Quân y chốt phòng chống dịch cấp cứu người dân bị nạn trong đêm

(Baonghean.vn) - Sự việc xảy ra lúc đêm khuya khiến ông Lò Văn Chiển bị thương nặng. May mắn nhờ quân y Biên phòng cứu ngay trong đêm nên ông đã qua cơn nguy kịch.
Ngày 29/5, ông Lò Văn Chiến ở bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch (Quế Phong) cho biết, "sau 3 ngày bị nạn, vết thương đã đỡ đau hơn. May mắn được quân y Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cứu giúp nên tôi đã qua cơn nguy kịch".
Thượng úy
Thượng úy Phạm Văn Tân thăm hỏi, kiểm tra vết thương cho ông Phạm Văn Chiến. Ảnh: Anh Bách

Theo lời ông Chiến, vào lúc 21 giờ đêm ngày 25/5, ông đi thăm gia đình nhà hàng xóm về, trong lúc trèo lên cầu thang nhà sàn của gia đình thì bị trượt chân ngã đầu đập vào chân cầu thang, gây chấn thương, chảy máu rất nhiều.

Ngay trong đêm, nhận được tin báo ,Thượng úy Phạm Văn Tân, quân y đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid -19, thuộc Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã có mặt kịp thời cấp cứu, cầm máu và xử lý vết thương cho người dân.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Chiến đã không ảnh hưởng đến tính mạng, đến nay vết thương cơ bản đã ổn định./.

Tin mới