Quốc lộ, tỉnh lộ 'thất thủ' vì... trâu bò

(Baonghean.vn) - Trâu bò không có người chăn dắt, hàng đàn đi đứng, nằm trên quốc lộ, tỉnh lộ, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Mỗi buổi chiều, hình ảnh những đàn trâu bò hàng chục con án ngữ trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Nam Sơn (Đô Lương) trở nên quen thuộc với nhiều người. Ảnh: Huy Thư
Mỗi buổi chiều, hình ảnh những đàn trâu bò hàng chục con án ngữ cản trở giao thông trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Nam Sơn (Đô Lương) trở nên quen thuộc. Ảnh: Huy Thư
Quốc lộ 46 đoạn qua xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) là nơi trâu bò thường “chiếm” đường, nhất là khu vực núi Nguộc. Đây là đoạn đường khá nguy hiểm, bên núi bên vực, nhưng  trâu bò thường tập trung nằm phơi nắng giữa đường. Ảnh: Huy Thư
Đoạn Quốc lộ 46 qua Rú Nguộc, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương là đoạn đường khá nguy hiểm, một bên núi, một bên vực, nhưng trâu bò thường tập trung nằm phơi nắng giữa đường. Ảnh: Huy Thư
Trâu bò nghênh ngang đi giữa các phương tiện tham gia giao thông khiến nhiều tài xế phải hốt hoảng luồn lách. Ảnh: Huy Thư
Trâu bò nghênh ngang đi giữa các phương tiện tham gia giao thông khiến nhiều tài xế phải luồn lách vượt lên. Ảnh: Huy Thư
Trên tỉnh lộ 542, trâu bò cũng “tung hoành” nhiều chỗ, nhất là đoạn qua xã Hưng Xá (Hưng Nguyên), trâu bò nằm, đứng ngổn ngang giữa lòng đường.8.    Xe ô tô và các phương tiện thật khó khăn khi đi qua khu vực đầu cầu mới. Trâu bò nghênh ngang trên quốc lộ, tỉnh lộ đã và đang gây ra nhiều phiền toái, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Huy Thư
Trên tỉnh lộ 542, trâu bò cũng “tung hoành” nhiều chỗ, nhất là đoạn qua xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, trâu bò nằm, đứng ngổn ngang giữa lòng đường gây ra nhiều phiền toái, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Huy Thư

                                                             Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới