nhi theo từng khu vực. Ở Hà Nội và vùng lân cận, anh tặng 200 cuốn, Nghệ An 150 cuốn và Hà Tĩnh 200 cuốn. Những em nhỏ ở Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ được anh mang sách về tận nhà để tặng.

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Quốc Khánh trong dịp cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Thư
Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Quốc Khánh trong dịp cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Thư
Anh Khánh cho rằng: “Một triết gia người Pháp đã từng nói “Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với những bộ óc tuyệt vời”, bởi vậy dịp Tết này, mình chọn sách để làm quà lì xì cho các cháu, với mong muốn mang những “khối óc vĩ đại” đến tay các cháu, nuôi dưỡng tâm hồn và truyền cảm hứng đọc sách cho các cháu”.

Đây là lần thứ 2, bác sỹ Khánh chọn sách làm quà mừng tuổi cho các em nhỏ dịp năm mới. “Năm trước mình cũng tặng sách rồi nhưng số lượng ít hơn. Rất mừng là các em nhỏ và phụ huynh đều đón nhận món quà này với tâm trạng phấn khởi. Nhiều người ở tận nước ngoài cũng mong nhận được sách cho con em mình” - anh Khánh chia sẻ.

Trẻ em làng trẻ SOS Hải Phòng vui mừng khi nhận được quà lì xì của bác sĩ Khánh. Ảnh: Huy Thư
Trẻ em làng trẻ SOS Hải Phòng vui mừng khi nhận được quà lì xì của bác sĩ Khánh. Ảnh: Huy Thư
Với quan niệm “Sống là để cho đi”, “Cho đi khi mình còn có thể”,  thời gian gần đây, anh đã tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết không kèm theo bất cứ điều kiện nào, để giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo.
Cách nay vài tuần, anh và đồng nghiệp đã thành lập “Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo” với đêm nhạc ra mắt  được tổ chức trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Quỹ nhằm kết nối những tổ chức, cá nhân, những mạnh thường quân, những người có lòng hảo tâm hướng đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để giúp đỡ họ trong điều trị bệnh.

Quỹ sẽ áp dụng cho các hoàn cảnh ở nhiều tỉnh thành thuộc khu vực từ Bắc miền Trung trở ra. Mỗi bệnh nhân nghèo không có điều kiện phẫu thuật sẽ được hỗ trợ từ 10 - 20 triệu đồng, trường hợp đặc biệt được hỗ trợ nhiều hơn.

Một số phụ huynh nhận sách trực tiếp từ tay bác sỹ Khánh. Ảnh: Huy Thư
Một số phụ huynh nhận sách trực tiếp từ tay bác sỹ Khánh. Ảnh: Huy Thư

Tin mới