Quang Hải: ĐT Việt Nam chiến đấu hết mình, còn một tia hy vọng cũng chờ đợi

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam hài lòng sau trận thắng Yemen 2-0 ở lượt trận cuối cùng bảng D Asian Cup 2019.
Quang Hải mừng bàn thắng vào lưới Yemen. Ảnh: Anh Khoa.

Quang Hải mừng bàn thắng vào lưới Yemen. Ảnh:AFC.

Bước vào loạt trận cuối cùng, cả hai đội đều đặt mục tiêu chiến thắng bởi về lý thuyết cơ hội đều còn nguyên. Việt Nam thể hiện được sự trên cơ và khát khao chiến thắng bằng việc đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công dồn dập. Tuy nhiên, Yemen cũng cho thấy được quyết tâm bằng lối chơi áp sát, và không kém phần quyết liệt. Điều đó hạn chế khả năng triển khai bóng của Việt Nam, nhưng cũng gián tiếp đem đến cơ hội cho các học trò của HLV Park Hang-seo.

Phút 38, từ điểm đá phạt chếch về bên phải cấm địa của Yemen, Quang Hải tung cú cứa lòng chân trái xuất sắc đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số. Sang hiệp hai, Phan Văn Đức bị phạm lỗi trong cấm địa và từ chấm phạt đền, Quế Ngọc Hải đánh lừa thủ thành của Yemen, ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam.

Khi được đề nghị chia sẻ về bàn thắng trận này, Quang Hải nói: "Tôi nghĩ bàn thắng đó đã giúp giải tỏa áp lực cho cả đội. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì đã chiến đấu, để tôi có được cơ hội như thế".

Xem lại tuyệt phẩm của Quang Hải

Dù chiến thắng, Việt Nam chưa chắc vượt qua vòng bảng. Đội hiện tại đứng thứ ba trong danh sách các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất với ba điểm và hiệu số -1. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ biết được số phận của mình sau lượt trận cuối cùng ở bảng E và F diễn ra ngày 17/1.

Trong số đó, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Lebanon và Oman, Turkmenistan. "Chưa biết kết quả thế nào, nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Ngày mai chúng tôi sẽ theo dõi các trận đấu của các đối thủ. Còn một tia hy vọng chúng tôi cũng chờ đợi", Quang Hải nhấn mạnh. 

Tin mới