Quặn lòng tiếng khóc của hai bé mồ côi cả bố lẫn mẹ

(Baonghean.vn)- Cách đây 3 năm, khi bố bị côn đồ đánh chết, bé Nguyễn Quang Sáng đang nằm trong bụng mẹ, chị của Sáng chưa biết đi, hai chị em dần lớn lên trong sự đỡ đần, tần tảo của mẹ. Thế nhưng, mới đây, mẹ của hai bé cũng đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Hai đứa trẻ trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ...

Vừa qua lễ 3 ngày cho chị Nguyễn Thị Đạt (sinh năm 1989) nên ngôi nhà nằm bên chợ Sơn, xã Nghi Thạch còn đông người, nét mặt những người thân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi quá đột ngột và tức tưởi của người mẹ trẻ. Ông Nguyễn Quang Minh (bố chồng chị Đạt) đau xót cho biết: tội nghiệp con dâu tôi, trước khi ra đi không được gặp con vì đêm đó  hai cháu Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Ánh Ngọc đang ở với ông nội ( ở xóm Chùa 1, xã Nghi Thiết - Nghi Lộc).

Còn bà Mai Thị Loan, mẹ ruột chị Đạt nghẹn ngào: bình thường, khoảng 4 giờ sáng Đạt khóa cửa để hai con ngủ trong nhà rồi đi lên Nghi Phú (TP Vinh) lấy sỉ các loại giò về nhập cho các quán ăn sáng ở chợ Hải sản Cửa Lò và chợ Sơn. Các cháu dường như biết thân, biết phận nên khi mẹ vắng nhà đều rất ngoan ngoãn tự chơi với nhau chờ mẹ về, không bao giờ khóc đòi… Thế nhưng, sau một đêm ngủ dậy, các cháu phải quàng áo trắng, chít khăn tang mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

m
Nhìn hai đứa trẻ bơ vớ bên bàn thờ mẹ, cháu Ngọc đã 5 tuổi nhưng nói chưa rõ, ai cũng thấy xót xa...

Bố các cháu là Nguyễn Quang Hạnh (sinh năm 1977) bị sát hại năm 2013, khi đó chị Đạt vừa mang thai cháu Sáng được hai tháng, còn cháu Ngọc thì rất yếu, đến 3 tuổi vẫn chưa biết đi, 5 tuổi nói chưa rõ lời, mắt bị dị tật không nhìn rõ, hai vợ chồng phải thường xuyên ôm con đi bệnh viện, được bác sỹ kết luận cháu bị suy dinh dưỡng và còi xương.

Dốc hết gia sản để chạy chữa cho con, trong khi cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, nên bàn với nhau vay tiền Ngân hàng để anh Hạnh đi xuất khẩu lao động ở Ăng gô la ít năm kiếm chút vốn liếng.  

Đã hoàn tất mọi thủ tục nhưng khi ra đến sân bay, anh Hạnh được trả lời là phía bên kia đang truy nã một người trùng tên nên anh Hạnh không thể xuất cảnh. Lần lượt đi lại như con thoi từ Nghi Lộc lên thành phố Vinh để đòi lại tiền đặt cọc, thế nhưng, ngày 21/1/2013, khi anh Hạnh và bố đi đòi tiền ở thành phố Vinh thì bị nhóm côn đồ đâm tử vong.

Ông nội và bà ngoại các cháu bàn bạc cử người thay nhau chăm sóc các cháu
Từ ngày mẹ mất, ông bà nội, ngoại phải cử người thay nhau chăm sóc các cháu.

Từ ngày chồng mất, chị Đạt suy sụp hoàn toàn. Sau khi vượt cạn trong đau đớn, chị cố gắng gượng dậy, đi nhập giò cho các quán ăn sáng ở Thị xã Cửa Lò...

Dậy nhập giò từ lúc 4 h sáng, chị Đạt thường xuyên phải gửi hai con nhỏ về cho ông bà nội ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Nhiều chủ quán thấy người mẹ tần tảo để nuôi hai con nên cũng rủ lòng thương, tạo điều kiện cho chị nhập giò.

Vào buổi sáng sớm định mệnh 20/7 vừa qua, chiếc xe chở giò của chị bị xe bán tải đâm nát, chị Đạt bị chấn thương sọ não và mất trên đường đến bệnh viện cấp cứu lúc mới 5 giờ sáng. Hai con nhỏ dại hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sáng mai, thấy nhà đông người, vẫn còn khoe: “Mẹ Đạt đang đi bán giò, trưa về sẽ ru em ngủ”…

m
Bố mẹ mất khi còn quá bé, tương lai của hai cháu hiện đang hết sức mờ mịt.

Từ ngày chị Đạt mất, hai con nhỏ rơi vào cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của hai cháu trong vòng tay ông bà, không ai cầm được nước mắt.

Ông nội hai cháu đã 80 tuổi, ông bà ngoại cũng trên 60 tuổi, không có nguồn thu nhập gì ổn định. Lo xong tang cho chị Đạt, ông bà chỉ biết ôm cháu vào lòng, chưa biết xoay xở ra sao với cuộc sống và tương lai sắp tới...

Hiện nay, cuộc sống của hai bé mồ côi Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Ánh Ngọc hết sức bi đát, rất cần sự chung tay, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phòng Phát hành và Hoạt động xã hội - Báo Nghệ An - Số 3, Đại lộ Lê nin - Vinh, Nghệ An

Hà Linh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới